22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 27)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 33)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 63)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 41)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 48)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 51)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 43)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 4468: TẠM BIỆT CHA MARIA PHÊRO VŨ TIẾN ĐẠT

16 Tháng Mười Hai 20206:13 CH(Xem: 2194)
vtdCN 4468: TẠM BIỆT CHA MARIA PHÊRO VŨ TIẾN ĐẠT

Trưa hôm qua, 15/12/2020, một chị bạn gọi phone báo tin cha Maria Phero Vũ Tiến Đạt chết. Vợ chồng tôi cùng lặng người vì không thể tin được là cha Đạt chết nhanh như thế.

Hôm nay, tôi phải đi lục tìm cái thư mà cha Đạt viết cho hai vợ chồng tôi. Ôi có biết bao nhiêu là tình cảm thân thương giữa cha và vợ chồng chúng tôi, không sao quên được. Chúng tôi cầu nguyện sốt sắng cho linh hồn Thầy Cả Maria Phero yêu quý.

Tôi nhớ năm 2006, chúng tôi về thăm VN và ra Vũng Tầu ghé thăm Đan Viện Xito Thánh Mẫu Thiên Phước ở Bãi Dâu. Lúc ấy cha Hoàng Kim Tâm là Cha Viện Trưởng, chưa là Đan Viện Phụ. Sở dĩ tôi biết Đan Viện Xito này là vì Cha Hoàng Kim Tâm đã sang Hoa Kỳ cùng với cha Vũ Tiến Đạt để gây quỹ.

Khi tôi về thăm VN thì tôi nhớ mãi hình ảnh của cha Đạt, mồ hôi nhễ nhại, nét mặt thông minh và buồn, đang quỳ một mình trong nhà nguyện, âm thầm cầu nguyện.

Rồi hình ảnh cha ngồi trên máy cầy để giúp đào móng xây nhà nguyện. Rất siêng năng và hoà đồng với mọi người. Nhà dòng bị hư hại nhiều sau trận bão thổi qua Vũng Tầu vào năm ấy.

Cha Đạt lúc trước thuộc Dòng Đa Minh, cha phục vụ ở vùng San Diego, California. Bẵng đi một thời gian dài, cha xin vào Đan Viện Xito làm đan sĩ. Cha rất giỏi tiếng Anh và có quốc tịch Mỹ.

Cũng nhờ công của Sr. Kim Lê, một người cháu họ của cha, đã cầu nguyện liên lỉ cho cha Đạt. Bà cũng rất năng nổ hết mình để giúp sức quyên tiền xây dựng nhà Dòng mà có nhiều ân nhân giúp đỡ tài chánh cho nhà Dòng Xito Thánh Mẫu Thiên Phước.

Cha Đạt tài giỏi nhưng lại khiêm tốn, miệng luôn mỉm cười dù đôi mắt cha luôn có ánh buồn.

Cha đã tham dự nhiều khoá học Canh Tân Đặc Sủng để học biết thêm về Ơn Chúa Thánh Thần và ơn chữa lành mọi mặt. Có 5 mặt chữa lành: Tâm linh, tình cảm, tâm lý, mối liên hệ gia đình, và thể xác.

Cha rất thành thật và hay chia sẻ cảm nghiệm của mình. Đó là một điều can đảm, không phải ai cũng dám làm. Khi ta dám làm chứng về ơn Chúa chữa lành mà không sợ mất mặt thì Chúa sẽ làm việc. Cha cũng kể là có người em bị ung thư mà gia đình phải bán đất đai để chữa trị nhưng rồi người em cũng không sống được.

Trong sự thân tình, chúng tôi thường hay xin cha đặt tay chữa lành và cha luôn vui vẻ cầu nguyện cho chúng tôi và mọi người. Có những lúc cha con chúng tôi cùng cầu nguyện chung. 

Dạo sau này, cha về lại Mỹ để tiếp nhận một Đan Viện của các tu sĩ người Mỹ ở vùng Monterey, California.

Lẽ ra đoàn chúng tôi đi thăm cha vào đầu tháng 3 năm 2020 nhưng vì chuyện dịch bịnh COVID 19 nên không thăm cha được. Ai có ngờ chuyện lại xẩy ra.

Tôi còn nhớ lúc đi hành hương chung với cha, nhóm chúng tôi được gặp Đức GH Phanxico ở Vatican. Cha rất vui và cười luôn mãi. Đặc điểm của cha là miệng luôn mỉm cười, hiền lành và khiêm tốn.

Suốt cuộc hành trình trên xe bus và ở các nơi hành hương cha vui vẻ nói chuyện. Cha cũng có những giờ riêng tư để cầu nguyện 7 giờ kinh. Lúc ấy cha giữ thinh lặng, mặc cho chúng tôi nói cười ồn ào, còn cha vào phòng riêng để cầu nguyện.

Khi cha về lại California, chúng tôi có gặp cha vài lần trong buổi Đại Hội của Hội Bảo Trợ Đan Viện Thánh Mẫu Thiên Phước, có khi ở nhà riêng lúc cha tạm trú tại một số nhà của các anh chị em giáo dân.

Ngày tang lễ của mẹ tôi, cha đến dâng lễ và an ủi gia đình chúng tôi. Ngày giỗ mẹ tôi, cha cũng đến dâng lễ. Tình cảm giữa cha và chúng tôi thân thiết giống như anh chị em một nhà.

Giờ đây cha lên đường về Thiên Đàng, chúng con đau buồn vì mất cha nhưng lại vui vì cha đã làm trọn vẹn theo Ý Chúa. Nay cha về Trời để lãnh nhận 3 Triều Thiên mà Chúa dành riêng cho mỗi một vị linh mục: Triều Thiên Linh Mục, Triều Thiên Tử Đạo và Triều Thiên Thanh Khiết.

Cha ơi, chúng con cám ơn cha nhiều. Xin Cha nhớ đến chúng con là những kẻ còn đang sống vất vưởng trong thung lũng đầy nước mắt và khổ luỵ này.

"Và đừng quên rằng, vẻ đẹp của ơn gọi truyền giáo do bởi ân sủng và cho sứ mạng ra đi truyền rải phấn hoa ân sủng dư tràn đem lại hoa trái Tình yêu Thương xót cho thế giới." (Lm Inhaxiô Hồ Kim Thanh, SVD)

Lạy Chúa, xin giải thoát linh hồn Thầy Cả Maria Phero Vũ Tiến Đạt. Amen. Xin Mẹ Maria cầu bầu cho linh hồn Thầy Cả Maria Phêro. Amen.

Kim Hà, 16/12/2020
Image may contain: 1 person