Gia đình quây quần sum họp cùng ăn uống chơi đùa với nhau luôn là khoảnh khắc hạnh phúc không gì sánh bằng với ông bà và cha mẹ. Thế nhưng những đứa con nhất là khi có dâu có rể, có con cháu rồi có những xích mích và bất đồng đủ thứ chuyện khiến ba mẹ ông bà - những người sinh thành nuôi nấng dưỡng dục, coi con cháu là báu vật muộn phiền vô cùng.
Có những người cha mẹ cuối đời được con cháu hiếu thảo, luôn thuận lòng làm đủ mọi việc khiến ba mẹ vui lòng. Nhưng cũng có những người cha người mẹ chỉ muốn "về cùng Chúa" sớm, vì khổ với con cái đủ điều.
Nhìn lại bản thân, xin Chúa thứ lỗi cho những lần com vô tâm làm ba mẹ con buồn lòng. Xin cho con biết mở rộng lòng mà tha thứ cho những gì không hài lòng với anh chị em trong gia đình. Xin cho ba mẹ con được hạnh phúc trong từng ngày sống, từ nay đến hết cuộc đời.
Xin giữ gìn ba mẹ của con, Chúa nhé! Amen.
Nguồn: Lời Kinh Đêm