Sáng hôm nay 15/11/2020, trong chương trình Good Morning America có kể về một trường hợp ở Mỹ có bà mẹ 51 tuổi có tên là Julie Loving đã tình nguyện mang thai giùm cho con gái của bà vì cô này bị hư thai mãi mà không thể có con được. Đứa bé sinh vào tháng 11 năm 2020, rất khoẻ mạnh.
Tôi không biết việc mang thai giùm này (Surrogate) có được chấp thuận bởi Giáo Hội Công giáo không nhưng tôi rất cảm phục bà mẹ vì bà đã hy sinh làm việc này, dù sức khoẻ của người phụ nữ thường giảm đi nhiều khi vào lứa tuổi 50 trở đi.
Theo tôi biết thì đàn bà cỡ trên 40 tuổi là có người không còn kinh nguyệt nữa. Vậy mà bà mẹ đã hy sinh mang thai giùm cho con gái cưng của bà. Đứa bé cũng là cháu ngoại của bà đã được sinh ra mạnh khoẻ. Thật là món quà thiêng liêng lớn lao mà bà mẹ đã ban tặng cho con gái và con rể của bà.
Tình yêu chân thật luôn có sự hy sinh. Chỉ có những bà mẹ là dám làm những điều kỳ diệu cho con cháu minh. Cảm tạ Chúa cho gia đình này. Xin Chúa chúc phúc cho cháu bé và gia đình của cháu.
Cái tên họ Loving của bà đã nói lên tình yêu cao cả của bà.
Kim Hà, 15/11/2020
Hình 1: Hai mẹ con bà Julie Loving.
Hình 2: Bà Loving và hai vợ chồng con gái của bà.