22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 17)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 25)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 60)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 49)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 39)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 48)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 46)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 48)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 40)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY Thứ Hai Tuần I Mùa Chay SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Lv 19,1-2.11-18

02 Tháng Ba 20206:38 SA(Xem: 979)

ilovejLỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
Thứ Hai Tuần I Mùa Chay
SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc : Lv 19,1-2.11-18

Hãy xét xử công minh cho người đồng bào.

Lời Chúa trong sách Lê-vi.

Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng : “Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en và bảo chúng : Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh.

“Các ngươi không được trộm cắp, không được nói dối, không được lừa gạt đồng bào mình. Các ngươi không được lấy danh Ta mà thề gian : làm thế là (các) ngươi xúc phạm đến danh Thiên Chúa của (các) ngươi. Ta là Đức Chúa. Ngươi không được bóc lột người đồng loại, không được cướp của ; tiền công người làm thuê, ngươi không được giữ lại qua đêm cho đến sáng. Ngươi không được rủa người điếc, đặt chướng ngại cho người mù vấp chân, nhưng phải kính sợ Thiên Chúa của ngươi. Ta là Đức Chúa. Các ngươi không được làm điều bất công khi xét xử : không được thiên vị người yếu thế, cũng không được nể mặt người quyền quý, nhưng hãy xét xử công minh cho người đồng bào. Ngươi không được vu khống những người trong dòng họ, không được ra toà đòi người đồng loại phải chết. Ta là Đức Chúa. Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa.”

TIN MỪNG : Mt 25,31-46

Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.’ Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?’ Đức Vua sẽ đáp lại rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’ Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng : ‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.’ Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?’ Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.’ Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”

SUY NIỆM-THIÊN ĐÀNG CỦA BÁC ÁI

Mẹ Têrêsa Calcutta đã sống trọn cuộc đời mình để chăm sóc người nghèo khổ cả phần hồn lẫn phần xác, nhằm xoa dịu và làm vơi đi nỗi đau thương của họ. Với mẹ, phục vụ tha nhân chính là phục vụ Chúa.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy khung cảnh của ngày chung thẩm. Trong ngày đó, Thiên Chúa ân thưởng sự sống đời đời cho những ai khi còn sống đã biết sống yêu thương người nghèo khổ và bất hạnh.

Trước tha nhân bất hạnh, khổ đau, chúng ta được mời gọi cho đi trong tình thương, và cảm thông. Cho đi, dù chỉ là một nụ cười thân ái, hay chỉ một lời động viên hỏi han, hoặc chỉ là một nghĩa cử yêu thương nào đó, nhưng cũng đủ thắp lên hơi ấm tình người, hơi ấm mang đến hy vọng cho những ai đang thất vọng, chán nản, và khổ đau.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin ban cho con một quả tim biết yêu thương, một tấm lòng bác ái quảng đại, để con luôn cảm thông trước nỗi đau của tha nhân. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục:
Hãy biến thương đau thành nước trong lành cho dân chúng

Để đánh dấu Mùa Chay thánh, trong một nghi thức sám hối truyền thống thường được tổ chức cho các giáo sĩ trong Giáo phận Rôma vào thứ năm sau thứ Tư lễ Tro, tại Vương cung thánh đường thánh Gioan Lateran, nhà thờ chính tòa của Giáo phận.

Sau Bài suy gẫm của Đức Hồng Y Angelo De Donatis, Giám quản Giáo phận Rôma, các linh mục có cơ hội để cử hành bí tích Hòa giải... Thông thường, Đức Thánh Cha Phanxicô, với tư cách là Giám mục Rôma, có mặt trong buổi lễ này, và đích thân Ngài ngồi tòa giải tội cho linh mục nào muốn đến với Ngài. Tuy nhiên, năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô quyết định tham dự nghi thức tại nhà nguyện thánh Mát-ta với giáo triều... Tuy vậy, Ngài đã gửi một thông điệp qua Đức Hồng Y De Donatis để ngài đọc cho các linh mục tại giáo phận Roma.

