18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 11)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 25)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 23)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 21)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

SOI MÌNH TRONG CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU TÔI LÀ MỘT NGƯỜI THUỘC ĐÁM ĐÔNG KIA CHĂNG?

02 Tháng Tư 202111:49 SA(Xem: 932)
goodfridaySOI MÌNH TRONG CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU

TÔI LÀ MỘT NGƯỜI THUỘC ĐÁM ĐÔNG KIA CHĂNG? Hôm trước tôi đón rước và tung hô Chúa, rồi hôm sau tôi hò hét đòi giết Chúa. Tại sao? Vì Chúa không thỏa mãn được mong đợi của tôi? Vì tôi không có lập trường nên tôi đã để cho những thế lực đen tối mua chuộc? Vì tôi nghĩ rằng chân lý thuộc về số đông và tôi muốn dự phần chiến thắng của đám đông? Tôi là người đang làm chủ suy nghĩ và hành động của mình theo chân lý của Chúa hay tôi đang tự biến mình là trâu bò để cho kẻ khác xỏ mũi dắt đi? Tôi có phải là hạng thấy người khác sao tôi làm vậy, họ làm bậy tôi cũng làm theo?

TÔI LÀ MỘT TRONG SỐ MƯỜI HAI MÔN ĐỆ CỦA CHÚA CHĂNG?Tôi đã được Chúa kêu gọi và chọn lựa; tôi đã được Chúa dạy nhiều điều hay và cho làm nhiều phép lạ, nhưng khi Chúa cần tôi thức với Ngài thì tôi lại ngủ. Tôi đồng bàn với Chúa, nhưng tôi vẫn chưa có chung một lý tưởng và một tâm tình với Chúa. Lúc này tôi theo Chúa, nhưng lúc khác để mưu lợi riêng tôi đã bán Chúa. Lúc này tôi chiến đấu bảo vệ Chúa, nhưng lúc khác tôi bỏ Chúa mà chạy. Lúc này tôi thề sồng thề chết với Chúa, nhưng lúc khác tôi lại chối Chúa. Tôi là môn đệ chỉ theo Chúa khi có lợi và khi được vinh quang chăng? Tôi là người hạng người chỉ phò quyền lực để được quyền lợi chăng?

TÔI LÀ MỘT GIÁO SĨ DO THÁI THỜI BẤY GIỜ CHĂNG? Sự hiện diện cùng với lời rao giảng và hành động của Chúa Giêsu làm tôi mất danh dự và ảnh hưởng đến quyền lợi của tôi. Tôi ganh tỵ với Chúa và ghen ghét Chúa. Vì thế, tôi phải tìm cách giết Chúa. Tôi dùng tiền mua chuộc đệ tử của Chúa. Tôi sách động quần chúng theo tôi làm điều ác. Tôi áp lực lên giới chức chính trị cao cấp để buộc họ làm theo ý tôi. Tôi mượn danh luật pháp của Đức Chúa Trời để che đậy âm mưu bẩn thỉu của tôi và hợp pháp hóa tội ác của tôi. Vì quyền lợi, địa vị và danh dự của bản thân, tôi sẵn sàng làm tất cả để giết người và giết con Đức Chúa Trời. Tôi có là người như thế chăng?

TÔI LÀ QUAN TỔNG TRẤN PHILATÔ CHĂNG? Tôi biết Chúa không đáng phải chết. Tôi biết Chúa không có tội. Nhưng tôi đã không làm hết trọng trách của mình. Tôi không dùng quyền của mình để bảo vệ công lý. Tôi không quan tâm đến sự thật. Sự thật là gì tôi không cần biết. tôi hỏi chỉ để mà hỏi. Vì tôi đã có câu trả lời. Vì sự thật với tôi chính là chức vụ và quyền lợi của tôi. Còn người khác sống chết thế nào tôi mặc kệ. Chỉ có cái ghế của tôi là thật. Tôi có là con người hèn mạt và ứng xử nước đôi chăng? Tôi có nhượng bộ áp lực của đám đông chăng? Tôi có dám can đảm làm chứng cho công lý và sự thật bằng hết khả năng và trách nhiệm của tôi chăng?

