Lạy Chúa Giêsu là Vua trên các vua, là Chúa trên hết mọi loại thụ tạo, xin làm Vua trong tâm hột mỗi người chúng con để chứng con hiệp nhất nên một trong Chúa, Chúa ơi!
Thương mến chào bình an, yêu thương và sức khỏe của Chúa đến chị Kim Hà và gia đình.
Chị Kim Hà ơi, chị giúp chúng em chuyển ngữ Tuần Cửu Nhật Kito Vua để mọi người cùng làm Tôn Kính và Vinh Danh Chúa cũng như cầu nguyện thật nhiều với trái tim đầy yêu thương và bao dung trong lúc này và những thời gian sắp tới.
Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria! Hôm nay em không đi làm và đã nhận được lời nhắn nhủ qua email về Lễ Kính Kito Vua ngày 22/11.
Em xin được phép chia sẻ về giấc mộng đêm và sáng nay.
Em được thấy nhiều sự lạ xẩy ra ghê gớm chung quanh và trên trời và đi tìm cây Thánh Giá để đóng và treo trên mỗi cửa ra vào rồi cả cửa sổ nữa. Nhưng kiếm rất khó và hiếm hoi những người mọi sắc tộc bắt đầu chọn một chuỗi Mân Côi suy niệm mỗi mùa như Năm Sự Vui, Sáng, Thương, Mừng để liên kết lại thành một tràng Mân Côi khấn cầu Đức Mẹ.
Trên bầu trời có những con chim đen lớn bay lượn và mỗi khi mọi người cất tiếng hát về Chúa Thánh Thần, tự nhiên con chim biến thành con chim lửa và bay xuống để bảo vệ nhóm người đang đọc kinh và ca tụng Chúa. Một số người khác vẫn không muốn đọc kinh hoặc ca tụng Chúa mà vẫn thích ca nhạc đời.
Một chút giấc mộng ngắn vừa qua của em gửi đến chị đọc vì em không hiểu cho lắm và cảm thấy giấc mơ kỳ lạ làm sao ấy. Em mến chúc chị luôn được tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Linh.
Em hèn mọn,
Hoàng Hương