Hãy đi loan báo Tin mừng
Để thực hiện kế hoạch cứu độ mà Chúa Cha trao phó, Chúa Giêsu đã rảo bước khắp các làng mạc, chữa lành bệnh tật, cảm thương dân chúng và thi ân giáng phúc cho nhân loại. Ngài rao giảng và biểu tỏ tình thương và lòng thương xót của Chúa Cha. Ngài cũng đã chọn gọi mười hai Tông Đồ. Các ông được sống với Chúa, cùng đồng bàn với Ngài, trung thành với giáo huấn của Ngài và Ngài đã ban cho các ông những quyền trên những thần ô uế cũng như quyền chữa lành bệnh tật và xoa dịu nỗi đau của con người.
Trước khi từ giã cõi trần
Chúa liền căn dặn ân cân như sau:
Các con đặt để hàng đầu
Tin Mừng rao giảng bền lâu mãi hoài
*Tận tâm, tận tụy miệt mài
Hăng say thực hiện nối dài muôn nơi
Nhiệm vụ quan trọng cao vời
Cho người nhận biết, cho đời bình yên
Khi sai mười hai môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, điều đầu tiên Chúa căn dặn các ông là: đừng đi về phía dân ngoại, nhưng hãy đến với những con chiên lạc nhà Ítraen. Có vẻ như Chúa Giêsu đang giới hạn việc rao giảng trong phạm vi quá nhỏ hẹp so với tầm mức hoàn vũ của chương trình cứu độ. Thế nhưng, đó lại chính là điểm “nóng”, là việc phải làm ngay. Quả thế, sứ điệp Ngài rao giảng là không thể trì hoãn: “Nước Trời đã đến gần,” và việc rao giảng phải được khởi đầu từ dân Ítraen, dân riêng Chúa tuyển chọn, và trải rộng đến mọi dân tộc. Trước khi về trời, Chúa còn nhắc lại cho các môn đệ “phải rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem” và “cho đến tận cùng trái đất” (Lc 24,47; Cv 1,8).
Tin Mừng lan tỏa vô biên
Đông – Tây – Nam – Bắc: nối liền yêu thương
Cùng đi khắp chốn muôn phương
Loan truyền Nước Chúa mọi đường dương gian
*Muôn dân hợp nhất kết đoàn
Phụng thờ Thiên Chúa đầy tràn niềm tin
Ngài thương che chở giữ gìn
An lành hạnh phúc, đức tin rạng ngời
Ngày nay, sự ô uế vẫn còn hiện diện ở khắp nơi dưới rất nhiều khuôn mặt: dối trá, tham lam, trộm cắp, ăn chơi sa đọa. Cánh cửa ô uế vẫn mở rộng và tồn tại song song với cánh cửa Nước Trời. Nếu xưa kia, sau khi Phục Sinh, Chúa Giêsu đã ban cho các tông đồ một đặc ân là: trừ khử mọi ô uế và chữa lành mọi bệnh tật thì đặc ân ấy, hôm nay Chúa cũng ban cho mọi người tín hữu chúng ta như vậy. Mỗi người Kitô hữu phải nhận lấy trách nhiệm của mình trong việc làm giảm đi những khổ đau, những bất hạnh, những nỗi nhọc nhằn của anh em mình, để tất cả được sống một cuộc sống xứng đáng là con Thiên Chúa hơn.
Tông đồ tìm đến muôn nơi
Thực hành phép rửa cho người niềm vui
Quan tâm giúp đỡ mọi người
Chữa lành bệnh tật, cứu đời lầm than
*Tin Mừng cứ thế truyền loan
Có Chúa phù trợ trao ban chúc lành
Công việc tiến triển đạt thành
Nước Chúa hiển trị rạng danh muôn đời
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hăng say rao giảng về Chúa bằng chính đời sống của mỗi người chúng con, để những người mà chúng con tiếp xúc hằng ngày trong cuộc sống, họ nhận ra khuôn mặt nhân từ của Chúa đang hiện diện nơi chính bản thân chúng con. Amen.
HOÀI THANH