Hình ảnh này nói lên rất nhiều điều: Một vị linh mục bị xô ngã xuống đất khi ngài đang trao Mình Thánh Chúa. Ngài dùng sức mạnh còn lại để lượm Mình Thánh và mảnh Mình Thánh vụn đã rơi xuống đất.
Vị linh mục tên là Cha Bartholomew Mun Jung-hyun đã dâng Thánh Lễ khi chính quyền xông vào và bắt đầu đánh những ai đang hiện diện, kể cả vị linh mục. Họ ném ngài rơi xuống đất.
Biến cố này xẩy ra ở Jeju, Nam Hàn. Hình ảnh không phải mới xẩy ra mà đã được chụp ngày 8 tháng 8 năm 2012, nhưng bức hình tiếp tục nói với chúng ta vể phẩm giá cao cả của hàng linh mục.
Nhưng khi nhìn vào chi tiết của biến cố này, ta thấy cảnh sát tàn nhẫn và chống báng. Chúng ta nhìn thấy dáng vẻ khiêm nhường của vị linh mục. Ngài đau đớn và bị xô ngã, ngài không nghĩ đến mình mà chỉ nghĩ về Chúa. Hình ảnh này nói nhiều điều về người linh mục hơn là cả ngàn cuốn sách nói về lý thuyết.
Kim Hà dịch, 20/9/2020