Trong sứ điệp của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ về nỗi thống khổ của một số linh mục, trong khi bày tỏ hy vọng các linh mục đó có thể biến những thương đau đó thành nước trong lành cho giáo dân khi chính các ngài cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa.

Nguồn gốc gây ra nỗi đau

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ nguồn gây ra nỗi đau, có thể bắt nguồn từ niềm tin và từ mối quan hệ giữa các linh mục hoặc với chính Giám mục của mình!

Liên quan đến đức tin, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng nỗi đau khởi đi từ sự thất vọng, xuất phát từ những ước muốn bất chính của chính chúng ta, thay vì đổ lỗi cho Thiên Chúa. Đức Thánh Cha viết để chuyển từ vô vọng sang hy vọng, chúng ta phải vượt lên chính mình, để tín thác vào Chúa.

Sự thiếu quan tâm của giám mục cũng có thể là nguồn đau khổ cho các linh mục, những người đôi khi thấy Giám mục của mình độc đoán làm cho mình có cảm giác như bị loại trừ, hoặc thấy những nỗ lực của mình không được đấng bản quyền lưu tâm tới! Mặc dù biết rằng Giám mục phải là người có phán quyết cuối cùng; nhưng Đức Thánh Cha cho rằng chủ nghĩa độc đoán không phải là câu trả lời! Các giám mục nên tham khảo nhu cầu và khát vọng của người khác để các quyết định của các ngài chỉ vì lợi ích chung.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho hay mối liên hệ giữa các linh mục cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi các vụ bê bối, đặc biệt là các vụ lạm dụng tình dục và tài chính. Điều này có thể dẫn đến một cái nhìn khinh thị Giáo hội! Vì yếu tính Giáo hội là hoàn hảo nhưng thụ tế lại khác vì những sự sai trái lầm lạc của thành phần dân Chúa, từ đó dẫn đến một chủ thuyết duy giáo hội. Đức Thánh Cha chia sẻ để đáp lại trào lưu đó, chúng ta phải nhớ rằng trong cuộc sống này lúc nào cũng có cỏ lùng mọc xen kẽ với lúa và lúc nào cũng có người tốt và người xấu, kẻ lành và người dữ trong cùng một thực tại của Giáo hội.

Sự nguy hiểm của nỗi cô đơn

Đức Thánh Cha Phanxicô xin các linh mục hãy lưu ý đừng để mình bị rơi vào nỗi cô đơn, bị cô lập, đặc biệt bị lìa xa ân sủng, tẻ lạnh với đời sống tâm linh; cô lập khỏi xã hội và đặc biệt xa lìa ơn cứu độ; tự tách ly khỏi các mối liên hệ của niềm tin và ơn gọi truyền giáo.
Để chống lại trào lưu này, điều quan trọng là các linh mục phải có một vị linh hướng khôn ngoan, có thể chia sẻ tâm tư với các ngài và dẫn đưa các ngài hòa mình vào cộng đoàn dân Chúa.

Hiệp thông với dân Chúa

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc những tâm tư của ngài bằng cách nhắc nhở các linh mục rằng người chủ chiên phải biết các chiên của mình hơn bất kỳ ai khác; các ngài phải biết tôn trọng, đồng hành và cầu nguyện cho giáo dân của mình. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho chính mình và cầu xin Chúa biến nỗi đau của chúng ta thành nước tinh khiết ngọt ngào cho dân Chúa. Hãy cầu xin Chúa ban cho tất cả chúng ta biết nhận ra lỗi lầm của chúng ta, giúp chúng ta hòa giải với Chúa hầu chúng ta có thể mang hòa bình và hy vọng cho anh chị em của chúng ta…

Thanh Quảng sdb - www.vietcatholic.net