18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 9)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 8)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 6)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 26)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 26)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4287: ĐỨC MẸ CHÂU MỸ BAN THÔNG ĐIỆP CHO HOA KỲ #3

08 Tháng Tư 202011:02 CH(Xem: 1289)

memyCN 4287: ĐỨC MẸ CHÂU MỸ BAN THÔNG ĐIỆP CHO HOA KỲ #3

Thể rồi vào ngày Lễ Mân Côi, 7 tháng 10 (không năm), Đức Mẹ tay cầm chuỗi tràng hạt và ban một lời cảnh báo là vẫn còn có niềm hy vọng.

"Điều mà Mẹ sắp nói với con liên quan đặc biệt đến các con của Mẹ ở Hoa Kỳ. Trừ khi họ làm việc sám hối bằng cách hãm mình, từ bỏ chính mình và cải thiện đời sống. Nếu không thì Chúa sẽ viếng thăm họ với hình phạt mà họ chưa từng biết."

"Con ơi, sẽ có hoà bình như đã hứa nhưng chưa có cho đến khi các con của Mẹ được thanh tẩy và rửa sạch tội lỗi, rồi họ sẽ được mặc áo trắng của ân sủng và sẵn sàng nhận sự bình an như đã hứa vì sự hoà bình này bị giữ lại bởi tội lỗi của nhân loại."

"Các con thân mến của Mẹ, vậy các con hãy làm như Mẹ mong muốn là hãy cải thiện đời sống hay là Chúa sẽ thanh tẩy các con trong lửa của sự trừng phạt mà các con chưa từng biết."
 
"Các con phải chuẩn bị để nhận lãnh món quà quý giá của Chúa là sự hoà bình. Nếu các con không chuẩn bị chính mình thì chính Chúa sẽ bắt buộc phải làm theo Công Lý và Lòng Thương Xót của Ngài."

"Ôi, nếu các con biết được sự trừng phạt mà Mẹ đang cầm giữ lại bằng lời khẩn nguyện và lời cầu bầu của Mẹ thay mặt cho các con! Liệu các con có làm theo những gì mà Mẹ xin các con làm không?"


"Hãy ăn năn. Ngừng phạm tội. Sống theo 10 điều răn của Chúa mà không phải theo luật truyền của con người. Hãy làm cho chuỗi kinh Mân Côi trở thành lời cầu nguyện chung của gia đình các con vì điều này làm cho Mẹ vui lòng. Mẹ xin các gia đình hãy cố gắng thực hành việc lần chuỗi Mân Côi chung đi. Hãy đọc kinh chung cách cẩn thận với lòng sùng kính, suy niệm mỗi Mầu Nhiệm và cố gắng bắt chước các nhân đức trong cuộc sống hàng ngày.
Hãy sống các mầu nhiệm Mân Côi giống như Mẹ đã sống vậy. Rồi chuỗi Mân Côi sẽ là một sợi dây xích buộc chặt các con với Mẹ vĩnh viễn. Những ai ở trong vòng của chuỗi Mân Côi của Mẹ sẽ không bao giờ hư mất. Chính Mẹ sẽ hướng dẫn họ khi lâm chung để đến Ngai Toà của Chúa Giê su, Con của Mẹ, để muôn đời được hiệp nhất với Ngài."

Đức Mẹ còn hứa rằng:


"Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ sẽ chiến thắng vào giờ cuối, và Thánh Thần của Chúa Kito sẽ ngự trị trong trái tim của loài người. Những ai ở trong Thánh Thần Chúa sẽ không bị kết án vào lửa hoả ngục đời đời."


Rồi Đức Mẹ nhắc nhở rằng không có sự gì thành tựu mà không có sự đau đớn, nên mọi người cần chuẩn bị để chịu đau khổ. Mẹ cho thấy lưỡi gươm đâm Mẹ chịu thấu Trái Tim Mẹ. 


"Đó cũng là lưỡi gươm thống khổ bởi các con của Mẹ đã từ chối không để cho Mẹ dậy dỗ các con trở về con đường chân chính. Chỉ có một con đường sự thật để đến với Chúa Cha, hỡi con, chỉ có một con đường để hiệp nhất vĩnh cửu, đó là qua Chúa Giê su, Con của Mẹ. Nhưng các con của Mẹ không nghe lời, không chịu hiểu. Họ cứ đi con đường khác, không phải con đường mà Mẹ chỉ bảo. Liệu các con Mẹ cuối cùng sẽ lắng nghe và thay đổi không?"

Một năm sau đó, vào năm 1959, Đức Mẹ nói:


"Mẹ đến lần nữa để cảnh báo và năn nỉ các con. Ôi các con ơi, hãy ăn năn, thống hối! Sao các con hiểu ít thế? Các con cho Mẹ nhiều lời nhưng không chịu hy sinh chính mình. Các con không yêu Mẹ mà chỉ yêu chính mình. Ôi, thật là mù loà, hỡi con yêu dấu, điều này làm cho Trái Tim Mẹ bị đâm thâu!"


"Con thấy không? Mẹ khóc nhưng các con Mẹ không có lòng trắc ẩn. Các con cầm chiếc gươm trong Trái Tim Mẹ nhưng không cử động để rút lưỡi gươm ra. Mẹ ban cho các con tình yêu; các con chỉ cho Mẹ sự vô ơn."

"Các con ơi, hãy khóc đi, khóc với Mẹ của các con về tội lỗi của loài người. Hãy cùng cầu thay với Mẹ trước Toà của Lòng Thương Xót Chúa, về tội lỗi quá ngập tràn của thế giới và sự trừng phạt không còn xa nữa."


Lúc ấy, Mẹ cũng nói rằng Mẹ lo lắng cho người trẻ của Hoa Kỳ bởi vỉ họ sẽ trở nên những người lãnh đạo sẽ được canh tân.


Kim Hà, 9/4/2020