18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 18)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 14)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 18)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 32)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 32)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 25)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 57)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 55)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

LỜI NGUYỆN BẺ GẪY NHỮNG LỜI NGUYỀN RỦA CỦA DÒNG TỘC

21 Tháng Tám 20218:53 CH(Xem: 728)
chainLỜI NGUYỆN BẺ GẪY NHỮNG LỜI NGUYỀN RỦA CỦA DÒNG TỘC

Lạy Cha Trên Trời, con hối lỗi về tất cả các tội lỗi trong cuộc đời con và những tội lỗi mà tổ tiên con đã gây ra mà bây giờ con là người hứng chịu những lời nguyền rủa ấy trong cuộc sống con.

Con ăn năn về tất cả mọi sự không vâng lời, nổi loạn, đồi bại, phù thuỷ, thờ ngẫu tượng, dục vọng, ngoại tình, gian dâm, đối xử tàn tệ với người khác, ám sát, lừa dối, nói dối, phép thuật, thuật bói toán, sự không tha thứ, và mọi sự dính bén về thuật huyền bí, và xin Chúa tha thứ và thanh tẩy con ngày hôm nay qua Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giê su Kito.

Con lấy uy quyền Chúa mà bẻ gẫy tất cả các lời nguyền rủa trên cuộc đời con ngay bây giờ trong Danh Thánh Chúa Giêsu. Nhân Danh Thánh Chúa Giêsu, ta bẻ gẫy tất cả các lời nguyền rủa của nghèo khổ, thiếu thốn, nợ nần, phá hoại, bịnh tật, chết chóc, lang thang và lưu lạc.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta bẻ gẫy tất cả các lời nguyền rủa trong cuộc hôn nhân, trong gia đình, con cháu ta và mối liên hệ của ta với mọi người.
Ta đặt mọi sự trong Danh Thánh Uy Quyền của Chúa Giêsu Kito. Xin Chúa bẻ gẫy lời nguyền rủa của sự từ chối, bỏ rơi, bỏ mặc, chống đối, hận thù, dâm dục, đau khổ, loạn luân, bị cưỡng hiếp, truỵ lạc, sợ hãi, mất trí, điên khùng, rối trí, lo âu trong cuộc sống hàng ngày của con.

Trong Danh Thánh Chúa Giê su, ta bẻ gẫy tất cả những lời nguyền rủa làm hại đến tài chánh của ta, tâm trí ta, mối quan hệ tình dục, tình cảm, ý chí và tâm trí. Ta bẻ gẫy tất cả lời nguyền, các vật xúi quẩy, lời nguyền rủa, và những lời xấu xa ươm trồng trong cuộc đời ta hôm nay trong Danh Thánh Chúa Giê su.

Trong Danh Thánh Chúa Giê su, ta bẻ gẫy mọi xiềng xích, cái cùm, cái còng, dây xích, dây thừng, thói quen xấu, những chuỗi thất bại và những chuỗi rắc rối đang xẩy ra trong cuộc đời ta như là hậu quả của lời nguyền rủa hôm nay.

Theo đoạn sách Galatians 3:13 thì ta được chuộc lại từ lời nguyền rủa của luật lệ, mà Chúa Giê su đã hy sinh. Do đó, ta thực hành đức tin hôm nay trong Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giesu và ta thao’ gỡ bản thân ta và các con cháu ta ra khỏi các lời nguyền rủa.

Ta tuyên xưng sự tha thứ tội lỗi của ta qua Máu Thánh Chúa Giê su. Ta cũng tuyên xưng sự tha thứ cho tội lỗi của tổ tiên ta. Tất cả mọi tội lỗi của ta được giảm đi hôm nay, và ta thả lỏng bản thân ra khỏi lời nguyền rủa và những lời nguyền rủa khác đến trong cuộc đời ta như là một hậu quả của những sự bất tuân và nổi loạn đối với Lời Của Chúa.

Tôi thực hành đức tin hôm nay và tôi biết rằng những lời xưng tội này là dành cho sự cứu độ của tôi theo như lời Sách Roman, chương 10. Do đó, tôi xưng thú hôm nay rằng ơn lành của tổ phụ Abraham là của tôi.

Tôi sẽ không bị nguyền rủa nữa mà được chúc phúc. Tôi là đầu, không phải là đuôi. Tôi ở trên, không ở dưới. Tôi được chúc phúc và được phúc đi vào và phúc đi ra. Tôi được chúc lành và những gì mà Chúa đã chúc lành thì không thể bị nguyền rủa được nữa.

