18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 9)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 8)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 6)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 26)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 26)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4297: CHIM BỒ NÔNG LẤY MÁU MÌNH NUÔI CON

30 Tháng Tư 20201:43 SA(Xem: 3969)

BÔNNGCN 4297: CHIM BỒ NÔNG LẤY MÁU MÌNH NUÔI CON

Từ Phục Sinh đến giờ tôi vẫn mãi suy nghĩ về hình một con chim Bồ nộng được khắc (hay dán) vào cây nến Phục Sinh mà tôi nhìn thấy trong khi tham dự Thánh Lễ có Đức Giáo Hoàng Phan-Xi-Cô chủ tế ở Rome (livestream).

Hình ảnh nầy làm tôi nhớ lại năm 1962-63 gì đó, tôi đã thấy tại Tiểu Chủng Viện Làng Sông Qui Nhơn và một Linh Mục đã giải thích đó là hình một con chim Bồ Nông, khi không thể tìm được thức ăn cho con, thì nó tự mổ rách ngực để lầy máu của nó nuôi con. Lúc đó tôi thương con chim Bố Nông quá vì nó dám hy sinh cả mạng sống cho con của mình.

Thời gian tiếp nối thời gian, hình ảnh chim Bồ Nông cũng tan dần và không còn đọng lại trong tôi một chút nào cả.

Năm nay, Thứ Bảy ngày 11 Tháng Tư Năm 2020, tôi bị ở nhà vì dịch Covid-19, Nhà Thờ đóng cửa, mọi người phải “tự nhốt” trong nhà để tránh sự lây lan của Virus Wuhan. Suốt Tuần Thánh có Tam Nhât Thánh ( Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy), là quan trọng nhất trong năm đối với người Tín Hữu Công Giáo, thì cũng phải ở nhà và chỉ tham dự các Nghi Thức Phụng Vụ qua online mà thôi. Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Thứ Bảy, tuy ở nhà, nhưng tôi cũng ăn mặc chỉnh tề và cho mọi người chuẩn bị trước 10 phút để tham dự Thánh Lễ cho sốt sắng.

Ngoài việc thương cảm khi nhìn vị cha chung là Đức Giáo Hoàng Phanxico bước đi khó khăn vì tuổi già bệnh tật, tôi chợt giật mình khi nhìn lên cây nến Phục Sinh có hình chim Bồ Nông lấy máu mình nuôi con. Môt cảm xúc từ trái tim chuyển lên não và rồi chạy suốt châu thân làm tôi chết lặng và từ khóe mắt đôi giọt lệ lăn dài.. lăn dài trong suốt Thánh Lễ. Cũng may tôi ngồi đầu nên vợ con không thấy gì.

Sau Thánh Lễ tôi âm thầm tìm tra tự điển loài chim Bồ Nông và quả thật loại chim nầy khi không tìm thấy thức ăn cho con, thì chim mẹ tự mổ ngực mình để lấy máu nuôi con. Tôi lục lọi tìm về qua khứ để xem có lần nào trong nhiệm vụ làm cha, tôi có chút tình thương nào đối với con cái của tôi như loại chim nầy không ? À có rồi, tôi còn nhớ thằng con trai của tôi lúc 2 tuổi nó bị lên trái, khuôn mặt nó bị các mụn mọc trên mặt làm 2 con mắt híp lại, miệng thì méo xệch qua môt bên, đau nhức lắm, thế mà khi tôi đi làm về, cháu nhìn tôi cố gắng mở môt con mắt, nhìn ba rồi mỉm cười, tôi bế cháu lên, vừa hôn vừa rơi lệ và thầm thì trong trí: Chúa ơi sao Chúa không để con bị thay cho con của con ? Một lần nữa, lúc cháu 2 tuổi rưởi vì ngón tay cái bị cái khớp đóng mở bị đau nên phải giải phẩu.

Trước khi giải phẩu, Bác sĩ phải gây mê cháu, vì còn nhỏ nên họ bỏ cháu trong một chiếc xe nhỏ rồi kéo đi, khi xe qua mặt tôi, tôi thấy nó cười và con mắt từ từ nhắm lại, đầu nghiêng qua một bên và người nó rủ xuống trong chiếc xe trước khi vào phòng mổ.

Lúc đó tim tôi quặn thắt và tôi cũng gục đầu để lau những giọt nước mắt đương trào ra vì thương cảm. Còn nhiều nữa, nhưng thôi vì tôi nghĩ, ai đã từng làm cha làm mẹ, đều trải qua những kinh nghiệm thương đau và hy sinh hơn tôi nhiều. Vậy thì chim Bồ Nông không biết suy nghĩ mà còn thương con như thế thì huống chi con người chúng ta. Nhưng cái băn khoăn của tôi là hình chim Bồ Nông trên cây nến Phục Sinh! Vì sao tôi băn khoăn? lục lại trí nhớ, à vì tôi đã xem phim Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu do Mel Gibson đạo diễn hôm Thứ Sáu Tuần Thánh vừa rồi, tôi cũng đã thấy Chúa bị những trận đòn chí tử, bị đội mão gai, bị té lên té xuống nhiều lần trên những viên đá lổi lõm đường Thương Khó và nhất là cảnh Chúa bị đóng đinh và treo trên Thánh Giá không còn hình tượng con người nữa.

Tôi không hiểu Đức Mẹ làm sao có thể chịu được cảnh nầy ? và rồi sao Chúa lại phải chịu như thế ? Từ hình ảnh chim Bồ Nông và Hình ảnh Thương Khó của Chúa, tôi chợt hiểu thế nào là hai chữ Tình yêu. Trong hoàn cảnh shelter in place (tự giam), biết bao người thèm một cái “ôm nhau” mà không được vì sau khi đi giúp các bệnh nhân ở bệnh viện, khi về nhà họ phài cách ly với người thân vì sợ lây nhiễm, họ rất khao khát chia xẻ tình yêu với nhau mà không được, trong khi tôi chỉ ngồi nhà, muốn ôm hôn vợ con lúc nào cũng được thì còn phàn nàn nỗi gì trong lúc mọi người đang ở tuyến đầu, lấy mạng sống của chính mình để đánh đổi mạng sống cho người khác.


Và cũng chính vì sự liên hệ đó mà khi tham dự Thánh Lễ trên online, tôi để thêm Cây Thánh Giá trước màn ảnh để suy niệm về cái chết của Chúa Giêsu cũng giống như chim Bồ Nông mẹ, đã lấy máu mình mà nuôi con. Tôi hiểu thêm về sự Hy sinh của Chúa và sự hy sinh của các người ở tuyến đầu, cũng chỉ vì Tình Yêu. Đó không là Chim Bồ Nông trong cơn đại dịch của thế kỷ thứ 21 nầy sao ?


SN