Cảm Nghiệm của các Đoàn Viên #10: ĐA MINH, HỘI DÒNG THUYẾT GIẢNG
Khi còn học lớp 8, tôi có bạn hàng xóm là chị của cô chủ tiệm AA Mimi rủ nhau đi tu dòng Đa Minh ở Hố Nai. Ngày chúng tôi vào dòng là Lễ Đức Chúa Giêsu Lên Trời, và vì nhớ nhà nên chúng tôi cùng nhau xin rời dòng vào ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, đúng 10 ngày không hơn không kém. Tôi chỉ xin phép đưa bạn tôi về nhưng chắc Mẹ Bề Trên thấy tôi không chú tâm tu nên cho về luôn. Bạn tôi về rồi lại đi tu Dòng Mân Côi nhưng sau một thời gian thì cũng về. Còn tôi thì về đến nhà thì đi học lại ngay, không đi tu nữa.
Nhưng dù thời gian trôi qua, hình ảnh những nữ tu với áo dòng Đa Minh vẫn ghi dấu ấn trong tâm hồn tôi. Khi chị Lan mời tôi cùng chị gia nhập dòng Ba Đa Minh thì tôi đã hăng hái vào ngay. Chúng tôi đã được mặc chiếc áo dòng trắng tinh, và sau một năm tập sự chúng tôi được tuyên khấn tạm lần đầu. Thật là mau lẹ, chúng tôi đã khấn tạm được vài năm, được cùng Huynh Đoàn ca ngợi Chúa mỗi ngày với kinh Phụng Vụ.
Lớp Thánh Kinh về Thánh Vịnh cũng là lớp học rất ưng ý của tôi vì được học hiểu về tất cả kinh Phụng Vụ đã được soạn ra từ sách Thánh Vịnh. Ngày xưa vua Thánh David đã ca ngợi Chúa và chúc tụng, cảm tạ, xin ơn tha thứ qua các vần thơ trong sách Thánh Vịnh. Trong những thời kỳ cũ trước đây, chỉ có các cha và các tu sĩ mới được cầu nguyện ca ngợi Chúa qua kinh Phụng Vụ. Ngày nay, tôi và mọi người đều được phép cùng với hàng giáo sĩ và các tu sĩ ca ngợi chúc tụng Chúa bằng kinh Phụng Vụ, còn gì hạnh phúc hơn nữa.
Huynh Đoàn Đa Minh vừa cùng nhau đọc kinh Phụng Vụ, vừa theo gương Thánh Phụ Đaminh chăm chú đọc kinh Mân côi đã được Đức Mẹ chỉ dạy để đánh bại mọi sự dữ và tiêu diệt các sự lầm lạc. Những lời Kinh chúc mừng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và việc suy niệm các mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng trong cuộc đời Chúa Giêsu Cứu Thế được Mẹ cầu bầu và ban cho rất nhiều ơn phước trong đời sống trần gian đầy sóng gió ba thù.
Ngoài ra, hội dòng Đa Minh còn được gọi là hội dòng thuyết giảng, vậy đã là thành viên của dòng Đa Minh thì chúng ta cần quan tâm học hỏi Kinh Thánh cho rõ ràng tinh thông để có thể rao truyền Tin Mừng Phúc Âm, như thế mới xứng đáng là thành viên của dòng thuyết giảng, không làm hổ danh Thánh Phụ Đa Minh. Khi học về hội dòng, tôi nhớ có đoạn kể rằng Thánh Phụ Đa Minh nằm mơ thấy Chúa trao cho ngài cuốn Kinh Thánh, còn Thánh Phanxicô thì được Chúa trao cho cây gậy, vì hai dòng Đa Minh va Phanxicô đều phát triển cùng một thời kỳ. Do đó dòng Đa Minh được gọi là Dòng Thuyết Giảng, còn Dòng Phanxicô thì được gọi là Dòng Khó Nghèo. Tạ ơn Chúa!
Chúng ta cần cùng nhau cố gắng sống xứng đáng là con Thiên Chúa và là anh em của các Thánh.
