18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 26)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO: Hãy là những người Hòa giải và Chứng nhân của niềm Hy vọng

20 Tháng Mười Một 20192:50 CH(Xem: 1062)

emvahoa2TU ĐỨC SỐNG ĐẠO: Hãy là những người Hòa giải và Chứng nhân của niềm Hy vọng

Trong buổi Triều yết Chúa Nhật 17/11 tại Quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu hãy lấy tình yêu mà đáp trả hận thù; tha thứ cho những xúc phạm và hãy luôn yêu thương người nghèo khó trong cuộc sống.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về bài Tin mừng của Chúa Nhật áp chót của năm phụng vụ và mời các tín hữu cộng tác với Chúa trong việc hình thành lịch sử, hãy trở nên những người hòa giải và chứng nhân hy vọng cho một tương lai cứu rỗi và phục sinh.

ĐTC gặp gỡ các khách hành hương đang tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô, để đọc Kinh Truyền Tin, sau Thánh lễ vừa được cử hành trong Vương cung thánh đường nhân Ngày Thế giới của Người nghèo.

Phúc âm trong ngày

Đề cập đến Tin mừng thánh Luca nói về những lời cảnh báo của Chúa Giêsu về thời gian cuối cùng của hoàn vũ! Đức Thánh Cha nói Chúa đã sử dụng hai hình ảnh tương phản nhau: đầu tiên là một loạt các sự kiện đáng sợ như thảm họa, chiến tranh, nạn đói, bạo loạn và khủng bố, trong khi Chúa lại trấn an ta: Không một sợi tóc nào trên đầu bạn sẽ bị mất đi!

Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng một mặt Chúa Giêsu đưa ra một cái nhìn thực tế về lịch sử, được đánh dấu bằng thiên tai, bạo lực và bi thương, mặt khác Ngài nói chúng ta phải tín thác nơi Chúa trong những giờ phút lịch sử này.

ĐTC nói đây là thái độ tín thác vào Chúa, hầu chúng ta không bị hốt hoảng trước những sự kiện bi thảm xảy đến! Vì đối với các tín hữu của Chúa thì vận mệnh ở trong bàn tay yêu thương quan phòng của Chúa!

Và ĐTC kêu gọi tất cả các tín hữu hãy cộng tác với Chúa trong việc hình thành nên lịch sử, hãy cùng với Ngài, trở thành những người hòa giải và chứng nhân hy vọng cho sự cứu rỗi và phục sinh của tương lai mai hậu.

ĐTC nói: Đức tin giúp chúng ta bước đi cùng Chúa Giêsu trên những con đường quanh co của trần thế, và chắc chắn sức mạnh của Thần khí Chúa đẩy lui mọi thế lực xấu xa, và tình yêu của Chúa sẽ hiển thắng.

Tấm gương các anh hùng tử đạo của thời đại chúng ta

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc suy tư của ngài bằng nêu lên mẫu gương của các vị tử đạo trong thời đại chúng ta, theo ngài, dù họ bị đàn áp ức hiếp, các ngài luôn là những con người của hòa bình.

Các ngài để lại cho chúng ta một di sản mà chúng ta cần phải bảo vệ và noi gương bắt chước đó là: “Tin Mừng về tình yêu và lòng thương xót”. Đây là kho báu quý giá nhất mà các ngài trao lại cho chúng ta và đây cũng là bằng chứng hùng mạnh nhất mà chúng ta có thể trao lại cho thế hệ đương đại: “lấy tình yêu đáp trả hận thù và tình thương mà tha thứ”.

Ngày thế giới của người nghèo

Sau khi khi đọc Kinh Truyền Tin xong, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở cho mọi người đang hiện diện rằng Chúa Nhật hôm nay ngày 17 tháng 11, là Ngày Thế giới của Người nghèo và ngài gửi lời cảm ơn đến tất cả những người nghèo trong các giáo phận và tại các giáo xứ khắp nơi trên thế giới, họ đang mời gọi chúng ta hãy đoàn kết lại mà thể hiện những sáng kiến giúp đỡ những kẻ túng nghèo vì họ cũng là anh chị em với chúng ta!

ĐTC chia sẻ, vài phút trước đây ngài được đọc những số thống kê liên quan đến người nghèo… Ngài lưu ý rằng xã hội chúng ta đang thờ ơ trước những nỗi khổ của người nghèo...

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở mọi người rắng vào thứ Ba tuần này, ngài sẽ bắt đầu chuyến tông du đến Thái Lan và Nhật Bản. Ngài xin mọi người hãy cầu nguyện cho những chuyến viếng thăm này sinh nhiều hoa trái.

Thanh Quảng sdb - http://www.vietcatholic.net/