LỜI HAY Ý ĐẸP, BÀI 660: CÁI NHÌN ÂN PHÚC
1. Lạy Chúa Cha, xin cho Thánh Ý Chúa thể hiện trong cuộc đời con, trong thời giờ của Chúa và theo đường lối Chúa. Amen.
2. Xin cho quả tim con đủ lớn để yêu người con không ưa.
3. Xin cho vòng tay con luôn rộng mở để có thể ôm cả những người thù ghét con. Amen.
4. Xin Chúa giúp chúng con từng ngày sống, với cái nhìn rộng mở và nhận ra ơn ban của Chúa.
5. Xin Chúa giúp chúng con từng ngày sống, với cái nhìn ân phúc từ nơi anh chị em của con. Amen.
6. XIN CHÚA CHÚC LÀNH
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến căn nhà của chúng con và chúc lành cho nó.
Xin Chúa chúc lành cho các cánh cửa để nó có thể mở ra tiếp đón người khách lạ và cô đơn.
Xin Chúa chúc lành cho các căn phòng trong căn nhà chúng con để được tràn đầy sự hiện diện của Chúa.
Nhất là, xin Chúa chúc lành cho mọi phần tử trong gia đình của chúng con. Cầu mong sao tâm trí họ mở ra đón nhận lời Chúa.
Cầu mong sao đôi tay họ giang rộng cho những ai có nhu cầu. Và cầu mong sao tâm hồn họ luôn hướng về Chúa. (Lm Mark Link, S.J).
7. Gieo gì sẽ giặt nấy. Muốn biết nhân đời trước,
Hãy xem quả đời này, Muốn biết quả tương lai.
Hãy xem nhân hiện tại, Hãy nói không với mê tín,
Hãy chăm chỉ làm việc thiện lành để tạo phước cho mai sau,
Và cải thiện vận mệnh trong quá khứ.
8. Làm những gì mà bạn có thể làm để giúp đỡ người khác nhưng có sự khôn ngoan để chấp nhận sự giới hạn của mình.
9. Không kể có người đang dõi nhìn bạn hay không, có pháp luật truy cứu bạn hay không, hành vi của bạn nếu phù hợp với đạo trời, thì mới là “đức” thật sự.
10. Muôn vật đều tôn trọng Đạo và quý trọng Đức; muôn vật nếu không có Đạo thì không thể sinh, không có Đức thì không thể thành được.
Kim Hà sưu tầm và dịch thuật, 2020