CN 4360: THÁNH PADRE PIO LÀM PHÉP LẠ
Những nông dân ở vùng San Giovanni Rotondo rất nhớ đến biến cố sau đây. Vào một mùa xuân kia, các cây hạnh nhân (almond) trổ hoa và sắp mở ra một mùa thu lượm tốt. Tuy nhiên, hàng triệu con sâu đến ăn các lá cây và hoa. Sau hai ngày cố gắng chống nạn sâu bọ này, các nông dân lấy làm thất vọng vì không ngăn chận được nạn sâu bọ mà trái hạnh nhân lại là nguồn sống kinh tế duy nhất của họ.
Thế là họ quyết định đến cầu cứu Padre Pio về vấn đề này. Padre Pio nhìn ngắm các cây hạnh nhân từ cửa sổ của tu viện, và ngài quyết định chúc lành cho các cây ấy. Ngài bèn mặc áo các phép và bắt đầu cầu nguyện. Khi chấm dứt việc cầu nguyện xong thì ngài lấy nước phép và làm dấu thánh giá trên không khí, hướng về phía các vườn cây hạnh nhân.
Ngày hôm sau, các con sâu biến đi một cách kỳ diêu nhưng các cây hạnh nhân thì giống như các cây gậy trơ trụi lá hoa. Thật là một tai hoạ lớn, xem như mùa thu hoạch thành công toi mất rồi.
Những gì xẩy ra sau đó mới lạ lùng làm sao. Người ta có một mùa thu hoạch vô cùng sung mãn, chưa từng thấy từ trước đến nay. Vấn đề là tại sao cây trái không còn hoa mà vẫn sinh sản ra nhiều trái hơn những năm về trước? Làm sao mà có trái cây từ những cái cây trọc lóc như cây gậy được? Khoa học không bao giờ có thể giải thích lý do cho trường hợp này được.
Kim Hà, 22/8/2020