CN 5633: LỜI CẦU CHO CÁC NẠN NHÂN VÀ MỌI NGƯỜI
Nguồn: Padre Pio
Lạy Chúa, hôm nay con dâng lên Chúa những người sau đây. Xin Chúa thương xót và giúp đỡ họ. Amen.
1. Cho tất cả những nạn nhân của sự hận thù và vô luân.
2. Cho những người thân của họ bị bỏ lại để khóc lóc vì thương tiếc.
3. Cho những linh hồn mà trải tim khô cứng.
4. Cho những trẻ thơ được sinh ra trong thế giới của tranh chấp và bạo lực.
5. Cho những phụ nữ và những người mẹ đang chịu nhiều đau khổ không cần thiết.
6. Cho những ai bị mất việc, những ai mong muốn có việc làm, cho những ai chịu vất vả để nuôi sống gia đình của họ.
7. Cho những người lính bị lừa phỉnh để nghĩ rằng đạn pháo của họ đem lại hoà bình.
8. Cho những ai cảm thấy được ơn gọi để chống lại chiến tranh.
9. Cho những trẻ thơ khóc nơi giường ngủ mỗi buổi tối và tự hỏi mình đã làm gì sai?
10. Cho những người cha mẹ phải giải thích về những điều không thể giải thích được.
11. Cho những trẻ thơ chết trước thời hạn định.
12. Cho những người lính mà bộ quân phục của họ lấy đi tình nhân đạo.
13. Cho những người có ơn chữa lành mà từ chối cơ hội để sử dụng hồng ân của Chúa.
14. Cho sự cứu rỗi của các linh hồn nạn nhân và các kẻ xâm hại người khác.
15. Cho những linh mục dâng hiến đời mình để tha thứ cho những kẻ tội lỗi. Amen.
Kim Hà, 12/9/2022