LỜI HAY Ý ĐẸP, BÀI 671: AN BÀI
1. Quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, hợp tan đều đã có an bài.
2. Cuộc sống tuy có trăm ngàn trở ngại, nhưng chủ yếu là để xem bạn đối mặt thế nào, nhân sinh có thước, làm người có độ.
3. Người có thể hiểu biết người khác thì là người có trí huệ.
Người hiểu biết chính mình thì đúng là cao minh.
4. Xin Chúa ban cho ta có sức mạnh,
để không bao giờ tự nguyền rủa mình
hay những người khác một lần nào nữa.
5. Khi chúng ta chấp nhận những thử thách mà Chúa cho phép xẩy ra thì thay vì chống đối, chúng ta có thể tìm được sự bình an trong cơn giông bão. Chúng ta biết rằng Chúa đang điều khiển và chúng ta cần thần phục Ngài.
6. Khi các con bạn còn nhỏ, nói về Chúa cho chúng nghe. Khi các con bạn lớn lên, hãy nói với Chúa về các con bạn.
7. Khi không hoà mình được với cộng đoàn, thì rất khó có thể sống trong ơn gọi Dòng tu. Vậy phải làm thế nào để sống bên nhau với những sự khác biệt mà vẫn cảm thấy thích hợp, vẫn cảm thấy dễ mến? Đó là những thách đố nhưng cũng là những hoa trái ngọt ngào của đời sống cộng đoàn.
8. Chữ CÁT (gồm chữ Sĩ và chữ Khẩu). Lời nói của người có học thì lời hay ý đẹp vì họ BIẾT NÓI.
9. Nhân sinh không phải là phép tính nhân mà quy định ai đó nhất định phải làm như thế này hay như thế khác. Mỗi người đều có con đường riêng của mình, dù là ai cũng không thể tác động đến được, vận mệnh là tự mỗi người nắm giữ.
10. Người sáng suốt sẽ biết khi nào nên nói khi nào cần im lặng, hiểu được lúc nào cần tiến, cần lui. Có một số người cho rằng, làm người chân thật thì lời nói ra phải thẳng thắn, bộc trực. Kỳ thực điều đó chưa hẳn đã phù hợp trong mọi hoàn cảnh.
Kim Hà sưu tầm, 2020