22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 10)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 13)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 58)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 48)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 36)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 46)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 45)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 47)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 40)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

LỜI HAY Ý ĐẸP, BÀI 260: MẸ LÀ HOA CÁT MINH

16 Tháng Bảy 20192:25 SA(Xem: 695)

adbLỜI HAY Ý ĐẸP, BÀI 260: MẸ LÀ HOA CÁT MINH

1. Khi chúng ta rước Lễ thì cảm nhận được một điều gì rất khác thường, một niềm vui, một hương thơm, một tình trạng vui khoẻ làm cho thân xác mình vui thoả và muốn bay lên. (St. John Vianney)

2. Tôi tha thứ cho người ta không có nghĩa là tôi chấp nhận cử chỉ của họ hay là tin nơi họ lần nữa. Tôi tha thứ cho họ là vì chính tôi, để rồi tôi có thể bỏ qua mọi sự và tiến bước với cuộc đời của tôi.

3. Kho báu lớn nhất trong cuộc đời chúng ta là bạn bè và người thân. Hãy luôn quý trọng và quan tâm đến họ. (Francis Tien Nguyen)

4. Mẹ là Hoa Cát Minh, là sao mai rạng ngời soi đường chỉ lối chúng con tiến về Núi Thánh là Đức Giê-su Ki-tô. Dưới tà áo choàng của Mẹ chúng con tìm nơi nương ẩn.

5. Tin vào Chúa Giêsu, vào Tin mừng của Ngài chúng ta không thể tiếp tục ‘đường xưa lối cũ’. Nếu sám hối thực sự, Kitô hữu sẽ “nên thánh như Cha trên trời là Đấng thánh”. Sám hối làm cho Thánh Phê-rô đã từng ba lần chối Chúa được lên tông đồ cả; đã làm cho Madalena – một cô gái điếm trở nên chứng nhân loan báo tin mừng phục sinh đầu tiên, cho Thánh Augustino từng rối đạo, mê lầm trong tội lỗi trở nên người bảo hộ đức tin giáo hội qua tổng luận thần học và được tước hiệu Tiến sĩ Hội thánh…

6. Sám hối là trở về với Cha, công nhận quyền tối thượng của Người trên cuộc đời mình, sẵn sàng vâng mệnh, thi hành thánh ý của Người trong cuộc sống; là biết nói không với những gì có thể kéo ta xa rời Thiên Chúa. Sám hối là mở rộng tâm hồn mình cho hồng ân Chúa đến như mưa tuôn thấm nhuận làm cho đất khô cằn trở nên phì nhiêu phát sinh hoa thơm trái tốt.

7. Vì tự mãn nên nhiều người đã không nhận ra sứ điệp sám hối. Họ chai lì trong tội nên không quyết tâm thay đổi lối sống cho phù hợp Tin Mừng. Và hôm nay, có lẽ Chúa cũng đang xót xa nhìn đến phận người chúng con. Vì thế giới hôm nay vẫn còn đó biết bao tệ nạn xấu đang gặm nhấm linh hồn chúng con.

8. Biết bao bạn trẻ đang bị mê hoặc bởi sách báo, phim ảnh xấu đã làm mất đi sự trong trắng của tâm hồn. Họ đã để cho những tư tưởng xấu làm chủ đầu óc họ, khiến họ lao vào con đường tội lỗi. Biết bao người đang vùi sâu đời mình trong những đam mê lầm lạc khiến họ đánh mất nhân tính, và phẩm giá làm người của mình.

9. Hàng ngày phải chiến đấu, khổ luyện, để không hổ thẹn trước mặt Chúa. Niềm tin phải đi vào cuộc sống và hình thành một sự sống mới nơi tôi; phải để sự sống của Chúa Kitô phục sinh đi vào đời sống của tôi. Đó mới đích thực là niềm tin vào Đấng Đang Sống. (LM Nguyễn Trọng Sơn)

10. Muốn khoẻ mạnh ai cũng cần phải tập thể thao nhưng để minh mẫn và trau dồi đời sống tâm linh, con người cần phải thao luyện linh hồn của mình hay LINH THAO. (LM Bao Quoc Nguyen)

11. Tài sản phong phú nhất là sự khôn ngoan. Vũ khí mạnh mẽ nhất là sự kiên nhẫn. Sự an toàn nhất là đức tin. Thuốc bổ nhất là cười lớn. Thật là đáng ngạc nhiên vì tất cả đều miễn phí.

