LỜI HAY Ý ĐẸP, BÀI 645: TÂM AN THÌ THÂN AN
1. Nếu bi kịch xảy ra, hãy chấp nhận những tổn thương và tin rằng số phận luôn có những kế hoạch lớn cho một kết thúc tốt đẹp ở cuối con đường.
2. Trên thế giới này, người phải đối mặt với những áp lực lớn nhất, phải chịu đựng sự tàn khốc nhất khi cạnh tranh bên ngoài, đảm nhiệm những trọng trách nặng nề nhất chính là bố.
3. Cũng trên thế giới này, người cô độc nhất chính là bố.
4. Có rất nhiều người sống tốt nhưng lại luôn thấy khổ, vì bạn trao sự lương thiện ấy cho sai người. Càng cho đi thì họ càng không biết trân trọng, đến một ngày bạn bỏ cuộc thì họ sẽ trách bạn đã không thương họ đến cùng.
5. Vậy đấy, lương thiện nhưng phải có nguyên tắc phải tìm một người xứng đáng để bạn cho đi tình yêu, niềm tin và sự lương thiện ấy..
6. Có những khoảnh khắc bạn tự đắm chìm trong một thế giới huyễn hoặc của riêng bạn, đánh mất sự liên hệ với cuộc sống. Không nên chỉ nhìn vào mơ ước xa xăm của bạn hay nhìn về quá khứ, hãy dành phần lớn sự chú ý của mình vào hiện tại và những điều trước mắt, bạn mới thực sự vững vàng.
7. Lòng người vẫn yếu mềm giữa cuộc đời đầy gai góc. Nhưng ta còn đôi chân của chính mình để bước đi và luôn có chính mình để bầu bạn. Không ai có thể theo đuổi mãi những tham đắm, tị hiềm và sân hận. Vậy hãy biết quay đầu từng bước tìm về bản thể của mình.
8. Dù ta chỉ là một hơi thở giữa nhân gian này thì cũng hãy giữ cho bản thân vững vàng như một cái cây ngày ngày không ngừng đâm rễ sâu xuống lòng đất. Trên trời có đám mây đen nhưng đằng sau nó vẫn còn đó sắc màu của nắng. Cây khô cằn cỗi héo gầy vẫn khao khát đợi mưa để đâm chồi mọc lên xanh biếc.
9. Lòng người dù sầu úa thì hãy đợi chờ rồi sẽ có ngày tươi xanh trở lại. Nhọc nhằn quá thì dừng tay nghỉ ngơi. Mệt mỏi quá thì ngồi xuống dưới mái hiên nhìn mây trôi, ngắm hoa nở hay chiêm ngưỡng bóng chiều tà mà tịnh tâm an lạc.
10. “Tâm an thì thân an. “
11. Nếu có dịp về vùng sâu vùng xa miền sông nước, đến từng ngõ ngách thôn xóm, ta vẫn bắt gặp đâu đó vài chiếc cầu tre vẫn đang vươn mình nối nhịp cho bà con đi lại. Có thể nói, cầu tre như là một biểu tượng cho vùng đất và con người miền sông nước mộc mạc nhưng ấm áp, đơn sơ lại chan chứa nghĩa tình....!
12. Đối với tôi, chiếc cầu tre ngày ấy thật nhiều kỉ niệm. Nó đã cùng chúng tôi trải qua những tháng ngày không thể quên được trong kí ức, cầu tre vẫn còn giữ được nét nguyên sơ, cảm ơn thiên nhiên đã ban tặng một tài nguyên nhân văn độc đáo...
13. Mỗi khi có dịp về lại quê, đi trên con đường nhỏ rợp bóng mát của hàng dừa, luỹ tre, văng vẳng đâu đó bài hát "mấy nhịp cầu tre....", chân bước lên cái cầu tre chậm rãi...Hỏi những ai đã và đang xa quê mà lòng không thổn thức, xuyến xao...!
14. Ngày nay, đạo đức xã hội tuột dốc, tội ác có thể thấy ở khắp nơi. Tuy nhiên mỗi một người đều có thiện niệm, chỉ là rất nhiều người bị bụi trần phủ kín bản tính lương thiện vốn có ấy.
15. Ngăn cản ác niệm có lẽ rất khó khăn, nhưng khi tìm một lý do phủi đi lớp bụi phủ kín sự lương thiện của một người lại rất đơn giản.
16. Khi một người cần sự giúp đỡ, ta có thể mở rộng đôi tay mình, dẫu đó chỉ là một trái quýt, một ngụm nước, một ánh mắt quan tâm…
17. Khi thiện niệm của một người lấp đầy tâm hồn của họ, thì người đó nhất định sẽ làm một người tốt.
18. Rất nhiều lúc, một niệm thiện ác trong tâm, vận mệnh có lẽ sẽ vì vậy mà thay đổi. Không kể là cô gái ăn mặc thời thượng, hay là tên đào phạm, hoặc là một tên cướp.
19. Vấn đề là chúng ta nên làm thế nào để khơi gợi thiện niệm của người ta!
20. Những ai không cùng tần số và đời sống tinh thần giống bạn, họ sẽ tự động tách rời khỏi bạn.
Kim Hà sưu tầm và dịch thuật, 2020