25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 12)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 15)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 53)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 63)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 75)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 62)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 60)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 58)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.

CN 4873: LỜI NGUYỆN QUYỀN THẾ PHÁ LỜI NGUYỀN RỦA VÀ TÀ THẦN DO TỔ TIÊN ĐỂ LẠI

24 Tháng Tám 202111:47 SA(Xem: 1579)

god bless youCN 4873: LỜI NGUYỆN QUYỀN THẾ PHÁ LỜI NGUYỀN RỦA VÀ TÀ THẦN DO TỔ TIÊN ĐỂ LẠI

Hãy xin lễ giải thoát và chữa lành gia tộc và gia đình.
Request Holy Masses for Family Tree's Deliverance and Healing 

Lạy Chúa, trong Danh Thánh Chúa Giêsu, con xin bẻ gẫy tất cả những gì mà tổ tiên của con để lại:

Lời nguyền rủa của kiêu căng, dâm dục, truỵ lạc, đồi truỵ, nổi loạn, thuật phù thuỷ, thờ ngẫu tượng, nghèo đói, bị hắt hủi, lo sợ, bối rối, nghiện ngập, sự chết và mọi sự phá hoại.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho các tà thần di truyền từ các thế hệ qua sự tạo thành trong cung lòng mẹ ta, trong tử cung và qua dây cuống rốn để được sinh ra đời.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta bẻ gẫy những lời nguyền rủa được nói ra và những lời tiêu cực của chính ta và những người khác đã nói ra trong cuộc đời ta.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu và cũng là Đấng Cứu Độ, ta ra lệnh cho tất cả các tà khí, tà thần của tổ tiên ta, cả những kẻ theo Tam Điểm, thờ ngẫu tượng, phù thuỷ, tà đạo, đa thê, dâm dục và đồi truỵ, hãy xuất ra khỏi cuộc đời ta.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho các tà thần di truyền, các tà thần dâm ô, bị hắt hủi, lo âu, bịnh tật, giận dữ, ganh ghét, bối rối, thất bại, nghèo khó, hãy ra khỏi cuộc đời ta.

Trong Danh Thánh Chúa Giê su, ta bẻ gẫy tất cả những tà thần của tổ tiên ta để lại, kể cả những kẻ điều khiển lời nguyền rủa. Và bây giờ các ngươi không có quyền điểu khiển cuộc đời ta.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho các tà thần di truyền, các tà thần dâm ô, bị hắt hủi, lo âu, bịnh tật, giận dữ, ganh ghét, bối rối, thất bại, nghèo khó, hãy ra khỏi cuộc đời ta.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta buộc chặt, ra lệnh và khiển trách tất cả các tà thần quen thuộc và những gì mà tà thần sai khiến, những kẻ xuất phát từ tổ tiên ta mà muốn điều khiển cuộc đời ta.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta từ bỏ tất cả những sự tà đạo, các triết lý sai lầm mà tổ tiên ta đã tôn thờ.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta bẻ gẫy những sự gian lận hay những sự gì làm hại cho tài chánh của ta.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta bẻ gẫy tất cả những lời nguyền rủa đem lại bịnh tật hay di truyền của bịnh tật, các ngươi phải lập tức rời xa thân xác ta. Qua Chúa Giêsu Kito, gia đình ta được chúc phúc.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta bẻ gẫy tất cả những sự nổi loạn trong gia tộc đã làm cho ta chống lại Chúa Thánh Thần.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta từ bỏ mọi sự kiêu căng mà do tổ tiên ta để lại.

Chúng con cầu xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

Kim Hà, 24/8/2021


IN ENGLISH: POWERFUL PRAYER TO REMOVE GENERATIONAL CURSES AND GENERATIONAL EVIL SPIRITS.

I BREAK ALL GENERATIONAL CURSES OF PRIDE, LUST, PERVERSION, REBELLION, WITCHCRAFT, IDOLATRY, POVERTY, REJECTION, FEAR, CONFUSION, ADDICTION, DEATH, AND DESTRUCTION IN THE NAME OF JESUS. I COMMAND ALL GENERATIONAL SPIRITS THAT CAME INTO MY LIFE DURING CONCEPTION, IN THE WOMB, IN THE BIRTH CANAL, AND THROUGH THE UMBILICAL CORD TO COME OUT, IN THE NAME OF JESUS. I BREAK ALL SPOKEN CURSES AND NEGATIVE WORDS, SPOKEN BY ME OR BY OTHERS OVER MY LIFE, IN JESUS NAME.

I COMMAND ALL EVIL ANCESTRAL SPIRITS, INCLUDING THOSE OF FREEMASONRY, IDOLATRY, WITCHCRAFT, FALSE RELIGION, POLYGAMY, LUST, AND PERVERSION TO COME OUT OF MY LIFE IN THE NAME OF MY LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST. I COMMAND ALL HEREDITARY EVIL SPIRITS, INCLUDING THOSE OF LUST, REJECTION, FEAR, SICKNESS, INFIRMITY, DISEASE, ANGER, HATRED, CONFUSION, FAILURE, AND POVERTY, TO COME OUT OF MY LIFE IN THE NAME OF JESUS.

I BREAK THE LEGAL RIGHTS OF ALL GENERATIONAL SPIRITS, INCLUDING THOSE WHO ARE OPERATING BEHIND A CURSE, IN THE NAME OF JESUS. AND NOW YOU HAVE NO LEGAL RIGHT TO OPERATE IN MY LIFE.

I BIND AND REBUKE ALL FAMILIAR SPIRITS AND SPIRIT GUIDES, THAT WOULD TRY TO OPERATE IN MY LIFE FROM MY ANCESTORS, IN THE NAME OF JESUS. I RENOUNCE ALL FALSE BELIEFS AND PHILOSOPHIES, INHERITED BY MY ANCESTORS IN JESUS NAME. I BREAK ALL CURSES ON MY FINANCES FROM MY ANCESTORS, THAT CHEATED OR MISHANDLED MY FINANCES, IN THE NAME OF JESUS.

I BREAK ALL CURSES OF SICKNESS AND DISEASE, AND COMMAND ALL INHERITED SICKNESS TO LEAVE MY BODY, IN THE NAME OF JESUS. THROUGH JESUS CHRIST, MY FAMILY IS BLESSED. I BREAK ALL GENERATIONAL REBELLION THAT WOULD CAUSE ME TO RESIST THE HOLY SPIRIT, IN JESUS CHRIST NAME. I RENOUNCE ALL PRIDE INHERITED FROM MY ANCESTORS, IN THE NAME OF JESUS....