TÔI CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI TIN NHƯ MẸ MARIA CHĂNG? Cả đời Mẹ đã hy sinh hạnh phúc và dự định của riêng mình để sống cho Đức Chúa Trời và cho con người. Vì vâng theo thánh ý Đức Chúa Trời nên Mẹ đã nhận lời cưu mang Chúa Giêsu và phó dâng Ngài làm của lễ cứu độ con người. Vì yêu Chúa Giêsu, Con Mẹ, nên Mẹ đã luôn ở cùng Con, đồng hành cùng Con, từ lúc Con được sinh ra cho đến khi Con chịu chết treo thập giá, từ làng Bêlem đến đồi Golgota; Mẹ đã luôn hiệp thông với Con trong niềm vui và nỗi buồn, trong sự sống và cái chết. Vì yêu Con và thương nhân loại nên dưới chân thập giá Mẹ đã nhận lời Con để làm Mẹ của nhân loại đã được Con cứu độ. Mẹ đã sống trọn vẹn cuộc đời cho Chúa Trời và cho con người. Tôi có được tình yêu và lòng hy sinh vì Chúa và vì người như Mẹ chăng? Tôi có được niềm tin và lòng can đảm trong cái chết của người thân như Mẹ chăng?

TÔI CÓ PHẢI LÀ MỘT TRONG HAI PHỤ NỮ MANG TÊN MARIA KIA CHĂNG? Tôi có biết thương cảm khi thấy bạn đau khổ? Đau đớn khóc than khi thấy bạn phải chết oan ức? Hay ngược lại tôi là kẻ xấu bụng và độc ác đến nỗi vui khi thấy bạn gặp hoạn nạn và buồn khi thấy bạn thành công? Tôi có biết rằng trong đau khổ và cái chết, sự hiện diện và chia sẻ của bạn hữu là niềm an ủi cho nạn nhân? Tôi có biết trong lúc bạn bị người đời ruồng bỏ và kết án, tôi vẫn tin bạn, vẫn yêu thương bạn và vẫn luôn ở bên bạn? Tôi có biết sống theo đòi hỏi tự nhiên của đạo đức và sống theo ơn gọi yêu thương mà Đức Chúa Trời đã gieo vào lòng con người hay tôi làm việc gì cũng “cân đo đong đếm” xem có lợi cho mình chăng?

TÔI CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI GIỐNG CHÚA GIÊSU CHĂNG? Tôi sãn sàng chết chỉ vì yêu Đức Chúa Trời và muốn làm theo ý Ngài. Tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống mình chỉ vì yêu thương và muốn cứu độ con người. Không có tình yêu nào cao cả bằng tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Tôi an ủi những người đang đau khổ và tuyệt vọng vì phải đóng đinh chịu chết như tôi. Tôi tha thứ cho những người đã mưu hại tôi. Tôi bị nhục nhã thế nào cũng được, miễn là ý Đức Chúa Trời được hoàn tất. Tôi chịu đau khổ thế nào cũng được, miễn là anh em tôi được hạnh phúc. Tôi theo lý tưởng đến cùng. Tôi chết cũng được miễn là con người được sống đời đời. Tình yêu nơi tôi mạnh hơn sự chết, mạnh hơn hận thù và mạnh hơn bạo lực…. Là linh mục tôi có là một Chúa Kitô khác như Giáo Hội hằng tuyên xưng hay ngược lại tôi đã là người khác Chúa Kitô?
***
Ôi lạy Chúa Giêsu, con đã thấy được lòng Trời và lòng người khác xa nhau ra sao! Con đã thấy cách ứng xử của Chúa Trời và của con người khác xa nhau thế nào! Cuộc Thương Khó của Ngài làm lộ ra mặt thật của mỗi con người chúng con trong thế gian. Xin cho con nhận ra tấm lòng của Chúa để tin yêu và hy vọng. Xin cho con nhận ra bộ mặt của thế gian để tha thứ và sống can đảm. Xin cho con biết tin Chúa yêu Chúa để con có thể tin người và yêu người. Xin cho con biết luôn sám hối và đón nhận được tình thương cứu độ của Ngài. Amen.

Roma, chiều thứ Sáu Tuần Thánh, 02.04.2021
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT

No photo description available.
svg%3e
svg%3e
5
1 Comment