Cảm nghiệm của các Đoàn Viên #8: Cha Mẹ Tôi Chết Trong Tình Yêu của HĐ Đa Minh
Bất đầu từ cuối năm 2010, ba tôi bị bịnh nặng phải vào điều trị tại nhà thương. Bẩy tháng sau, vào tháng 6 năm 2011 thì ông qua đời. Ngay sau đó thì mẹ tôi đau nặng và vào bịnh viện. Thế rồi bà cũng ra đi năm 2012.
Trong khoảng thời gian gần ba năm, đại gia đình chúng tôi lao đao, buồn bã và vất vả. Tuy nhiên, chúng tôi được an ủi là nhờ những sự thăm viếng, đọc kinh cầu nguyện của các anh chị em trong Huynh Đoàn Đa Minh và các nhóm cầu nguyện khác như Legio Maria và Cursillo… trong cộng đoàn.
Những lúc tang gia bối rối thì thật là điều hạnh phúc khi có những người bạn thân thương trong Huynh Đoàn đến đọc kinh và an ủi. Có khi họ còn rước các linh mục và các nữ tu đến thành tâm cầu nguyện cho nhu cầu của gia đình và người thân mình. Tôi luôn cảm kích và tri ân Chúa, Đức Mẹ Maria, các thánh, các linh hồn và các anh chị em thân thương trong Huynh Đoàn.
Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được thuộc về Huynh Đoàn. Khi chúng ta gia nhập Huynh Đoàn Đa Minh thì sẽ được hưởng những ơn ích của lời cầu nguyện từ các linh mục, các tu sĩ nam nữ và các anh chị em trong “Dòng Ba”. Chúng ta luôn được hiệp thông với những lời cầu nguyện của Hội Dòng trên toàn thế giới, của các thánh đang hạnh phúc trên Thiên Đàng và của các linh hồn ở luyện ngục.”
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì những ơn lành mà Chúa ban cho chúng con, dù chúng con bất xứng. Amen.
Giuse, 18/7/2015
Bất đầu từ cuối năm 2010, ba tôi bị bịnh nặng phải vào điều trị tại nhà thương. Bẩy tháng sau, vào tháng 6 năm 2011 thì ông qua đời. Ngay sau đó thì mẹ tôi đau nặng và vào bịnh viện. Thế rồi bà cũng ra đi năm 2012.
Trong khoảng thời gian gần ba năm, đại gia đình chúng tôi lao đao, buồn bã và vất vả. Tuy nhiên, chúng tôi được an ủi là nhờ những sự thăm viếng, đọc kinh cầu nguyện của các anh chị em trong Huynh Đoàn Đa Minh và các nhóm cầu nguyện khác như Legio Maria và Cursillo… trong cộng đoàn.
Những lúc tang gia bối rối thì thật là điều hạnh phúc khi có những người bạn thân thương trong Huynh Đoàn đến đọc kinh và an ủi. Có khi họ còn rước các linh mục và các nữ tu đến thành tâm cầu nguyện cho nhu cầu của gia đình và người thân mình. Tôi luôn cảm kích và tri ân Chúa, Đức Mẹ Maria, các thánh, các linh hồn và các anh chị em thân thương trong Huynh Đoàn.
Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được thuộc về Huynh Đoàn. Khi chúng ta gia nhập Huynh Đoàn Đa Minh thì sẽ được hưởng những ơn ích của lời cầu nguyện từ các linh mục, các tu sĩ nam nữ và các anh chị em trong “Dòng Ba”. Chúng ta luôn được hiệp thông với những lời cầu nguyện của Hội Dòng trên toàn thế giới, của các thánh đang hạnh phúc trên Thiên Đàng và của các linh hồn ở luyện ngục.”
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì những ơn lành mà Chúa ban cho chúng con, dù chúng con bất xứng. Amen.
Giuse, 18/7/2015