CN 4372: CHÚA NGỰ TRỊ TRONG NHÀ CON
Một phụ nữ kể cảm nghiệm theo đạo Công giáo của mình:
Vợ chồng con là người bên lương. Khi đi xem một căn nhà để mua thì chúng con thấy nơi mỗi cửa sổ và cửa chính đều có một cây thánh giả nhỏ ở đó.
Căn nhà rất vừa ý vợ chồng con. Mua xong, con nói:
"Bây giờ mình phải lấy mấy cây thánh giá này ra chứ mình không phải con nhà đạo mà để đó làm gì?"
Ngay tối hôm ấy, con nằm mơ thấy một người mà sau này chúng con nghĩ là Chúa Giê su, đến nói với con rằng:
"Con có biết là khi con đặt Thánh Giá ở đâu thì Ta sẽ ban cho các con nhiều ân huệ ở đó. Ta sẽ bảo vệ gia đình các con khỏi mọi sự dữ. Ta là Chúa Giêsu đây. Hãy tin tưởng nơi Ta."
Con tỉnh dậy mà còn run vì lời của Chúa Giê su sống động như còn vang vọng trong tâm hồn con. Và chúng con nghe lời Chúa dạy nên không nhổ các cây thánh giá ra nữa.
Từ khi dọn về nhà mới này chúng con thấy mình được chúc phúc. Cả hai vợ chồng chúng con cùng làm một chỗ. Công việc làm rất tốt và có nhiều giờ làm phụ trội. Trong sở mới của chúng con có một người xếp vốn là người Công Giáo. Anh ta rất ngoan đạo và tốt lành. Anh luôn đối xử tử tế với tất cả mọi nhân viên trong sở. Có lần con vui miệng nên kể cho anh ta nghe về giấc mơ của mình. Anh ta vui mừng và giới thiệu người dạy giáo lý cho vợ chồng con. Cuối cùng cả gia đình con đều gia nhập đạo Công Giáo.
Câu chuyện gia nhập đạo của gia đình con thật là đẹp và diễn tiến tốt lành như một giấc mơ. Chúng con sống hạnh phúc trong mái ấm an bình ấy vì biết Chúa Giê su luôn ngự trị và bảo vệ chúng con. Tạ ơn Chúa!
Kim Hà, 5/9/2020