12. Rất nhiều người sẽ nói "quyến rũ" chỉ về những đường cong trên cơ thể.Nhưng với tôi" quyến rũ" là một người phụ nữ tràn đầy tự tin. (Allergra Versace)

13. Ngày xưa..."Thương em anh cũng muốn vô, sợ truông nhà Hồ sợ phá Tam Giang.." Nhưng ngày nay... Hãy đến với phá Tam Giang để cảm nhận vẻ đẹp bình dị, hoang sơ và phóng khoáng, phảng phất hơi thở trầm mặc dịu dàng của Huế.

14. Giữa dòng ý kiến ‘Đi đi, đừng về!’ dữ dằn như thác lũ đẩy tôi lùi lại, tôi nhìn về quê hương, cố gắng tìm một lý do cho mình quay lại. Nhưng tìm hoài mà không thấy. Chưa bao giờ sách giáo khoa nói về những cái cúi đầu của chúng tôi trên đất Mỹ, vì nỗi tự ti quê hương thua kém hơn, mà chỉ bảo: ‘Nước ta rừng vàng biển bạc.’ Chưa bao giờ chúng tôi được dạy về ‘trách nhiệm công dân’. Chúng tôi chỉ học ganh đua điểm số, chứ không học cách cùng nắm tay nhau mà đi xây dựng đất nước. Chưa bao giờ bố mẹ nói tôi phải có trách nhiệm với Việt Nam, mà chỉ nói: ‘Đừng về để dẫm vào đường cụt. Trên mảnh đất này, người tài không có cơ hội. Vì tương lai của con, hãy đi đi!” Việt Nam ơi, người có cho tôi một lý do để trở về?’ (Đỗ Thanh Lam)

15. Cả đời dành trọn tình yêu cho con, chỉ vì tiếng gọi " ba, mẹ"
Thời gian xin hãy trôi chậm lại, đừng để mẹ tôi già thêm nữa.
Chỉ khi làm cha, làm mẹ con mới hiểu được hết nỗi lòng của bố, mẹ.

16. "Tha thứ cho bản thân mình có lẽ là một việc không mấy dễ dàng khi người ta cứ dằn vặt và đau khổ mãi về quá khứ đau thương.

17. Có lẽ bạn cũng đã từng làm sai, đi lầm đường, nhưng chỉ cần có lòng sửa lỗi thì bạn có thể “bình thản mà đối mặt với tương lai”. Bởi chỉ khi ta thành thật với bản thân mình, dũng cảm chấp nhận con người mình dù là những điều xấu xa nhất, chúng ta mới có thể nhìn thấy ánh sáng của sự tốt đẹp. (Linh Hằng)

18. Trong tận cùng của cái ác chính là bản tính lương thiện bị che giấu. Đừng ngại ngần đối diện với nó mà vươn lên, đó mới là sự tốt đẹp chân chính và vĩnh hằng trong cuộc đời. (Linh Hằng)

19. "Đó là những gì thầy đang muốn nhắn nhủ các con. Trừ khi các con thay đổi tự bên trong thì chuyến hành hương mới tạo ra sự khác biệt! Vậy thì, thầy và các con, nếu ta không thay đổi tự bản thân, không để cho Thiên Chúa biến đổi nên con người mới thì không bao giờ có thể tạo ra sự khác biệt nào cả". “Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối.” (Mt 3, 8) (JN)

20. Vì thế muốn được Thiên Chúa và Mẹ Maria bảo vệ thì cần phải phụng sự Thiên Chúa và biệt kính Mẹ Maria qua một đời sống gương mẫu, đạo đức. Áo Đức Bà có thể là một trong các phương thế nâng cao đời sống thiêng liêng và giúp đỡ ta trong thời đại mà ta rất cần đến sự trợ giúp từ Thiên Chúa.

Kim Hà sưu tầm và dịch thuật, 2019