24.07.2020, Thánh Charbel Makhlouf hiệp nhất Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo
Thánh Charbel Makhlouf được biết đến ở Liban vì sự chữa lành kỳ diệu cho những người đến viếng mộ của ngài để tìm sự can thiệp của ngài - cả Kitô hữu lẫn tín đồ Hồi giáo.
“Thánh Charbel không có giới hạn địa lý hoặc giới hạn tuyên xưng. Không có gì là không thể đối với sự can thiệp của ngài và khi mọi người xin điều gì đó, ngài đều đáp lời,” Cha Fr. Louis Matar, điều phối viên Đền Thánh Charbel ở Annaya, Liban, nói với CNA.
Cha Matar cho biết ngôi đền bao gồm tu viện nơi linh mục Công giáo Maronite, tu sĩ và ẩn sĩ sống gần 20 năm, tiếp nhận khoảng 4 triệu du khách mỗi năm, gồm cả Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo.
Cha Matar, người chịu trách nhiệm lưu trữ hàng ngàn sự chữa lành đã được xác minh về mặt y tế do sự chuyển cầu của linh mục-tu sĩ Maronite, nói rằng nhiều phương pháp chữa bệnh kỳ diệu người Hồi giáo đã nhận được.
“Kể từ năm 1950, năm tu viện bắt đầu chính thức ghi lại những sự chữa lành kỳ diệu, họ đã lưu trữ hơn 29.000 phép lạ,” Matar nói. “Trước năm 1950, phép lạ chỉ được xác minh thông qua sự chứng kiến của một linh mục. Giờ đây, với công nghệ y tế tân tiến hơn hiện có, các phép lạ được cho là cần có tài liệu y tế chứng minh người mắc bệnh ban đầu và sau đó, sức khỏe của họ lành mạnh mà không thể giải thích được.”
Một trong những điều kỳ diệu được Cha Matar ghi lại vào cuối tháng 12, khi ngài nói chuyện với CNA, đó là một phụ nữ người Ý 45 tuổi. Bị một căn bệnh về thần kinh, cô phải nhập viện sau khi phát hiện ra mình đã cố tự tử bằng cách tiêu thụ axit.
Trong bệnh viện, các bác sĩ khám phá ra rằng tổn thương ở thực quản và ruột của cô rất trầm trọng, “cách cuối cùng có thể để chữa trị cho cô là tín thác vào Thiên Chúa và cầu nguyện,” Matar bình luận.
Cha mẹ của phụ nữ này bắt đầu cầu nguyện, mời những người khác cùng cầu nguyện. Một nữ tu Maronite đã nghe lời yêu cầu cầu nguyện và đã cho họ dầu thánh của Thánh Charbel. Sau khi họ bôi dầu lê, bụng, ngực và đầu của người phụ nữ đau đớn này, cô đã được chữa khỏi.
“Đây chỉ là một trong bảy phép lạ được lưu trữ vào tháng 12,” Matar nói, gọi mỗi người là một “hiện tượng phi thường.”
“Thánh Charbel là một công cụ để tiếp cận với Thiên Chúa,” ngài nói.
Đền thờ Thánh Charbel gồm có Tu viện Thánh Maron, nơi vị thánh sống 19 năm với lòng thành kính cầu nguyện, lao động chân tay và im lặng chiêm niệm; và ẩn thất gần đó, nơi ngài sống khổ hạnh nghiêm ngặt và sự kết hợp sâu sắc với Thiên Chúa trong 23 năm cuối đời.
Tại tu viện, khách hành hương có thể đến thăm một nhà thờ được xây dựng vào năm 1840, một bảo tàng nhỏ với các hiện vật và thánh tích của thánh nhân, và vị trí của ngôi mộ đầu tiên của ngài. Lăng mộ Thánh Charbel, từ năm 1952, nằm bên trong một nhà nguyện giống như hang động đặc biệt được xây dựng trong khuôn viên.
Ngay cả khi ngài còn sống, bề trên của Charbel, đã quan sát thấy “sức mạnh siêu nhiên của Thiên Chúa trong công việc của ngài” và thậm chí một số người Hồi giáo còn biết ngài là một người làm việc diệu kỳ.
Tận tâm với sự hiện diện Thánh Thể, ngài bị đột quỵ khi cử hành Phụng vụ thiêng liêng của Giáo hội Công giáo Maronite vào ngày 16 tháng 12 năm 1898, qua đời vào đêm Giáng Sinh năm đó. Ngài được Thánh Giáo hoàng Phaolô VI phong thánh năm 1977.
Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn