Chiều hôm qua, 28/10/20, một người bạn là chị Phi Phi ở trong nhóm cầu nguyện mà tôi đã từng tham dự tại nhà thờ Westminster gọi đến báo tin rằng:
"Chị Hạnh nghe tin chị Kim Hà bị cao máu quá nên rủ tôi (Phi Phi) quỳ trước Thánh Thể Chúa Giêsu mà đọc 3 chuỗi Kinh Mân Côi và 1 chuỗi Kinh LTX Chúa cầu cho chị Kim Hà được mạnh khoẻ trở lại."
Nghe tin, tôi ngậm ngùi và cảm ơn tình nghĩa của các anh chị em trong nhóm cầu nguyện của mình. Dù lâu không gặp nhưng vẫn thương nhớ nhau và cầu nguyện cho nhau.
Con cũng xin cám ơn quý cha, quý sơ và các bạn bè xa gần đã và đang cầu nguyện cho con và gia đình con trong lúc con bị bịnh.
Sáng nay, 29/10/2020, tôi gặp bác sĩ gia đình để tái khám. Bác sĩ lại cho lấy máu lần nữa và cho thử nước tiểu để xét nghiệm sức khoẻ.
Chẳng hiểu tại sao mà cô y tá đâm kim ba lần: vào hai cánh tay nhưng không ra máu. Cô ấy phải đâm kim vào bàn tay để lấy máu, dù tôi đã uống hơn một chai nước trước đó.
Thế mới biết sức khoẻ rất quan trọng cho cuộc sống con người. Lời cầu nguyện còn quan trọng hơn. Con xin cám ơn cả nhà. Con sẽ cố gắng không lo lắng nhiều nữa, dù lửa vẫn còn cháy mãi. Cháy từ miền Bắc trong hơn 2 tháng rồi đến miền Nam California.
Xin Chúa thương xót thế giới, đặc biệt là Việt Nam trong cơn lũ lụt kinh hoàng. Xin Chúa giúp các nạn nhân bão lụt sớm xây dựng lại nhà cửa, sớm xây dựng cuộc sống ổn định hơn.
Xin Chúa thương xót Hoa Kỳ với bao nhiêu vấn đề nan giải đang xẩy ra, nhất là nạn bạo loạn, kỳ thị và cháy rừng.
Xin Chúa chúc phúc cho cuộc bầu cử Tổng Thống sắp đến được bình an và theo như Ý Chúa muốn.
Con xin Chúa chúc phúc cho quý ân nhân đã luôn cầu nguyện cho gia đình con dù là trong sự âm thầm mà con không hề biết.
Ân tình này con sẽ không quên. Trong lời nguyện hàng ngày, con luôn dâng các ân nhân của gia đình con lên Chúa để Ngài chúc phúc và bảo vệ gia đình quý vị.
Con cảm tạ Chúa và Đức Mẹ đã chữa lành con để con còn sống khỏe đến ngày hôm nay.
"Lạy Chúa, này con đây. Con đến để thực thi Ý Chúa!"
Xin Chúa hãy sử dụng con theo Thánh Ý Ngài. Amen.
Kim Hà, 29/10/2020