18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 14)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 13)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 9)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 30)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 27)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc (năm lẻ) : Kg 1,1-8

26 Tháng Chín 201912:57 SA(Xem: 959)

hoahongvadghLỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên
SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc (năm lẻ) : Kg 1,1-8

Hãy tái thiết Đền Thờ. Ta sẽ lấy làm vui mà ở đó.

Khởi đầu sách ngôn sứ Khác-gai.

Ngày mồng một tháng sáu năm thứ hai triều vua Đa-ri-ô, có lời Đức Chúa phán, qua trung gian ngôn sứ Khác-gai, với tổng đốc xứ Giu-đa là Dơ-rúp-ba-ven, con ông San-ti-ên, và với thượng tế Giê-su-a con ông Giơ-hô-xa-đắc, như sau : Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Dân đó dám nói : “Bây giờ chưa phải là lúc tái thiết Đền Thờ kính Đức Chúa.” Nhưng có lời Đức Chúa phán, qua trung gian ngôn sứ Khác-gai, rằng : “Bây giờ có phải là lúc để các ngươi ở trong các nhà có ghép gỗ đóng trần, còn Đền Thờ thì lại hoang tàn đổ nát không ? Vậy giờ đây, Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. Các ngươi gieo vãi nhiều, nhưng thu hoạch chẳng bao nhiêu. Các ngươi ăn mà không đủ no, uống không đủ say, mặc không đủ ấm. Đồng lương của người làm thuê lọt qua túi thủng. Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. Hãy lên núi, đưa gỗ về tái thiết Đền Thờ cho Ta. Ta sẽ lấy làm vui và tỏ vinh quang Ta ở đó, Đức Chúa phán.”

TIN MỪNG : Lc 9,7-9

Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế ?

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói : “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói : “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy !” Kẻ khác nữa lại nói : “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” Còn vua Hê-rô-đê thì nói : “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế ?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.

SUY NIỆM: TÂM HỒN HƯỚNG THIỆN

Thiên tài Albert Einstein đã từng thú nhận: “Tôi không có tài năng đặc biệt nào, tôi chỉ có sự tò mò nhưng đầy nhiệt huyết.”

Trong bài Tin mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại việc vua Hêrôđê muốn gặp Đức Giêsu chỉ vì ông muốn thỏa mãn trí tò mò, chứ không phải tìm kiếm chân lý. Thật ra, Hêrôđê muốn tận mắt chứng kiến một vài phép lạ Đức Giêsu làm như người ta đồn thổi về Người. Đây quả là một ý đồ tính toán đầy mưu mô của vua.

Ngày nay, nhiều người chỉ tìm hiểu về Chúa chứ không muốn tin Chúa, hoặc thử theo Chúa để xem mình có được lợi lộc gì chăng? Chúng ta đang tìm kiếm Chúa với một tâm hồn hướng thiện hay với một tâm hồn chất chứa đầy tò mò mưu mô, tính toán như vua Hêrôđê ngày xưa?

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, trước những khốn khó tư bề của cuộc sống trần gian, xin cho lòng chúng con luôn biết hướng về trời cao, để phó thác tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC tiếp Liên đoàn các tuần báo Công Giáo Italia

Anh chị em hãy là tiếng nói lương tâm cho một nền báo chí có khả năng phân biệt thiện và ác. Nhà báo là người ghi chép lịch sử, anh chị em được kêu gọi xây dựng lại ký ức của sự thật, làm việc vì sự gắn kết xã hội, nói sự thật bằng mọi giá. Điều này cũng có nghĩa là tự do trước độc giả.

ĐTC Phanxicô đã nói như trên với 170 nhà báo thuộc Liên đoàn các tuần báo Công Giáo Italia, sáng thứ hai ngày 23 tháng 9, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Liên đoàn.

Mở đầu bài nói chuyện ĐTC nói: “Quy chế của anh chị em có một đoạn đáng chú ý: ‘một hiệp hội chuyên nghiệp và Công giáo tìm nguồn cảm hứng trong việc phục vụ mọi người, trong Tin Mừng và trong Giáo huấn của Giáo hội’. Tôi khuyến khích anh chị em thực hiện sứ mệnh này bằng cách luôn tìm nguồn cảm hứng trong đức tin, say mê lịch sử và đạo đức giao tiếp”.

Để làm mới sự hòa hợp của báo chí với giáo huấn của Giáo hội, ĐTC khuyên các nhà báo hãy là tiếng nói lương tâm của một nền báo chí có khả năng phân biệt tốt và xấu. ĐTC nói: “Nhà báo là người ghi chép lịch sử, anh chị em được kêu gọi xây dựng lại ký ức của sự thật, làm việc vì sự gắn kết xã hội, nói sự thật bằng mọi giá. Điều này cũng có nghĩa là tự do trước độc giả. Tự do có nghĩa là nói trong tư cách của người loan truyền Tin Mừng. Truyền thông cần những lời nói thật giữa rất nhiều từ trống rỗng. Như thế, anh chị em có một trách nhiệm lớn: lời nói của anh chị em kể lại và định hình thế giới, các bài tường thuật của anh chị em có thể tạo ra không gian tự do hoặc nô lệ, trách nhiệm hoặc lệ thuộc quyền lực”.

“Trong kỷ nguyên Web, nhiệm vụ của nhà báo là xác định các nguồn đáng tin cậy, bối cảnh, giải thích và phân loại chúng. Tôi thường lấy ví dụ này: một người chết cóng trên đường phố, người ta cho rằng đó không phải là tin tức; Giao dịch chứng khoán giảm hai điểm, tất cả các hãng tin đều nói về điều đó. Đừng ngại lật ngược thứ tự tin tức, hãy lên tiếng cho những người không có tiếng nói; hãy loan tin có khả năng tạo ra tình bạn, xây dựng cộng đoàn, và giúp thế giới đọc các dấu hiệu của thời đại”. (Rei 23-09-2019)

Ngọc Yến - https://www.vaticannews.va