Hôm sáng Thứ Ba ngày 4 Tháng 7, 2017 Huynh Đoàn Đaminh tới thăm nhà của ba mẹ anh Lê Ngọc Anh Chương- hội viên Huynh Đoàn.
Ông bà cố có con là Lm. Anthony Lê Ngọc Đức Phúc, SVD (Society of Devine Word- Dòng Ngôi Lời) hiện đang truyền giáo tại Thailand trên 10 năm nay. Cách đây mấy tháng, Cha có về thăm nhà và ghé qua nhà thờ Thánh Linh dâng lễ.
Gia đình chào đón mọi người trong Huynh Đoàn rất vui vẻ. Ông cố tuy trên 80 nhưng rất tỉnh táo và mạnh khỏe. Gia đình ông bà cố cũng thân với Cha Thomas Đệ hiện đang là Cha Phó tại giáo xứ Thánh Linh. Ông cố có hỏi thăm về điều kiện gia nhập và sợ bị "over qualify" về tuổi. Huynh Đoàn lúc nào cũng mở rộng đôi tay welcome ông cố. Hy vọng ông cố sẽ đến và gia nhập Huynh Đoàn trong thời gian sớm.
Bà cố tuy không được khỏe nhưng rất vui vẽ và cố gắng đọc kinh với Huynh Đoàn từ đầu cho đến cuối (khoãng 40 phút). Sau đó chị Minh Yến dâng lời nguyện mở đầu và ông Cố dâng lời nguyện xin chữa lành cho bà cố. Cả gia đình ông bà cố con cháu gần 20 người cũng tham dự đọc kinh rất sốt sắng.
Ông bà cố có con là Lm. Anthony Lê Ngọc Đức Phúc, SVD (Society of Devine Word- Dòng Ngôi Lời) hiện đang truyền giáo tại Thailand trên 10 năm nay. Cách đây mấy tháng, Cha có về thăm nhà và ghé qua nhà thờ Thánh Linh dâng lễ.
Gia đình chào đón mọi người trong Huynh Đoàn rất vui vẻ. Ông cố tuy trên 80 nhưng rất tỉnh táo và mạnh khỏe. Gia đình ông bà cố cũng thân với Cha Thomas Đệ hiện đang là Cha Phó tại giáo xứ Thánh Linh. Ông cố có hỏi thăm về điều kiện gia nhập và sợ bị "over qualify" về tuổi. Huynh Đoàn lúc nào cũng mở rộng đôi tay welcome ông cố. Hy vọng ông cố sẽ đến và gia nhập Huynh Đoàn trong thời gian sớm.
Bà cố tuy không được khỏe nhưng rất vui vẽ và cố gắng đọc kinh với Huynh Đoàn từ đầu cho đến cuối (khoãng 40 phút). Sau đó chị Minh Yến dâng lời nguyện mở đầu và ông Cố dâng lời nguyện xin chữa lành cho bà cố. Cả gia đình ông bà cố con cháu gần 20 người cũng tham dự đọc kinh rất sốt sắng.