LỜI HAY Ý ĐẸP BÀI 668: HÀNH TRANG VÔ GIÁ
1. Cho đi là mình chia sẻ cả những cái mình quí trọng chứ không phải để làm nhẹ bớt đi những cái dư thừa !
2. Thưa Mẹ, từ ngày con bắt đầu từ bỏ những vẻ hào nhoáng vô ích bên ngoài đó, tâm hồn con cảm thấy được tự do hơn, nhẹ nhàng hơn. Con đã học biết và hiểu rõ hơn thế nào là cho đi, thế nào là chia sẻ. Và trong cách chia sẻ như thế, con phải thú nhận rằng chính con đã được lãnh nhận nhiều hơn những gì con đã cho đi và chia sẻ với những anh chị em nghèo khó !
3. Lời chúc phúc đến từ trời cao, ý muốn nói với bạn rằng:
“Bạn thân mến, con đường phía trước không cần lo sợ, chỉ cần trong lòng có tình yêu và dũng khí, thì có thể dễ dàng vượt qua”.
4. Lạy Mẹ Maria, đời người ai lại không có lúc đẫm một chút mưa rồi một chút nắng – tất cả còn nguyên vẹn trong con như nỗi nhớ niềm thương. Xin dâng lên Mẹ tất cả. Xin bầu cử cho chúng con trước mặt người Con yêu dấu của Mẹ.
5. Sự khôn ngoan không đến dễ dàng mà ta còn phải trả giá. Thật ra, khôn ngoan thường làm chúng ta trả giá đắt. Sự khôn ngoan sâu đậm giống như niềm đau cắt bạn.
6. Sống tử tế không chỉ giúp ích cho cuộc đời mà còn khiến tâm mình được thanh thản.
7. Vẻ đẹp thật sự không nằm trong dáng vẻ bên ngoài, mà ở bên trong trái tim.
8. Con người, kiên cường lâu ngày sẽ có khi mỏi mệt.
Tình cảm, để tâm quá nhiều sẽ khiến lòng đớn đau.
Công việc, tích cực quá đà cũng có khi mang vạ.
Lời nói, phát ngôn quá lố sẽ trở thành khoác lác.
9. Nhu cầu cảm xúc cao nhất của con người là cảm thấy được tôn trọng.
10. Kiến thức là một tài sản vô hình, và sẽ là hành trang vô giá theo bạn suốt cuộc đời.
Kim Hà sưu tầm và dịch thuật, 2020