26 Tháng Ba 20249:00 CH(Xem: 31)
Có một thanh niên trong giáo xứ đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Anh ngậm đắng nuốt cay vì người vợ của anh rất hay nóng giận và hung dữ. Chị luôn nói những lời nặng nề khi chị không hài lòng về một điều gì đó.
23 Tháng Ba 20249:13 CH(Xem: 55)
Nguồn: Spiritdaily.com Cô Yamilexis Fernandez chia sẻ cảm nghiệm là cô nhận được ơn lành tìm thấy Chúa và được Chúa giải thoát khỏi tà thuật.
22 Tháng Ba 20245:00 CH(Xem: 60)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and.../ Điều quan trọng nhất là hãy yêu thương. Ông Vincent nói rằng điều chính yếu nhất là cần yêu thương mọi người dù là ở trong bất cứ trường hợp nào. Trên hết mọi sự là hãy ở trong tình yêu Thiên Chúa.
22 Tháng Ba 20244:12 CH(Xem: 53)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and-was-told-what-was-about-to-hit-earth-put-your-phones-away/ Ông Vincent tuyên bố rằng ông ấy đã từng chết rồi. Ông được báo cho biết về tình hình của trái đất. Ông bảo: "Hãy đặt điện thoại của bạn xuống!"
22 Tháng Ba 202412:05 SA(Xem: 66)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. LỜI CẦU NGUYỆN DÂNG ĐỜI SỐNG Lạy Chúa Giêsu kính yêu, trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, trước Nhan Thánh của Đức Mẹ Thiên Đàng và Triều Thần Thiên Quốc trên Trời, con xin dâng cuộc đời con theo như ý chỉ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Rất Thánh Maria.
21 Tháng Ba 20246:41 CH(Xem: 74)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie dâng hiến cuộc đời và những lời hứa của Thiên Đàng Trong năm Thánh Mẫu (1983-1984) Đức Trinh Nữ Maria nói với tôi rằng:
21 Tháng Ba 20245:09 CH(Xem: 69)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie không được nhiều người trong Giáo Hội biết đến Nữ tu Natalie gửi những thông điệp cứng rắn đến cho Giáo Hội Công Giáo tại nước Hung Gia Lợi. Đó là những lời khuyên mọi người hãy rời khỏi những cung điện. Hãy làm việc thống hối. Hãy phân phát những của cải cho người...
21 Tháng Ba 20241:09 CH(Xem: 56)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie Nữ Tu Natalie Kovacsics (1901-1992) thuộc Dòng Chúa Chiên Lành Thánh Magdalene. Bà cũng được biết đến là Nữ Tu Natalia Magdolna. Bà sinh vào ngày 31/1/1901 tại gần vùng Pozsony mà nay thuộc về thành phố Bratislava, nước Slovakia. Đó là vùng thuộc về Đế Quốc...
21 Tháng Ba 202411:39 SA(Xem: 49)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Khi Chúa hiện ra với bà nha sĩ Gloria Polothì Chúa Kito đã giải thích về chương trình của Chúa dành cho mỗi gia đình như sau: "Mỗi khi một trẻ thơ được thụ thai trong cung lòng người mẹ thì các thiên thần nhẩy múa trên Thiên Đàng trước một tạo vật mới này." Bằng việc bảo vệ sự sống, chúng ta bắt chước...
21 Tháng Ba 202411:10 SA(Xem: 57)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Một nhà thần bí nổi tiếng là Sr. Natalia Magdolna (1901-1992) có mối liên hệ mật thiết với Đức Mẹ Maria. Vì thế mà Mẹ luôn đến thăm viếng và nsoi chuyện với bà. Đức Mẹ còn tiết lộ cho bà biết về những gì sẽ xẩy đến cho thời đại mà chúng ta đang sống.

CN 4260: TẬP SỐNG VUI TRONG THỜI ĐẠI CORONAVIRUS

18 Tháng Ba 20201:42 CH(Xem: 760)

hn1CN 4260: TẬP SỐNG VUI TRONG THỜI ĐẠI CORONAVIRUS

Kể từ ngày 13/3/2020, cha xứ nhà thờ của chúng tôi ra lệnh không cho tụ họp đọc kinh nơi phòng ốc nhà thờ nên nhóm đọc kinh hàng ngày đành dừng việc đọc kinh Thần Vụ và cầu nguyện cho nhu cầu của gia đình, giáo xứ, giáo phận và toàn thế giới. 