Maria Nguyễn Thị Long, 20/7/2015
Khi còn học lớp 8, tôi có bạn hàng xóm là chị của cô chủ tiệm AA Mimi rủ nhau đi tu dòng Đa Minh ở Hố Nai. Ngày chúng tôi vào dòng là Lễ Đức Chúa Giêsu Lên Trời, và vì nhớ nhà nên chúng tôi cùng nhau xin rời dòng vào ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, đúng 10 ngày không hơn không kém. Tôi chỉ xin phép đưa bạn tôi về nhưng chắc Mẹ Bề Trên thấy tôi không chú tâm tu nên cho về luôn. Bạn tôi về rồi lại đi tu Dòng Mân Côi nhưng sau một thời gian thì cũng về. Còn tôi thì về đến nhà thì đi học lại ngay, không đi tu nữa.
Nhưng dù thời gian trôi qua, hình ảnh những nữ tu với áo dòng Đa Minh vẫn ghi dấu ấn trong tâm hồn tôi. Khi chị Lan mời tôi cùng chị gia nhập dòng Ba Đa Minh thì tôi đã hăng hái vào ngay. Chúng tôi đã được mặc chiếc áo dòng trắng tinh, và sau một năm tập sự chúng tôi được tuyên khấn tạm lần đầu. Thật là mau lẹ, chúng tôi đã khấn tạm được vài năm, được cùng Huynh Đoàn ca ngợi Chúa mỗi ngày với kinh Phụng Vụ.
Lớp Thánh Kinh về Thánh Vịnh cũng là lớp học rất ưng ý của tôi vì được học hiểu về tất cả kinh Phụng Vụ đã được soạn ra từ sách Thánh Vịnh. Ngày xưa vua Thánh David đã ca ngợi Chúa và chúc tụng, cảm tạ, xin ơn tha thứ qua các vần thơ trong sách Thánh Vịnh. Trong những thời kỳ cũ trước đây, chỉ có các cha và các tu sĩ mới được cầu nguyện ca ngợi Chúa qua kinh Phụng Vụ. Ngày nay, tôi và mọi người đều được phép cùng với hàng giáo sĩ và các tu sĩ ca ngợi chúc tụng Chúa bằng kinh Phụng Vụ, còn gì hạnh phúc hơn nữa.
Huynh Đoàn Đa Minh vừa cùng nhau đọc kinh Phụng Vụ, vừa theo gương Thánh Phụ Đaminh chăm chú đọc kinh Mân côi đã được Đức Mẹ chỉ dạy để đánh bại mọi sự dữ và tiêu diệt các sự lầm lạc. Những lời Kinh chúc mừng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và việc suy niệm các mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng trong cuộc đời Chúa Giêsu Cứu Thế được Mẹ cầu bầu và ban cho rất nhiều ơn phước trong đời sống trần gian đầy sóng gió ba thù.
Ngoài ra, hội dòng Đa Minh còn được gọi là hội dòng thuyết giảng, vậy đã là thành viên của dòng Đa Minh thì chúng ta cần quan tâm học hỏi Kinh Thánh cho rõ ràng tinh thông để có thể rao truyền Tin Mừng Phúc Âm, như thế mới xứng đáng là thành viên của dòng thuyết giảng, không làm hổ danh Thánh Phụ Đa Minh. Khi học về hội dòng, tôi nhớ có đoạn kể rằng Thánh Phụ Đa Minh nằm mơ thấy Chúa trao cho ngài cuốn Kinh Thánh, còn Thánh Phanxicô thì được Chúa trao cho cây gậy, vì hai dòng Đa Minh va Phanxicô đều phát triển cùng một thời kỳ. Do đó dòng Đa Minh được gọi là Dòng Thuyết Giảng, còn Dòng Phanxicô thì được gọi là Dòng Khó Nghèo. Tạ ơn Chúa!
Chúng ta cần cùng nhau cố gắng sống xứng đáng là con Thiên Chúa và là anh em của các Thánh.
Maria Nguyễn Thị Long, 20/7/2015