22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 41)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 46)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 67)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 56)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 44)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 54)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 52)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 54)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 45)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 67)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 4251: SUY NGHĨ VỀ BỊCH DỊCH CORONAVIRUS

11 Tháng Ba 20201:40 SA(Xem: 1643)

mggCN 4251: SUY NGHĨ VỀ BỊCH DỊCH CORONAVIRUS

Trong mấy chục năm qua, tôi được đọc và nghe các lời tiên tri ở khắp nơi gửi tới. Có lời tiên tri nói rằng:

"Sẽ không có Thánh Lễ tại một số quốc gia. Đường hàng không sẽ bị ngừng trệ. Thị trường chứng khoán sụp đổ. Có những người đàn ông dữ dằn đi tìm bắt dân lành. Sẽ có khan hiếm thực phẩm. Sẽ có sóng thần Tsunami. Nước ao hồ và sông nước sẽ hoá ra máu. Giặc châu chấu sẽ gây cảnh đói kém. Sẽ có ba ngày đen tối là lúc Chúa sai Thiên Thần đi đánh phạt những kẻ ngoan cố, cứng cổ. Và còn nhiều chuyện liên quan đến Toà Thánh và Đức GH..."

Tôi đã đọc và nghe mà chẳng chịu tin cho mãi đến gần đây, khi nạn dịch Corona bắt đầu hoành hành dữ dội kể từ ngày 23/1/2020, bắt đầu từ thành phố Vũ Hán thì tôi mới thấy mọi sự như được vén màn che và được lột trần ra.

Dần dần tôi mới nhận thức rõ về những gì đã được người ta báo trước. Thật là đáng sợ vì mọi sự bắt đầu đến một cách từ từ và diễn tiến như đã được loan báo.

Ngày 9/3/2020, trên FB (FaceBook) có một người viết bằng tiếng Anh với nội dung đại khái rằng:

"Việc chúng ta không có Thánh Lễ có thể là vì Chúa trừng phạt loài người vì tội tôn thờ ngẫu tượng vì ĐGH đã cho phép một phái đoàn đển từ Amazon để rước tượng một nữ thần tên là Pachamama vào khuôn viên Toà Thánh Vatican."

Ngay lập tức, ông ta bị mọi người viết tấn công ông bằng nhiều ngôn từ độc ác và dữ dội, gọi là đánh chụp mũ.

Nhắc đến đó, tôi nhớ lại rằng: Cách đây mấy tháng, tôi có dịch một bài viết của một đoàn thể nổi tiếng như Hội Fatima Thế Giới và một số hội khác yêu cầu mọi người trên thế giới cùng làm việc đền tạ và sám hối thay cho Đức GH Phanxico vì việc ngài cho phép Tượng Pachamama vào đến Vatican.

Tượng này được người dân vùng Amazon sùng bái. Bà được xem như vị thần chăm lo cho việc trồng trọt và cầy cấy, thần núi và chuyên về động đất. Họ xem bà là Mẹ Thế Giới.

Giờ đây, trong các biện pháp làm bớt đi sự lây lan của bịnh dịch thì có những quốc gia tạm thời đóng cửa nhà thờ, không cho cử hành Thánh Lễ. Theo ý tôi thì đó là một sự tổn thất rất lớn, nói về mặt thiêng liêng.

Một Thánh Lễ đem lại bao nhiêu ơn ích phần hồn và phần xác cho các linh hồn người sống kẻ chết, cho phần rỗi nhân loại và cho giáo hội. Một ngày không có Thánh Lễ thì chắc chắn ma quỷ sẽ vỗ tay mừng rỡ reo vui. Đó là thiệt thòi đáng lưu tâm.

Nếu chúng ta có đức tin thì Chúa vẫn luôn là Đấng làm Chủ muôn loài và nắm giữ vận mệnh của thế giới. Chúng ta càng phải tham dự Thánh Lễ để xin Chúa bảo vệ. Giờ đây, chúng ta chẳng thể làm gì được mà chỉ có thể cầu nguyện, hãm mình và chay tịnh. Xin mọi người hãy cùng nhau đọc kinh cầu nguyện chung, lần chuỗi Mân Côi và chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa, ăn năn thống hối để Chúa thương xót và trừ khử bịnh dịch.

Chúng ta khẩn thiết cầu xin Đức Mẹ Guadalupe cứu chữa vì Mẹ là Quan Thầy của Châu Mỹ và của giáo phận Orange. Kể từ khi Mẹ hiện ra với Thánh Juan San Diego vào năm 1541, tại Mexico thì Mẹ đã cứu người thổ dân Mễ thoát khỏi một trận dịch nguy hiểm mà trận dịch ấy đã giết hại trên 80 ngàn sinh linh.


Gần đây, trên FB tại tiểu bang Florida có nạn lửa cháy ở một cây cao mà dưới cây cao lại có tấm hình Mẹ Guadalupe nhưng lửa không bén đến.


Xin quý vị đọc mà đừng ném đá tôi vì mọi sự tôi trình bầy đều là sự thật. "Chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta." Amen.


Kim Hà, 11/3/2020