Trong đời, tôi đã xem rất nhiều phim nhưng có 5 cuốn phim đánh động tâm hồn tôi nhất:
-Phim thứ nhất mà tôi được xem là khi còn rất nhỏ, độ chừng sáu, bẩy tuổi. Đến nay tôi không còn nhớ tên nữa. Đó là phim một cô bé thích nhìn bong bóng bay. Đến cuối cuốn phim thì tất cả các bong bóng bay đều ở quanh bên cô. Khi cô nắm lấy các cái dây của bong bóng thì cô được nâng lên trời cao, bay theo các bong bóng.
Phim không có gì đặc sắc nhưng nó cho tôi một bài học: Hãy cứ hy vọng, dù cuộc đời có tăm tối đến mấy đi nữa. Vì một ngày nào đó, ta cũng sẽ được vượt thoát mọi bóng tối để bay lên trời cao.
Hơn ba mươi năm sau, tôi lại được xem phim ấy trong buổi xem phim tại trường đại học ở California. Tôi vẫn còn thích xem phim ấy, dù tuổi đã lớn.
-Cuốn phim thứ hai đánh động tâm hồn tôi là một phim của Walt Disney mà tôi cũng không còn nhớ tên. Đó là chuyện một ông bố chết sớm. Ông lên trời và được giao cho một công việc là lau chùi các ngôi sao. Ông thường hay nhìn xuống trần gian và nhớ đến con ông. Rồi ông hiện về an ủi con của ông, dù con ông không biết là có sự hiện diện của ông nên không nhận ra điều ấy. Thật là tình phụ tử thiêng liêng.
-Cuốn phim thứ ba đánh động tôi là The Sound of Music, một cuốn phim ca nhạc đã nhận được rất nhiều giải thưởng cao quý Oscars, nói lên tầm ảnh hưởng lớn lao của âm nhạc đối với một gia đình. Âm nhạc có thể thay đổi tâm tình của con người.
-Cuốn phim thứ tư là phim Titanic. Hình ảnh đẹp nhất của phim là: Ban nhạc cứ tiếp tục đàn trong khi chiếc tầu Titanic đang chìm dần xuống đáy đại dương. Các nhạc sĩ không sợ chết. Họ chơi nhạc để chờ cái chết vì họ mong đem lại sự an ủi cho mọi người trong giờ phút sinh ly tử biệt. Đó cũng là tác dụng lớn nhất của âm nhạc.
-Cuốn phim thứ năm là phim The Thorn Birds, Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai. Người ta mô tả:
"Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy".
... “Có một truyền thuyết về người con gái chỉ yêu một lần duy nhất trong đời, nhưng nàng yêu bằng một tình yêu mãnh liệt nhất thế gian. Có lần nàng quyết bỏ đi tìm tình yêu đích thực của đời mình, qua bao cạm bẫy và ngang trái của đời thường, người con gái vẫn quyết lao vào ngọn lửa tình yêu mặc dù biết có thể mình sẽ bị thiêu trụi trong đó. Vượt lên trên mọi nỗi đau khổ khôn tả, nàng đã chiến thắng để giành lại người mình yêu."
"Một tình yêu duy nhất nhưng cả thế gian phải lặng đi để chiêm ngưỡng BỞI VÌ TẤT CẢ NHỮNG GÌ TỐT ĐẸP NHẤT CHỈ CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC KHI TA CHỊU TRẢ GIÁ BẰNG NỖI ĐAU KHỔ VĨ ĐẠI... Người con gái đó chính là Meggie, nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai, dám đoạt tình yêu vĩ đại. Và ngày nay có bao nhiêu người con gái dám yêu hết mình, dám đi đến cùng của thử thách để giành lại cho mình một tình yêu đích thực...?!"
Tựu trung lại thì tất cả mọi sự, mọi điều đều quy về Tình Yêu, sự bình an, niềm vui và niềm hy vọng. Không có những điều này, làm sao con người sống sót qua những thăng trầm, u sầu và đau thương của cuộc đời? Đó cũng là 3 điều trong các ơn của Chúa Thánh Thần: Love, Peace and Joy. Amen.
Kim Hà, 18/6/2020