LỜI HAY Ý ĐẸP, BÀI 665: TÔN TRỌNG MỌI NGƯỜI
1. Những lời nói của bạn có quyền năng vĩ đại. Mỗi ngày hãy dùng ngôn ngữ của bạn để yểm trợ, nâng đỡ và gây nguồn cảm hứng cho những người khác.
2. Lạy Mẹ Maria, đời người ai lại không có lúc đẫm một chút mưa rồi một chút nắng. Tất cả còn nguyên vẹn trong con như nỗi nhớ niềm thương. Xin dâng lên Mẹ tất cả. Xin Mẹ bầu cử cho chúng con trước mặt người Con yêu dấu của Mẹ. Amen.
3. CHA MẸ HÃY LÀM GƯƠNG SÁNG
Một vị linh mục bảo:
"Cha mẹ cần phải là máng xối chuyển ân sủng của Chúa đến cho các con mình.
Do đó, xin cha mẹ hãy luôn sống trong tình trạng ân sủng:
-Dự Lễ thường xuyên.
-Siêng năng xưng tội và rước Lễ.
-Cầu nguyện liên lỉ cho gia đình bình an.
-Chúc phúc cho con cháu.
-Làm nhiều điều phước thiện.
-Rắc nước phép, xử dụng muối làm phép trong gia đình."
4. Đừng xử dụng thời gian hay ngôn từ cách bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.
5. Đừng quên ơn những ai đã cho bạn cuộc sống hôm nay và những gì bạn cần.
Bởi vì con cháu đời sau sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.
6. Nhu cầu cảm xúc cao nhất của con người là cảm thấy được tôn trọng.
7. Kiến thức là một tài sản vô hình, và sẽ là hành trang vô giá theo bạn suốt cuộc đời.
8. Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến, chỉ vì bạn nghĩ không thể tìm ra nó.
Cách tốt nhất để nhận tình yêu là cho đôi cánh tự do.
Cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt.
9. Tận cùng của một mối quan hệ không phải là cãi vã hay động chân động tay. Tận cùng của một mối quan hệ là sự im lặng. Im lặng tuyệt đối.
10. Trong đời, nếu tìm được bạn tốt, thì hãy giữ lấy, bởi đó là phúc phần. Còn nếu va phải bạn tồi, thì kệ đi, cứ bình tĩnh, để cuộc đời tự cuốn nó đi, cuốn theo luôn cả muộn phiền
Kim Hà sưu tầm và dịch thuật, tháng 10 năm 2020