Thêm vào đó, các con của tôi gọi điện thoại và nhắn tin là vợ chồng tôi già rồi, dễ bị nhiễm vi trùng Corona nên cần phải ở nhà mà đọc kinh là được rồi.

Thế là kể từ ngày 13/3/2020, vợ chồng tôi ở nhà, không tham dự Thánh Lễ hàng ngày nữa nhưng đến chiều Thứ Bẩy 14/3, chúng tôi vẫn đi Lễ dành cho ngày Chúa Nhật. Thánh Lễ cho ngày Chúa Nhật vì không có ca đoàn nên buồn hơn nhưng chúng tôi tạ ơn Chúa là vẫn còn Thánh Lễ.

Đến ngày 17/3/2020 thì biết tin là sẽ không còn Thánh Lễ nữa vì sợ lây lan. Tôi nghiệm ra rằng nếu thế giới không có Thánh Lễ thì rất nguy hiểm cả phần xác lẫn phần hồn.

Ở nhà suốt 24 tiếng đồng hồ thấy lòng tôi rất chán nản và buồn bã nên hai vợ chồng chỉ biết xem TV, nghe đài Radio Little Safigon và vào check emails và Facebook để nghe ngóng tình hình nhưng càng nghe chừng nào thì càng buồn sầu chừng ấy. Cũng may là các con, cháu thay phiên nhau đến nhà đem thức ăn cho vợ chồng tôi.

Đến ngày thứ ba 17/3/2020, một người trẻ trong Huynh Đoàn Đa Minh giáo xứ Thánh Linh của tôi đã tạo ra một đường phone là: we.zoom để các anh chị em trong nhóm đọc kinh trên phone, nối kết nhau cùng đọc kinh Thần Vụ và cầu nguyện cho toàn thế giới mau thoát khỏi kiếp nạn Corona Vũ Hán. Tôi chỉ muốn kêu tên Vũ Hán là vì để cho mọi người sau này biết về sự độc hại khủng khiếp ấy là từ Trung Cộng mà ra.

Nhóm cầu nguyện của chúng tôi lại bắt đầu đọc kinh Thần Vụ vào lúc 10:00 giờ sáng. Sau đó, chúng tôi tham dự Thánh Lễ trực tuyến của cha Vincent Phạm Hùng. Đến 3 giờ chiều thì nhóm lại gặp nhau trên Zoom để cùng đọc Kinh Lòng Thương Xót Chúa và lần một chuỗi Mân Côi 5 Sự Thương. Hơn lúc nào hết, chúng tôi tha thiết đọc kinh, cầu nguyện để xin Chúa thương xót và giải thoát toàn thế giới trước kiếp nạn khủng khiếp này.

Tôi muốn nhắc để mọi người nhớ rằng:


Theo cuốn sách "Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa trong Linh Hồn Tôi" của Thánh Nữ Faustina thì khi bà đọc kinh LTX Chúa do chính Chúa Giê su dạy thì mọi cơn bão tố dừng lại, người ta được cứu thoát ảnh hưởng của ma quỷ và kẻ hấp hối được ơn tha thứ. Kinh này làm nhiều phép lạ cả thế. Chúng ta cần đọc liên tục, chỉ mất chưa đầy 10 phút.

Còn khi ta đọc Kinh Mân Côi thì ta sẽ không bao giờ bị ma quỷ và các cơn ôn dịch làm hại. Thánh John Bosco đã xác nhận việc này. Các thanh niên mà ngài nuôi dạy, mỗi ngày đọc kinh Mân Côi rồi đi ra giúp các nhà thương đang có nhiều bịnh nhân nhiễm bịnh dịch mà không hề bị nhiễm.

Với đức tin mạnh mẽ, với lòng trông cậy sâu đậm, với lòng kính mến Chúa và thương xót tha nhân, xin chúng ta hãy cùng nhau tham dự Thánh Lễ trực tuyến, hãm mình, hy sinh, ăn chay, làm việc bác ái, đi đàng Thánh Giá, đọc kinh chung, cầu nguyện cho mọi người trên thế giới, nhất là cầu nguyện cho các linh mục cách riêng để các ngài thi hành sứ vụ trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Xin Chúa và Đức Mẹ Maria cứu nhân loại như các Ngài đã từng làm từ nhiều thế kỷ nay. Xin Chúa ban bình an và sức khoẻ tốt cho mọi người!

Kim Hà, 18/3/2020