Mọi người ở Mỹ đều nghỉ ngơi để mừng Lễ Tạ Ơn. Lễ Tạ Ơn đối với họ có một ý nghĩa rất lớn, vì họ nhớ lại thuở vượt biên từ Anh sang Mỹ, họ đã nhờ dân cư địa phương cưu mang, nên họ đã sống sót và có được cuộc sống sung túc như bây giờ.
Vì thế ngày Lễ Tạ Ơn là một nghĩa cử biết ơn đối với những người đã từng giúp mình.
Suốt 9 tháng nay, cả thế giới bị xáo trộn vì con Virus Covid-19, nước Mỹ cũng nằm trong cơn dịch bệnh đó, con virus mắt thường chẳng thấy, thế mà sự tàn phá của nó đối với con người và xã hội thật tàn khốc. Đã vậy, nước Mỹ lại đến lúc bầu cử tân tổng thống, con Covid-19 và cuộc bầu cử, cả hai đến cùng một lúc, hòa nhập nhau để tạo thành cơn Đại Hồng Thủy.
Nó giết con người thuộc mọi lứa tuổi, mọi thành phần, nó làm cho con người xa cách nhau, cãi nhau, ghét nhau, không nhìn mặt nhau, đánh nhau và có nhiều nơi còn giết nhau..Đã thế chúng ta mất cả tự do đi lại và sinh hoạt Tôn giáo cũng bị hạn chế và bị kỳ thị. Con người sinh ra hoài nghi, chán chường và lạc hướng..
Chắc chắn, không nhiều thì ít, anh chị em chúng ta cũng bị ảnh hưởng do những xáo trộn đó.Cũng may, chúng ta còn nhớ "một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em" và tôi luyện trong kiến 3 chân: học đạo, sống đạo và hành đạo nên chúng ta vẫn đứng vững trước những phong ba , bão táp của cuộc sống. Lễ Tạ Ơn cũng là dịp chúng ta nhìn lại 9 tháng đã qua để cảm tạ ơn Thấy Chí Thánh đã gìn giữ gia đình chúng ta trong bình an.
Xin chúc Quí Anh chị có được một mùa lễ Tạ Ơn thật hạnh phúc bên người thân và có được sự bình an của Thầy vì chúng ta luôn luôn tin:
"Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20)
Chúng ta tiếp tục cầu nguyện thật nhiều cho đất nước chúng ta đang sống để " Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời."
Chỉ khi nào có được những điều đó thì đất nước nầy mới thật sự có được sự hòa bình, công chính và bình yên.
Thân mến.
Simon Nguyễn Sương