Xin cho con thức tỉnh
Lạy Thiên Chúa, khi con bắt đầu ngày mới này, xin Chúa dậy con biết thức tỉnh, khiêm nhường hơn cái tôi của con ngày hôm qua. Xin cho con sẵn sàng gặp gỡ Chúa trong đường lối thinh lặng và khiêm nhường.
Xin cho con có lòng trắn ẩn, có hành động quảng đại để thách thức tình yêu không hoàn hảo của con. Xin Chúa giúp con nhận ra Chúa vẫn đang bước đi qua trái đất. Xin Chúa ban cho con ơn sống đơn sơ vì như thế thì Chúa có thể biểu lộ các mầu nhiệm của Ngài.
Xin Chúa hãy đến và ở với con! Xin Chúa gặp gỡ con và đi cùng con. Xin Chúa soi sáng tâm trí con. Amen.
(Từ Evelyn Underhill, Christian philosopher and author, 1921).
Kim Hà dịch thuật, 21/7/2020