Cảm Nghiệm của các Đoàn Viên #17: Đôi Lời Tâm Tình
Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 7 chị em mà tôi là chị cả. Ba Mẹ tôi phải làm việc đồng áng. Chị em chúng tôi được Ông Bà Nội chăm sóc, dậy dỗ. Chúng tôi được lớn lên và được giáo dục theo nếp sống của một gia đình đạo đức. “Gọi dạ bảo vâng - đặt đâu ngồi đó.”
Tới tuổi phải đi học, thì tôi học trường làng. Lớn chút nữa thì theo học trường nhà thờ, nhà xứ, chuyên dậy kinh sách theo sự hướng dẫn của các Cha Thừa Sai. Sau năm 1954, di cư vào Nam, tôi được Cha Mẹ gởi vào trường Đệ Tử của Các Nữ Tu Đa Minh để được huấn luyện đi truyền đạo.
Cảm nghĩ đầu đời của tôi trong trường được qui vào 3 mục đích:
1- Thánh hoá bản thân.
2- Học hỏi về Thánh Tổ Phụ Đa Minh, Đấng sáng lập và các Thánh của Dòng, đặc biệt là Thánh Catarina Siena, không học mà trở nên Tiến sĩ.
3- Truyền lại cho lương dân diều mình đã học hỏi và suy niệm.
Qua 3 mục đích trên, tôi thích nhất điều 2 là học hỏi về đời sống của các Thánh Dòng, “Linh Đạo của Thánh Catarina Siena,” là Nữ Giáo Dân Dòng Ba Đa Minh. Trong sách Đối Thoại của Chị, Chị chẳng bao giờ được đến trường và cũng không biết đọc, biết viết, hoạ may chỉ học muộn màng và sơ sài mà thôi. Dù ít học, nhưng lòng yêu mến tha thiết của Chị đối với Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội đã thiêu đốt tâm hồn Chị, thúc bách Chị. Chị đã cố thuyết phục Đức Giáo Hoàng Gregorio XI, dứt khoát rời bỏ Avignon Pháp để trở về Rôma, Thánh Đô của Giáo Hội ngày nay.
Sách Đối Thoại mà LM Vincent Bùi Đức Sinh, OP cùng nhóm “Phục Vụ Lời Chúa” chuyển ngữ, đã giúp tôi sống và sinh hoạt với muc đích của Huynh Đoàn Đaminh mà hiện tôi đang là Thành Viên.
Tôi rất hãnh diện và sung sướng được là con cháu của Đại Gia Đình Dòng Ba Đa Minh. Bởi vì chúng ta “không còn là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các Thánh và là người nhà của Thiên Chúa’’ (EP-2.19.20).
Lậy Chúa, con xin dâng lời cảm tạ hồng ân Chúa đã dẫn đường chỉ lối, để con được nhập vào Đại Gia Đình Dòng Thuyết Giáo cho đến hôm nay và mãi mãi Amen.
Therese Lê Thanh Hiền, 30/7/2015
Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 7 chị em mà tôi là chị cả. Ba Mẹ tôi phải làm việc đồng áng. Chị em chúng tôi được Ông Bà Nội chăm sóc, dậy dỗ. Chúng tôi được lớn lên và được giáo dục theo nếp sống của một gia đình đạo đức. “Gọi dạ bảo vâng - đặt đâu ngồi đó.”
Tới tuổi phải đi học, thì tôi học trường làng. Lớn chút nữa thì theo học trường nhà thờ, nhà xứ, chuyên dậy kinh sách theo sự hướng dẫn của các Cha Thừa Sai. Sau năm 1954, di cư vào Nam, tôi được Cha Mẹ gởi vào trường Đệ Tử của Các Nữ Tu Đa Minh để được huấn luyện đi truyền đạo.
Cảm nghĩ đầu đời của tôi trong trường được qui vào 3 mục đích:
1- Thánh hoá bản thân.
2- Học hỏi về Thánh Tổ Phụ Đa Minh, Đấng sáng lập và các Thánh của Dòng, đặc biệt là Thánh Catarina Siena, không học mà trở nên Tiến sĩ.
3- Truyền lại cho lương dân diều mình đã học hỏi và suy niệm.
Qua 3 mục đích trên, tôi thích nhất điều 2 là học hỏi về đời sống của các Thánh Dòng, “Linh Đạo của Thánh Catarina Siena,” là Nữ Giáo Dân Dòng Ba Đa Minh. Trong sách Đối Thoại của Chị, Chị chẳng bao giờ được đến trường và cũng không biết đọc, biết viết, hoạ may chỉ học muộn màng và sơ sài mà thôi. Dù ít học, nhưng lòng yêu mến tha thiết của Chị đối với Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội đã thiêu đốt tâm hồn Chị, thúc bách Chị. Chị đã cố thuyết phục Đức Giáo Hoàng Gregorio XI, dứt khoát rời bỏ Avignon Pháp để trở về Rôma, Thánh Đô của Giáo Hội ngày nay.
Sách Đối Thoại mà LM Vincent Bùi Đức Sinh, OP cùng nhóm “Phục Vụ Lời Chúa” chuyển ngữ, đã giúp tôi sống và sinh hoạt với muc đích của Huynh Đoàn Đaminh mà hiện tôi đang là Thành Viên.
Tôi rất hãnh diện và sung sướng được là con cháu của Đại Gia Đình Dòng Ba Đa Minh. Bởi vì chúng ta “không còn là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các Thánh và là người nhà của Thiên Chúa’’ (EP-2.19.20).
Lậy Chúa, con xin dâng lời cảm tạ hồng ân Chúa đã dẫn đường chỉ lối, để con được nhập vào Đại Gia Đình Dòng Thuyết Giáo cho đến hôm nay và mãi mãi Amen.
Therese Lê Thanh Hiền, 30/7/2015