Một người kể chuyện:
"Tôi không thường xin lời cầu nguyện nhưng hôm nay, tôi xin mọi người cầu nguyện cho gia đình bạn của tôi là Jimmy Nolan.
Sáng hôm nay, anh ấy đang nói chuyện với vợ là chị Taryn. Chị ấy đang lái xe từ Georgetown đến Charlotte với ba đứa con của hai người là Micki, Daisy, và Jimmy Jr.
Khi đang nói chuyện thì anh Jimmy nghe tiếng vợ là chị Taryn hét lên, rồi anh nghe tiếng xe bị đụng mạnh. Rồi điện thoại của chị ấy bị tắt tiếng. Anh ấy gọi lại nhiều lần nhưng lời của anh đi vào thẳng trong mục lời nhắn mà thôi.
Thế rồi anh nhận được cú điện thoại từ đại diện của chính quyền. Họ cho biết là chị bị tai nạn đụng xe, hai xe đụng đầu mạnh với nhau. Chiếc xe của chị bị cháy ngay lập tức, và con gái nhỏ của anh chị là cháu Micki chết ngay trong tai nạn.
Chị Taryn được đưa vào nhà thương Grand Strand Hospital ở vùng Myrtle Beach trong tình trạng nguy kịch. Anh Jimmy nói rằng vợ anh bị phỏng nặng.
Còn hai đứa con là Jimmy Jr. và Daisy cũng ở trong tình trạng nguy kịch vì bị phỏng nặng. Cháu Daisey đang ở trong phòng mổ.
Anh Jimmy và cô con gái còn lại là Paisley đang từ California để lên máy bay để đến tiểu bang South Carolina."
LỜI CẦU NGUYỆN:
LỜI CẦU NGUYỆN:
Xin mọi người cầu nguyện cho gia đình này ạ. Đau đớn quá, con người làm sao chịu đựng nổi? Xin Chúa thương xót và chữa lành cho gia đình này ạ.
Lạy Chúa, con xin Chúa an ủi gia đình anh chị và ban ơn bình an và ơn an đảm cho gia đình anh chị. Con chỉ là người dưng mà cũng đau đớn rồi, không hiểu làm sao mà anh chị vượtỉ qua được nỗi đau mất mát này. Chúa ơi xin ra tay chữa lành họ ạ. Con cảm tạ Chúa trước ạ.
Kim Hà dịch thuật, 10/9/2020