Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa bao phủ con với tình yêu nồng nàn của Chúa và xin Chúa gửi ánh sáng Chúa đến với con.
Lạy Chúa, con có thể cảm thấy bóng tối tan biến đi và sự cay đắng trong tâm hồn không còn tồn tại nữa.
Lạy Chúa, con tín thác và hi vọng nơi Chúa.
Chúa ơi, con quyết định để cho Chúa chữa lành những vết thương lòng và thể xác của con.
Con cảm tạ Chúa vì tình yêu lớn lao mà Chúa dành cho con.
Với tình yêu quý giá và sự chữa lành tuyệt diệu của Chúa thì những tư tưởng đau thương của con sẽ tan biến đi.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa và chúc tụng Chúa muôn đời. Amen.
Kim Hà, 22/8/2020