THÔNG ĐIỆP ĐỨC MẸ MÂN CÔI SAN NICHOLAS (Á CĂN ĐÌNH) - (đã được Giáo Hội chuẩn nhận)
Ngày 17-11-1983
Hôm nay tôi thấy Chúa Giêsu, Người bảo tôi:
“Những ngày vinh quang đang chờ đợi con. Hãy vui mừng trong Ta, các con yêu dấu của Ta. Hãy lặp lại những Lời này của Ta.”
Thế rồi Người biến mất và Đức Trinh Nữ hiện ra; tôi rảy nước thánh lên Mẹ và Người nói với tôi:
“ Chớ gì con được chúc lành hôm nay, vào ngày này và mãi mãi. Con đã tận hiến cho Mẹ thì sự viên mãn đang chờ đợi con. Vinh quang và Sự sống đời đời. Amen.”
Mẹ bảo tôi đọc Giô-suê 2,14 ; 3,5 và 8,1. ( Nghe thoảng mùi trầm hương.)
TRÍCH DẪN KINH THÁNH
Giosue 2, 14
Những người ấy nói với cô Ra-kháp: "Chúng tôi xin thề lấy mạng đền mạng, trừ phi các người tiết lộ chuyện này! Vậy khi nào ĐỨC CHÚA ban đất này cho chúng tôi, chúng tôi sẽ lấy chữ tình chữ tín mà đối xử với cô."
Giosue 3, 5
5 Ông Giô-suê nói với dân: "Anh em hãy nên thánh, vì ngày mai ĐỨC CHÚA sẽ thực hiện những kỳ công giữa anh em."
Giosue 8, 1
1 ĐỨC CHÚA phán với ông Giô-suê: "Đừng hãi, đừng sợ! Hãy đem theo ngươi mọi chiến sĩ. Đứng dậy đi, tiến lên đánh thành Ai. Xem đây, Ta nộp vào tay ngươi vua thành Ai, dân, thành và xứ của vua ấy
Ngày 19-11-1983
“Vương quốc của Mẹ ở với con. Hãy chú tâm đọc các sứ điệp của Mẹ ! Mẹ bảo con là Mẹ sẽ ở giữa các con, nhờ vào con ! Con là chiếc cầu hiệp nhất, hãy truyền bá lời của Mẹ. Nhiều người mù lòa sẽ không thấy, nhiều người điếc sẽ không nghe, nhưng con đừng e sợ, Nước Trời sẽ thuộc về con.
Các con hãy đọc sách Lêvi 4,3 và 2,1.”
TRÍCH DẪN KINH THÁNH
Levi 4, 3
3 nếu là tư tế đã được xức dầu tấn phong mà phạm tội, khiến dân cũng mắc lỗi, thì vì tội đã phạm, nó phải tiến dâng một con bò tơ toàn vẹn lên ĐỨC CHÚA làm lễ tạ tội.
Levi 2, 1
1 Khi có ai tiến dâng lễ phẩm lên ĐỨC CHÚA, thì phải dâng tinh bột; người ấy sẽ rưới dầu lên trên và đổ nhũ hương vào.
..Còn tiếp
Ngày 17-11-1983
Hôm nay tôi thấy Chúa Giêsu, Người bảo tôi:
“Những ngày vinh quang đang chờ đợi con. Hãy vui mừng trong Ta, các con yêu dấu của Ta. Hãy lặp lại những Lời này của Ta.”
Thế rồi Người biến mất và Đức Trinh Nữ hiện ra; tôi rảy nước thánh lên Mẹ và Người nói với tôi:
“ Chớ gì con được chúc lành hôm nay, vào ngày này và mãi mãi. Con đã tận hiến cho Mẹ thì sự viên mãn đang chờ đợi con. Vinh quang và Sự sống đời đời. Amen.”
Mẹ bảo tôi đọc Giô-suê 2,14 ; 3,5 và 8,1. ( Nghe thoảng mùi trầm hương.)
TRÍCH DẪN KINH THÁNH
Giosue 2, 14
Những người ấy nói với cô Ra-kháp: "Chúng tôi xin thề lấy mạng đền mạng, trừ phi các người tiết lộ chuyện này! Vậy khi nào ĐỨC CHÚA ban đất này cho chúng tôi, chúng tôi sẽ lấy chữ tình chữ tín mà đối xử với cô."
Giosue 3, 5
5 Ông Giô-suê nói với dân: "Anh em hãy nên thánh, vì ngày mai ĐỨC CHÚA sẽ thực hiện những kỳ công giữa anh em."
Giosue 8, 1
1 ĐỨC CHÚA phán với ông Giô-suê: "Đừng hãi, đừng sợ! Hãy đem theo ngươi mọi chiến sĩ. Đứng dậy đi, tiến lên đánh thành Ai. Xem đây, Ta nộp vào tay ngươi vua thành Ai, dân, thành và xứ của vua ấy
Ngày 19-11-1983
“Vương quốc của Mẹ ở với con. Hãy chú tâm đọc các sứ điệp của Mẹ ! Mẹ bảo con là Mẹ sẽ ở giữa các con, nhờ vào con ! Con là chiếc cầu hiệp nhất, hãy truyền bá lời của Mẹ. Nhiều người mù lòa sẽ không thấy, nhiều người điếc sẽ không nghe, nhưng con đừng e sợ, Nước Trời sẽ thuộc về con.
Các con hãy đọc sách Lêvi 4,3 và 2,1.”
TRÍCH DẪN KINH THÁNH
Levi 4, 3
3 nếu là tư tế đã được xức dầu tấn phong mà phạm tội, khiến dân cũng mắc lỗi, thì vì tội đã phạm, nó phải tiến dâng một con bò tơ toàn vẹn lên ĐỨC CHÚA làm lễ tạ tội.
Levi 2, 1
1 Khi có ai tiến dâng lễ phẩm lên ĐỨC CHÚA, thì phải dâng tinh bột; người ấy sẽ rưới dầu lên trên và đổ nhũ hương vào.
..Còn tiếp