Do đó, ta ra lệnh cho các tà khí đĩ điếm của Jezebel, phản Kito, tử thần và hoả ngục, sự từ chối, đau khổ, cay đắng, không tha thứ, dính bén, bị hành hạ, phá hoại, sự sợ hãi, dục vọng, sự lầm lạc, sự kiểm soát tâm trí, sự bối rối, sự thờ ngẫu tượng, thuật phù thuỷ, sự bỏ bùa mê, sự nghèo túng, nợ nần, bối rối, hai mặt, bịnh tật, bị thương tật, đau đớn, đau nhức, trầm cảm, ly dị, giận dữ, buồn rầu, cô đơn, nghèo khó, tự thương hại, tự huỷ hoại, tự dầy vò, giận dữ, bực tức, lo lắng, lang thang, làm cho người khác đau đớn, nghiện ngập...Chúng mày hãy ra khỏi cuộc đời ta, hôm nay, tại đây và không bao giờ được trở lại lần nữa. Không được trở lại làm hại cuộc đời ta lần nữa, ngay từ bây giờ, trong Danh Thánh Chúa Giêsu Kito.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã giải thoát con được tự do, thoát khỏi mọi lời nguyền rủa và hậu quả của chúng. Xin cho chúng thoát ra khỏi đời con hôm nay và không được trở lại, trong Danh Thánh Cực Trọng của Chúa Giê su Kito. Amen.

Kim Hà dịch thuật, 21/8/2020

IN ENGLISH
PRAYER OF BREAKING OF MULTIPLE GENERATIONAL CURSES

Heavenly father, I repent of all the sins in my life and in my ancestors’ lives that had resulted in a curse of curses in my life. I repent of all my disobedience, rebellion, perversion, witchcraft, idolatry, lust, adultery, fornication, mistreatment of others, murder, cheating, lying, sorcery, divination, unforgiveness and my occult involvement, and ask for your forgiveness and cleansing today through the blood of my Lord Jesus Christ.

I take authority over and break any and every curse upon my life right now in the name of Jesus. In the name of Jesus I break all curses of poverty, lack, indebtedness, destruction, sickness, death and vagabond. In the name of Jesus I break all curse on my marriage, family, children and my relationship with people. I break curses of rejection, abandonment, neglect, rebellion, hatred, lust, hurt, incest, rape, Jezebel, fear, insanity, madness, mind confusion and worries in my life today, in the mighty name of Jesus Christ.

I break all curses affecting my finances, mind, sexual relationships, emotions, will and mind in Jesus name. I break every hex, jinx, spell, spoken curses, and evil word plantations into my life today in the name of Jesus. I break every fetter, shackle, chain, cord, habit, cycles of failures and cycles of problems that are operating in my life as a result of a curse or curses today, in the Name of Jesus.

According to Galatians 3:13 I have been redeemed from the curse of the law, by the sacrifice of Jesus. Therefore, I exercise my faith today in the blood of Jesus and I loose myself and my descendants from every curse. I claim forgiveness for my sins through the blood of Jesus and I also claim forgiveness for the sins of my ancestors. All of my sins have been remitted today, and I loose myself from the curse or curses that came into my life as a result of all my disobedience and rebellion to the Word of God.

I exercise my faith today and I know that these confessions that I am making now is unto my salvation according to Roman chapter 10. Therefore, I confess today that Abraham’s blessings are mine. I am not cursed again but blessed. I am the head and not the tail. I am above and not beneath. I am blessed coming in and blessed going out. I am blessed and what God has blessed cannot be cursed.

Therefore, I command spirits of Jezebel, Anti-Christ, death and hell, rejection, hurt, bitterness, unforgiveness, bondage, torment, destruction, fear, lust, mind perversion, mind control, mind confusion, mind idolatry, witchcraft, bewitchment, poverty lack, debt, confusion, double mindedness, sickness, infirmity, pain, aches, depression, divorce strife, contention, sadness, loneliness, bareness, self-pity, self-destruction, self-rejection, anger, rage, wrath, anguish, vagabond, abuse and addiction to come out of my life and out of this place today and never to operate in my life again, as from today in the name of Jesus Christ.

Lord, I thank you for setting me free from all these curses and their consequences in my life today in the mighty name of Jesus Christ. Amen.

No photo description available.