LỜI HAY Ý ĐẸP, BÀI 643: KHOAN DUNG
1. Từ bi còn cao hơn cả sự khoan dung.
Khoan dung là trong ân oán giữa người với người,
Còn từ bi là thương xót đối với tất cả con người trong vũ trụ.
2. Nếu bạn muốn cuộc sống của mình khác biệt, bạn phải tự hỏi mình: "Ta sẽ làm gì điều gì khác hơn?"
3. Là con gái nói gì thì nói, nữ tính quan trọng lắm chứ. Nếu không thì làm đàn ông luôn cho rồi.
4. Hoa trong nghịch cảnh, là bông hoa đẹp nhất. Người đáng yêu nhất, là người dịu dàng giữa thịnh nộ.
5. Vì cuộc đời này ngắn lắm nên hãy học cách tôn trọng người khác và bớt cầu toàn. Cuộc sống này là một tấm gương, bạn cười thì nó cười; bạn chửi nó thì nó chửi lại. Thế thôi!
6. Giữa cơn thịnh nộ, sự dịu dàng có thể hóa giải tất cả.
7. Hoa trong nghịch cảnh, là bông hoa đẹp nhất. Người đáng yêu nhất, là người dịu dàng giữa thịnh nộ.
8. Là con gái thì khôn ngoan hơn cả là vỏ bọc cá tính bên trong ấm áp dịu dàng.
9. Con người thường dành sự tử tế lịch sự và nhã nhặn cho người lạ, người ngoài và trút hết sự giận dữ, nóng nảy lên gia đình, người thân và chính bản thân mình.
10. Người quan tâm đến bạn, chỉ một câu nói độc địa vô tâm cũng đủ khiến họ như bị sát muối vào lòng. Còn người không quan tâm đến bạn, dù bạn có nói gì, họ cũng chẳng bận lòng.
11. Vì thế, hãy kiểm soát cảm xúc, tính khí của bản thân và kiểm soát thật tốt cái miệng và lời ăn tiếng nói.
12. Sự lộn xộn bừa bãi không chỉ là đồ đạc trên nền nhà của bạn nhưng là những gì chen giữa bạn và cuộc đời mà bạn muốn sống.
13. Cả cuộc đời tôi không thể nào cứu hết những con sao biển, nhưng đối với từng con sao biển được tôi cứu giúp, nó lại có một cuộc đời
14. Hãy chia sẻ với nhau thật nhiều. Bạn cứ nghĩ là mình cho đi, mình sẽ bị thiệt thòi, đó là nếp nghĩ xưa cũ, không văn minh. Thực tế là ngược lại, bạn sẽ có được nhiều hơn.
15. Trong cuộc đời của bạn, bạn sẽ gặp nhiều con sao biển bị mắc cạn, hãy giúp họ về với đại dương. Có khi chỉ một cuốn sách truyền cảm hứng, hay một câu nói nào đó, họ lại có một cuộc đời."
16. Hãy tích cực chia sẻ tất cả những gì hay , có quyền lợi và hữu ích cho mọi người cùng biết.
17. Tôi luôn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Tình yêu của chúng tôi không có sự nồng nàn cuồng nhiệt, không có sự bay bổng lãng mạn. Chúng tôi
yêu nhau bằng sự tin tưởng, đồng cảm, thấu hiểu, và sẻ chia.
18. Một người xấu bề ngoài chẳng có gì đáng lo lắng, càng không nên xấu hổ. Điều quan trọng là tâm hồn họ có làm cho người ta rung động hay không?
19. Một người phụ nữ xinh đẹp được yêu, họ đơn thuần cũng chỉ là một người phụ nữ. Một người phụ nữ xấu mà khiến người ta yêu mới chính là công chúa, là nữ hoàng. Và vợ tôi, dù thế nào vẫn là nàng công chúa của tim tôi.
20. Cuộc sống đôi khi cũng bắt bạn đi theo những con đường cong và đôi khi xuất hiện những ngã rẽ bất ngờ, đòi hỏi bạn phải lựa chọn. Bạn có thể vẫn kiên định đi theo con đường của mình hoặc đi vào ngã rẽ.
Kim Hà sưu tầm và dịch thuật, 2020