CN 4361: CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT ĐẾN THIÊN ĐÀNG
Nguồn: Mysticpost. com
Thánh Padre Pio nói:
“Cha ban cho các con một đường tắt để đến Thiên Đàng. Đó là một Biển Lớn giúp chúng ta tiến đến các bờ biển của Thiên Đàng vĩnh cửu."
Đó là lối đi tắt đến Thiên Đàng. Chúng ta cần ăn năn thống hối lúc hấp hối. Ta cần nhận được ơn tha thứ. Nếu ta đã có một cuộc sống đầy đau khổ, lỗi lầm và tội lỗi thì người ấy phải có cuộc sống nội tâm và biết suy niệm để ăn năn hối cải. Tuy nói rằng đường đi tắt nhưng thật sự lại là một cuộc vật lộn dài và mỏi mệt. Liệu có con đường tắt nào dẫn ta vào Thiên Đàng không?
Đây là điều mà Thánh Padre Pio nói:
“Có, có con đường tắt là Đức Mẹ. Mẹ là Biển Lớn giúp chúng ta tiến đến các bờ biển của Thiên Đàng vĩnh cửu. Tôi muốn nói một cách mạnh mẽ và mời gọi những kẻ tội lỗi từ khắp nơi trên thế giới là: Hãy yêu mến Đức Mẹ. Yêu Mẹ nồng nàn và làm cho Mẹ được mọi người yêu mến. Hãy luôn luôn lần chuỗi Kinh Mân Côi vì lời kinh này là đức tin vững mạnh của chúng ta, là nguồn cậy trông và là đức mến mạnh mẽ. Đức Mẹ Maria là nguyên nhân và là nguồn hy vọng của tôi."
Cầu nguyện với Đức Mẹ, lần chuỗi Mân Côi mỗi buổi chiều tối là con đường dễ dàng nhất để đến gần Thiên Đàng hơn, nhưng tại sao lại là Mẹ mà không phải Chúa Giêsu là con đường ngắn nhất hay sao?
Để hiểu được quan điểm của Thánh Padre Pio, chúng ta cần biết về cá nhân ngài. Hãy đọc các cảm nghiệm của ngài và về cuộc sống của ngài. Thánh Padre Pio thành Pietrelcina có những liên hệ trực tiếp với các thiên thần bản mệnh. Vì thế, ngài có đức tin tuyệt đối và một mối tương quan tốt đẹp với Đức Mẹ.
Mỗi buổi chiều tối, Padre Pio ngồi xuống và cầm tràng hạt Mân Côi lên rồi bắt đầu cầu nguyện cho các linh hồn đang cần lời cầu. Bằng cách ấy, ngài có sự hiệp thông với các thiên thần bản mệnh qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria. Cũng vì thế mà ngài có khả năng làm các phép lạ tỏ tường.
Kim Hà, 23/8/2020