LỜI HAY Ý ĐẸP, BÀI 609: CÚ THA THỨ MÃI
1. Và mỗi ngày, khi trái tim bạn đặc biệt cảm thấy cô đơn trong cuộc sống, thì hãy cầu nguyện. (Padre Pio)
2. Nếu các con cảm thấy khó cầu nguyện thì đừng bỏ cuộc. Giữ thinh lặng, dành chỗ cho Chúa ngự đến. Hãy để Ngài nhìn ngắm con, và Ngài sẽ lấp đầy con với sự bình an của Ngài.
3. Tại sao lại nhìn ngôi sao mà ước mơ khi bạn có thể cầu nguyện với Đấng Tạo Thành ngôi sao ấy?
4. “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa lành chúng con, nếu Chúa muốn, Chúa có thể tha thứ cho chúng con, nếu Chúa muốn, Chúa có thể giúp chúng con.
5. Lạy Chúa, chúng con là kẻ có tội, xin thương xót chúng con, xin thương xót chúng con.
6. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể, nếu Chúa muốn, Chúa có thể, xin rũ lòng thương xót chúng con.” (ST)
7. Đôi khi Thiên Chúa để cho bạn cảm thấy sức nặng của Thập Giá. Dù cho sức nặng dường như không thể chịu đựng nổi, nhưng bạn có thể vác được nó bởi vì Thiên Chúa, trong tình yêu và lòng Thương Xót, giang tay cho bạn và ban cho bạn sức mạnh. (ST. Padre Pio)
8. Khi điều này kết thúc, tôi sẽ không bao qiờ coi thường mọi sự nữa, chẳng hạn như uống một ly cà phê với người bạn, chơi đùa trong công viên, tham dự một số sinh hoạt xã hội, đi nhà thờ, thấy hàng hoá bầy đầy trong các siêu thị, ăn tiệm, hay là bắt tay hoặc nói lời chào với mọi người.
9. Tôi biết khi điều này kết thúc, thế giới sẽ đổi khác. Tôi hy vọng rằng thế giới sẽ tử tế hơn và biết ơn hơn, thế giới sẽ gần với Chúa hơn. (ST)
10. 31Đừng bao giờchua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. 32Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô. (Epheso 4:31-32)
11. Khi cha mẹ cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi, đến mỗi cuối một chục kinh Kính Mừng, họ nên đưa cao chuỗi tràng hạt lên và thưa với Đức Mẹ: "Lạy Mẹ, với chuỗi Mân Côi này, xin Mẹ buộc chặt các con của con với Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Mẹ." Như thế, Đức Mẹ sẽ chăm sóc cho linh hồn các con của họ. (St. Louise De Marilla)
12. LỜI NGUYỆN CHO HÔM NAY. Lạy Chúa, xin gìn giữ gia đình con và những người con yêu thương được an toàn. Xin Chúa chăm sóc và che chở chúng con với tình yêu của Chúa. Xin tuôn đổ trên chúng con sức khoẻ tốt, những ơn lành và hạnh phúc. Xin Chúa lấy đi những sự lo âu, sợ hãi, áp lực và nghi ngờ khỏi trái tim chúng con. Xin Chúa an ủi những ai đang đau đớn hôm nay mà làm cho họ được mạnh khoẻ trở lại. Amen.
13. Tha thứ cho người khác chính là tha thứ cho chính mình. Tác giả nổi tiếng Andrew Matthews đã viết: “Bạn tha thứ cho mọi người vì chính lợi ích thân thiết của bạn. Nó sẽ làm cho bạn hạnh phúc hơn.”
14. Chúng ta cảm động khi được người khác tha thứ. Điều đó làm chúng ta thay đổi hành vi và lời nói của chính mình. Hãy để những thiện ý này lưu truyền mãi về sau … như thế, mỗi ngày của chúng ta, sẽ là mỗi ngày hạnh phúc và may mắn!
15. Trắng tinh khôi! Trắng từ lâu là mầu sắc biểu tượng cho sự thanh cao tôn quý và thuần khiết.
16. Màu trắng còn đồng nghĩa với sự hoà giải,trung lập trong chiến tranh.Không phải ngẫu nhiên mà bồ câu trắng được chọn làm biểu tượng hoà bình. Những người yêu thích màu trắng được xem là người sống rất vô tư,trong sáng và mong manh.
17. THA THỨ, không dễ lắm đâu, nhưng hãy cố gắng bạn nhé!
18. "Đối với chúng tôi, đó là một vết thương về mặt cảm xúc. Có nhiều người phải ra đi trong cô độc, khi chôn cất cũng không có ai bên cạnh. Không có ai nắm tay họ, đám tang phải tổ chức tối giản nhất có thể, với lời cầu nguyện ngắn ngủi của linh mục. Nhiều người thân của họ đang phải cách ly."
19. Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn.
20. Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi thấy bạn bước ra ngoài, tôi sẽ ôm chặt lấy bạn, hôn bạn thật kêu và gọi bạn quay về.
Kim Hà sưu tầm và dịch thuật, 2020