Cảm nghiệm của các Đoàn Viên #3: Muôn Ngàn Đời Chúa Vẫn Trọn Tình Thương
Cả nhóm cầu nguyện của Huynh Đoàn Đa Minh Giáo Xứ Thánh Linh đã từng cầu nguyện ròng rã mấy năm trường cho cô L. trong Huynh Đoàn. Khi hai vợ chồng ly dị thì cô L. đưa con gái ruột về Việt Nam thăm gia đình. Ai ngờ cô bị chồng cũ tố cáo là bắt cóc con ruột của cô. Thế là cô bị lực lượng An Ninh Liên Bang FBI còng tay ở phi trường khi cô đem con từ Việt Nam trở về lại Mỹ. Vụ án thật là oan ức vì có bao giờ người ta lại tố cáo mẹ ruột bắt cóc con ruột bao giờ đâu?
Trong thời gian 3, 4 năm trường chờ đợi vì vụ án bị kéo dài, cả nhóm cầu nguyện của Huynh Đoàn sốt sắng cầu nguyện cho cô. Bản thân cô quá đau khổ nên cô đi nhà thờ thường xuyên rồi cô đến hang đá Đức Mẹ Maria để cầu nguyện xin Chúa và Mẹ cứu giúp cô. Rồi cô xin học giáo lý Công Giáo và chịu Bí Tích Rửa Tội.
Cô sốt sắng cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi. Có một đêm trong khi cô L. cầu nguyện xin ơn Đức Mẹ Maria thì tự nhiên chuỗi tràng hạt của cô sáng chói lấp lánh trong đêm tối. Cô mừng rỡ vì biết rằng Chúa và Mẹ nhận lời cầu nguyện.
Trong những ngày tòa xử án ở New York, cô L. phải mua vé máy bay từ California sang New York, thuê khách sạn và xe cộ để đi hầu tòa triền miên. Trong những ngày cô ra hầu tòa ở New York thì nhóm cầu nguyện của chúng tôi ráo riết cầu nguyện cho cô một cách khẩn thiết. Chúng tôi xin Chúa Giêsu làm Quan Tòa, Đức Mẹ Maria làm trạng sư, Thánh Giuse và các thánh làm các Bồi Thẩm Viên để xứ vụ án của cô.
Kết quả là cô được tòa tha bổng nhưng con gái thì còn ở với chồng cũ. Cả gia đình cô vui mừng. Do vụ án ấy mà cô L. trở lại đạo. Cả gia đình cô vì thương yêu cô nên cũng sốt sắng cầu nguyện. Họ làm nhiều việc bác ái để cầu xin cho cô được trắng án.
Từ đó, ba cô và các chị của cô đã học giáo lý để xin rửa tội làm con cái Chúa. Cả gia đình được ơn hoán cải là do biến cố cô bị chồng cũ thưa kiện tội bắt cóc con gái ruột của mình. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn thương xót những kẻ khốn cùng và đau khổ.
Con gái của Chúa, 17/7/2015
Cả nhóm cầu nguyện của Huynh Đoàn Đa Minh Giáo Xứ Thánh Linh đã từng cầu nguyện ròng rã mấy năm trường cho cô L. trong Huynh Đoàn. Khi hai vợ chồng ly dị thì cô L. đưa con gái ruột về Việt Nam thăm gia đình. Ai ngờ cô bị chồng cũ tố cáo là bắt cóc con ruột của cô. Thế là cô bị lực lượng An Ninh Liên Bang FBI còng tay ở phi trường khi cô đem con từ Việt Nam trở về lại Mỹ. Vụ án thật là oan ức vì có bao giờ người ta lại tố cáo mẹ ruột bắt cóc con ruột bao giờ đâu?
Trong thời gian 3, 4 năm trường chờ đợi vì vụ án bị kéo dài, cả nhóm cầu nguyện của Huynh Đoàn sốt sắng cầu nguyện cho cô. Bản thân cô quá đau khổ nên cô đi nhà thờ thường xuyên rồi cô đến hang đá Đức Mẹ Maria để cầu nguyện xin Chúa và Mẹ cứu giúp cô. Rồi cô xin học giáo lý Công Giáo và chịu Bí Tích Rửa Tội.
Cô sốt sắng cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi. Có một đêm trong khi cô L. cầu nguyện xin ơn Đức Mẹ Maria thì tự nhiên chuỗi tràng hạt của cô sáng chói lấp lánh trong đêm tối. Cô mừng rỡ vì biết rằng Chúa và Mẹ nhận lời cầu nguyện.
Trong những ngày tòa xử án ở New York, cô L. phải mua vé máy bay từ California sang New York, thuê khách sạn và xe cộ để đi hầu tòa triền miên. Trong những ngày cô ra hầu tòa ở New York thì nhóm cầu nguyện của chúng tôi ráo riết cầu nguyện cho cô một cách khẩn thiết. Chúng tôi xin Chúa Giêsu làm Quan Tòa, Đức Mẹ Maria làm trạng sư, Thánh Giuse và các thánh làm các Bồi Thẩm Viên để xứ vụ án của cô.
Kết quả là cô được tòa tha bổng nhưng con gái thì còn ở với chồng cũ. Cả gia đình cô vui mừng. Do vụ án ấy mà cô L. trở lại đạo. Cả gia đình cô vì thương yêu cô nên cũng sốt sắng cầu nguyện. Họ làm nhiều việc bác ái để cầu xin cho cô được trắng án.
Từ đó, ba cô và các chị của cô đã học giáo lý để xin rửa tội làm con cái Chúa. Cả gia đình được ơn hoán cải là do biến cố cô bị chồng cũ thưa kiện tội bắt cóc con gái ruột của mình. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn thương xót những kẻ khốn cùng và đau khổ.
Con gái của Chúa, 17/7/2015