18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 13)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 31)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 31)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 57)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 55)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4205: THEO TÀ ĐẠO NÊN BỊ MA QUỶ LÀM HẠI

23 Tháng Chín 20197:17 SA(Xem: 1134)

memcCN 4205: THEO TÀ ĐẠO NÊN BỊ MA QUỶ LÀM HẠI

Trong giáo xứ tôi có một phụ nữ tên Teresa là người siêng năng việc đạo. Ngoài việc đọc kinh, dự lễ, chi ấy còn gia nhập nhiều nhóm cầu nguyện trong giáo xứ để sinh hoạt và ca ngợi Chúa. Chị cũng thường đi thăm bịnh nhân và làm nhiều việc lành khác. Thế rồi vì mất cảnh giác nên chị đi theo một nhóm tà giáo. Họ tuyên bố là người lãnh đạo của họ có thể làm phép lạ và được nói chuyện với Chúa. Thế là chị T. không đi lễ nữa, không lần hạt Mân Côi, bắt đầu khinh thưởng Đức Mẹ Maria, không tin vào các phép Bí Tich nữa.

Tệ hơn nữa, chỉ rủ rê các giáo hữu khác đi đến nhà của nhóm tà giáo. Những người đi theo chị thì chỉ vài lần là họ không tham gia nhóm ấy nữa, riêng chị thì ngày càng lún sâu. Chi nghe theo lời nói của nhóm ấy và tuyệt giao với các nhóm cầu nguyện mà chị thường sinh hoạt trước đây.

Khoảng giữa tháng 9 năm 2019, nhóm cầu nguyện cũ của chị đã mời được một vị linh mục đến khuyên răn chị. Cuối cùng, chị đã chịu xưng tội, rước lễ. Nghe tin này thì ai ai cũng mừng cho chị và tạ ơn Chúa.

Ngày hôm qua, 22/9/2019, có một số anh chị em trong nhóm cầu nguyện cũ của chị đã đến thăm chị tại một bịnh viện. Khi trở về, một phụ nữ trẻ trong nhóm ấy đã gọi điện thoại cho tôi và kể lại như sau:

"Tụi em được con gái chị T. gọi đến để xin cầu nguyện cho chị trong bịnh viện. Khi gặp lại chị, ai cũng giật bắn mình vì mặt mũi chì bị biến dạng. Chị có một cục bướu to trên mặt. Khuôn mặt chị bỗng trở nên đen đủi và xấu xí vô cùng, trông không giống là một con người nữa. Mặt chị sưng rất to, không còn thấy mắt và mũi nữa, còn cái miệng biến dạng."

"Bên cạnh giường bịnh của chị thì có 2 người phụ nữ lạ mặt luôn ở đó để canh chừng chị. Dù bị sưng phù và trở nên xấu xí nhưng đôi mắt chị luôn hướng về hai người phụ nữ kia như chờ mệnh lệnh của họ.  Đầu óc chị còn tỉnh táo để nhận biết mọi sự diễn tiến chung quanh nhưng chị bị hoàn toàn bị sai khiến. Chị tỏ ra không xúc động, không xấu hổ, không có thái độ ăn năn, thống hối về những việc làm sai trái của chị vì chống lại đường lối của giáo hội."

"Khi nhóm cầu nguyện bắt đầu đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho chị thì hai người phụ nữ canh chừng chị tỏ vẻ khó chịu và bất mãn. Nhưng nhóm cứ tiếp tục đọc kinh. Đến chục kinh Mân Côi thứ hai thì kẻ canh chừng chị vội bước ra khỏi phòng vì không thể chịu nổi lời kinh Kính Mừng nữa. Còn chị T. thì dửng dưng. Chị nói rằng:

'Tôi chỉ tin Chúa, không tin Đức Mẹ."

Một điều lạ là người của chị rất thối tha và mùi hôi bay lan toả cả căn phòng. Các con chị thì không biết cách đọc kinh cầu cho chị. Ông chồng chị đã nói với nhân viên an ninh bịnh viện là không cho phép hai người có tên là A và B được vào thăm chị. Vậy mà đồng bọn của họ vẫn vào được để sai khiến chị và chống đối những ai đến cầu nguyện cho chị.

Con gái của chị còn kể rằng bọn họ sai khiến chị vứt luôn bằng lái xe, thẻ bảo hiểm, thẻ tín dụng của chị. Nghe nói họ còn rút tiền trong ngân hàng của chị nữa. Vì thế khi chị đau ốm phải vào bịnh viện thì không còn có chút giấy tờ tuỳ thân nào nữa."

Người phụ nữ sau khi đã đến cầu nguyện cho chị T. xong là cô về gọi cho tôi và năn nỉ tôi báo cho mọi người thân quen với chị T. là hãy tha thiết cầu nguyện chuỗi Mân Côi với trọn tình thương để xin Chúa giải thoát và trừ quỷ cho chị. Cho đến nay vì không tìm ra căn bịnh của chị nên trong bịnh viện, người ta đoán là chị bị ung thư.

Đây cũng là một bài học lớn cho bản thân từng người chúng ta là:

"Đừng kiêu ngạo tưởng rằng đức tin mình lúc nào cũng vững mạnh.
Đừng tưởng mình sẽ có thể giữ đạo cho đến chết.
Hãy khiêm nhường xin Máu Thánh Chúa bảo vệ và gìn giữ gia đình và bản thân mình mỗi ngày.
Đừng chạy theo những kẻ tự cho mình có ơn Chúa, những kẻ khoe là mình được thấy Chúa, có ơn lạ này, ơn lạ khác.
Hãy cảnh giác, sống với các Phép Bí Tích, sinh hoạt với các nhóm cầu nguyện để được Chúa che chở và bảo vệ."

Xin mọi người vì tình yêu, xin cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi và chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa với tình yêu chân thành để xin Chúa cứu chị Têrêsa vào giờ sau hết.

Kim Hà, 23/9/2019