CN 4388: GIÚP TRẺ BẰNG KHẢI ĐẠO VÀ CẦU NGUYỆN
Nguồn: Catholic Answers and Prayers
Tôi là một bà mẹ cô đơn có một con gái sắp được 14 tuổi rồi. Đôi lúc trẻ con không muốn kể cho mình nghe nhưng từ cảm nghiệm của tôi, tôi biết là trẻ con không bao giờ muốn kể cho cha mẹ nghe về những gì thực sự xẩy ra cho chúng. Không phải vì chúng sợ thấy phản ứng của cha mẹ nhưng vì có những vấn đề Rất Khó Khăn để chúng phải nói ra. Mà nói về những thảm kịch xẩy ra cho chúng thì thật là khó khăn. Cuối cùng con gái tôi kể cho nhân viên khải đạo của cháu về những điều đáng ghê tởm đã thực sự xẩy ra cho cuộc đời cháu. Rồi người khải đạo lại kể cho tôi nghe.
Đó là sự kiện cháu bị cưỡng bức bởi một đứa con riêng của người chồng chị tôi. Sở dĩ tôi đưa con tôi đi tìm nhân viên khải đạo vì cháu đã tự cắt tay mình để tự tử chết. Tối cảm thấy nỗi đau của cháu là vì từ bi kịch hãm hiếp thảm thương ấy mà ra. Hiện nay con gái tôi vẫn còn đi khải đạo và bắt đầu được chữa lành.
Tôi hỏi con sao con không cố gắng nói gì với mẹ về chuyện quá khứ, nhưng có lẽ vì tôi không lắng nghe hay không muốn nghe cũng có. Cháu nói rằng cháu không bao giờ muốn kể ra bởi vì mỗi lần cháu lấy can đảm để kể cho tôi thi cháu cảm thấy sợ hãi nên không nói được. Thêm vào đó, thằng ấy doạ sẽ giết chết cháu nếu cháu dám kể chuyện hãm hiếp ghê tởm ấy cho bất kỳ ai nghe.
Lòng tôi tràn đầy niềm đau và niềm vui. Vui vì con gái tôi đang được chữa lành, và cũng rất khó để nghĩ về những gì mà cháu phải trải qua. Có rất nhiều điều để nói nhưng sự quan tâm lớn nhất của tôi là cháu có thể chấp nhận sự thật và nhận được sự trợ giúp để được chữa lành từ những vết thương tình cảm, tinh thần và thể xác mà cháu phải đè nén xuống trong ngần ấy năm trường.
Các trẻ trai cũng không bao giờ kể về những gì xẩy ra cho chúng. Thật là khó để chúng chấp nhận sự thật. Tôi sẽ cầu nguyện cho ai mà rơi vào cảnh đời này. Xin Chúa là Đấng Cứu Độ ban cho mọi người sự bình an của Ngài. Xin Đức Mẹ ở với mọi người và ôm ấp mọi người trong Áo Choàng của Mẹ.
Những Lời đề nghị Cầu Nguyện:
1. Xin Đức Mẹ che chở, bảo vệ và chúc phúc cho cháu.
2. Lạy Chúa Giê su, con tín thác nơi Chúa.
3. Xin Tạ ơn Chúa Giê su, xin Chúa trừ khử tà thần tự tử và ma quỷ đang làm hại con của con.
4. Xin tìm đến một linh mục trừ quỷ để xin ngài trừ khử tà thần tuyệt vọng khỏi linh hồn của cháu. Chúa luôn giúp đơc các trẻ thơ.
5. Lạy Chúa Giê su, Chúa là Đấng Chữa Lành. Con xin đặt tất cả những người trẻ trong sự bảo vệ và quan phòng của Chúa.
6. Xin Chúa chữa lành và ban ơn bình an cho cháu để cháu sẽ vinh danh Chúa suốt cả cuộc đời của cháu.
7. Hãy cầu nguyện xin sự soi sáng. Lạy Chúa Thánh Thần xin đổ tràn đây ơn Thánh Chúa trong trái tim những tôi tớ trung thành của Chúa, và xin đốt lửa yêu mến Chúa trong linh hồn chúng con. Amen.
8. Hãy xin linh mục xức dầu Thánh cho cháu.
9. Cháu cần phải gặp người khải đạo, counselor.
10. Cần một vị linh mục nói chuyện với cháu.
11. Vào thăm trang nhà này: http://www.williaminthelightofjesus.com/?fbclid=IwAR2FXDNpdELFnSd2dgVCRXdsvUzsHIrLWPGAY_hFV_m7Gu-LdKzH0BxboKg
12. Gia đình hãy cầu nguyện với Thánh Tâm Chúa Giê su để Chúa xua đuổi các tà thần đang ám hại linh hồn cháu.
13. Hãy text HOME to 741741 khi có ai cảm thấy trầm cảm hay muốn tự tử, một nhân viên luôn túc trực để text nói chuyện với chúng ta vì có nhiều người, nhất là người trẻ cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện bằng cách text hơn là nói chuyện bằng phone. Đây là một dịch vụ miễn phí không tốn tiền, được trả bởi The Crisis Text Line.
14. Hãy cố gắng cho cháu tiếp xúc và giúp đỡ mọi người. Bằng cách đó, cháu sẽ hướng về người khác mà quên mình đi.
15. Giúp đỡ người khác là một cách chữa trị tốt lành.
16. Vào trang nhà này để xin giúp đỡ:
https://www.boystown.org/hotline/Pages/default.aspx?fbclid=IwAR1YPX6Dsk3rT_3Ws57UgBezZJ4DGRbmhAB8lVAVS7lQqI0nxNkfo-02Ovo
Kim Hà, 16/9/2020