KINH CHỮA LÀNH VÀ CHE CHỞ (của thánh Padre Pio Năm Dấu)
Lạy Cha Trên Trời,/ chúng con cảm tạ Cha/ vì yêu thương chúng con./
Chúng con cảm tạ Cha/ vì sai Con của Cha,/ là Đức Giêsu Kitô,/ đến thế gian để cứu chuộc/ và giải thoát chúng con./
Chúng con tin tưởng vào quyền năng, ơn thánh của Cha/ hằng giữ gìn và phục hồi chúng con./
Lạy Cha, Đấng Đầy Lòng Lân Ái,/ xin hãy chạm đến chúng con giờ này/ với bàn tay chữa lành của Cha,/ vì chúng con tin rằng/ ý muốn của Cha/ là cho chúng con được hồn an, xác mạnh,/ và tâm trí được thảnh thơi./
Xin hãy bao phủ chúng con/ với máu rất châu báu của Con Cha/ là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,/ từ đỉnh đầu tới lòng(gan) bàn chân./
Xin hãy lấy đi những gì không nên tồn tại nơi chúng con./
Xin hãy loại bỏ tận căn/ những tế bào bất thường và không lành mạnh./
Xin hãy khai thông những động mạch/ hay tĩnh mạch bị tắc nghẽn,/ và xin hãy tái tạo,/ phục hồi những phần bị tổn thương./
Xin hãy khử trừ tất cả những viêm nhiệm/ và tẩy sách mọi nhiễm trùng/ bằng quyền năng máu rất châu báu của Chúa Giêsu Kitô./
Xin hãy cho ngọn lửa tình yêu chữa lành của Cha/ lan toả khắp thân xác chúng con/ để chữa lành,/ làm tươi mới lại những nơi bị đau bệnh,/ hầu thân xác chúng con/ sẽ hoạt động theo thánh ý tạo thành của Cha./
Xin cũng hãy chạm thấu tâm tư,/ tình cảm của chúng con,/ ngay cả những nơi sâu kín nhất của cõi lòng./
Xin hãy lấp đầy toàn bộ con người chúng con/ bằng sự hiện diện,/ tình yêu, niềm vui và bình của Cha./
Xin hãy lôi kéo chúng con đến gần Cha hơn/ trong mọi giây phút của cuộc đời./
Lạy Cha,/ xin hãy đổ đầy trên chúng con Thần Khí Thánh của Cha,/ và tăng sinh lực cho chúng con/ để thực thi những công trình của Cha,/ hầu cuộc đời chúng con/ sẽ mang lại vinh quang/ và danh dự cho danh thánh của Cha.
Chúng con cầu xin những điều ấy/ trong danh của Chúa Giêsu Kitô, Con Cha./ Amen.
(Linh mục Francis Xavie Quảng Trần, C.Ss.R., chuyển ngữ,








