CẦU NGUYỆN CHO NHIỀU NGƯỜI LÃNH ĐẠO BẤT CHÍNH ĐƯỢC ƠN HOÁN CẢI TRỞ VỀ VỚI LÒNG ĐẤT: TIN VUI CHO TỔ QUỐC VIỆT NAM!
Một người lãnh đạo "bất chính" đã ra đi về với thế giới bên kia. Ước chI những nhà lãnh đạo cs VN còn lại, những người "bất tài, bất nhân, bất nghĩa và tham lam của chế độ độc tài cs vô thần" cũng được ơn hoán cải và lần lượt ra đi như ông Trần Đại Quang qua đời ở tuổi 62 (vào ngày hôm nay, Thứ Sáu, 21 Tháng Chín, 2018) để dân tộc Việt Nam khỏi phải bị đánh đập một cách vô cớ, bị mưu sát và phải tốn công, tốn sức, tốn thời giờ xuống đường vì hai chữ công lý.
Lay Chúa Giesu giàu lòng thương xót, xin giúp đỡ và bạn ơn soi sáng cho những người lãnh đạo cs vô thần "bất tài, bất chính" còn lại, để họ mau sớm ý thức rằng cuộc đời này chỉ là tạm bợ, tất cả đến từ bụi đất và sẽ trở về với bụi đất, và dù của cải của họ có chất cao như núi qua những nhiều lần cướp đất của tu viện, của nhà thờ công giáo của tổ quốc Việt Nam, và nhà tư nhân của họ có tráng lệ như lâu dài qua nhiều lần cướp đi biết bao sinh mạng của người dân Việt Nam vô tội, họ cũng chẳng sống mãi. Tất cả đều phải bước qua ngưỡng cửa của sự chết. Và khi qua bên kia thế giới, họ phải trả lẽ công bằng cho những việc họ đã lỗi lầm, lúc họ còn sống trên trần thế. Linh hồn là bất tử, tất cả đến từ bụi đất sẽ trở về với bụi đất.
Xin cho linh hồn ông lãnh đạo "thất đức" này mau sớm được hưởng hạnh phúc trên Thiên Đàng với Chúa.
Lạy Chúa bây giờ về với thế giới bên kia, ông mới biết rằng, Thiên Chúa có thật, thiên đàng, hoả ngục có thật. Xin cho những người lãnh đạo bất tài, thiếu đức, gian ác còn lại, mau sớm được ơn hoán cái trở về với Chúa, trở về với lòng đất, để đất nước Việt Nam được tốt đẹp và người dân được ấm lo hạnh phúc. Amen.
(1) https://e.vnexpress.net/…/vietnam-s-president-tran-dai-quan…
(2) https://www.msn.com/…/vietnam-president-tran-dai…/ar-AAAq8hz
LCTX- Mẹ Mễ Du
Một người lãnh đạo "bất chính" đã ra đi về với thế giới bên kia. Ước chI những nhà lãnh đạo cs VN còn lại, những người "bất tài, bất nhân, bất nghĩa và tham lam của chế độ độc tài cs vô thần" cũng được ơn hoán cải và lần lượt ra đi như ông Trần Đại Quang qua đời ở tuổi 62 (vào ngày hôm nay, Thứ Sáu, 21 Tháng Chín, 2018) để dân tộc Việt Nam khỏi phải bị đánh đập một cách vô cớ, bị mưu sát và phải tốn công, tốn sức, tốn thời giờ xuống đường vì hai chữ công lý.
Lay Chúa Giesu giàu lòng thương xót, xin giúp đỡ và bạn ơn soi sáng cho những người lãnh đạo cs vô thần "bất tài, bất chính" còn lại, để họ mau sớm ý thức rằng cuộc đời này chỉ là tạm bợ, tất cả đến từ bụi đất và sẽ trở về với bụi đất, và dù của cải của họ có chất cao như núi qua những nhiều lần cướp đất của tu viện, của nhà thờ công giáo của tổ quốc Việt Nam, và nhà tư nhân của họ có tráng lệ như lâu dài qua nhiều lần cướp đi biết bao sinh mạng của người dân Việt Nam vô tội, họ cũng chẳng sống mãi. Tất cả đều phải bước qua ngưỡng cửa của sự chết. Và khi qua bên kia thế giới, họ phải trả lẽ công bằng cho những việc họ đã lỗi lầm, lúc họ còn sống trên trần thế. Linh hồn là bất tử, tất cả đến từ bụi đất sẽ trở về với bụi đất.
Xin cho linh hồn ông lãnh đạo "thất đức" này mau sớm được hưởng hạnh phúc trên Thiên Đàng với Chúa.
Lạy Chúa bây giờ về với thế giới bên kia, ông mới biết rằng, Thiên Chúa có thật, thiên đàng, hoả ngục có thật. Xin cho những người lãnh đạo bất tài, thiếu đức, gian ác còn lại, mau sớm được ơn hoán cái trở về với Chúa, trở về với lòng đất, để đất nước Việt Nam được tốt đẹp và người dân được ấm lo hạnh phúc. Amen.
(1) https://e.vnexpress.net/…/vietnam-s-president-tran-dai-quan…
(2) https://www.msn.com/…/vietnam-president-tran-dai…/ar-AAAq8hz
LCTX- Mẹ Mễ Du