17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 16)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 19)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 14)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...
11 Tháng Tư 20241:43 CH(Xem: 55)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz đang cư ngụ tại miền Nam của thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona và đã bắt đầu nghe và nhìn thấy Đức Mẹ vào năm 1988.

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ Bài Suy Nguyện Kết Thúc Đường Thánh Giá Tối Thứ Sáu Tuần Thánh

15 Tháng Tư 20177:08 CH(Xem: 2006)

dgh1ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Bài Suy Nguyện Kết Thúc Đường Thánh Giá

Tối Thứ Sáu Tuần Thánh 

ở gần Colosseum Roma 14/4/2017 với 20 ngàn người

"Nhờ Thánh Giá mà Chúa đã tỏ cho chúng con thấy cái khủng khiếp của tội lỗi chúng con, cái cao cả của Tình Yêu Chúa, cái bất công của phán quyết chúng con và cái quyền năng của Tình Yêu Chúa"

 

unnamed-7-740x493

Ôi Chúa Kitô, bị bỏ rơi lẻ loi một mình, thậm chí còn bị phản bội và bán đi bởi những người của mình.

Ôi Chúa Kitô, bị các tội nhân phán quyết, bị thành phần lãnh đạo trao nộp.

Ôi Chúa Kitô, nơi xác thịt khổ ải, bị đội mạo gai và mặc áo điều.

Ôi Chúa Kitô, bị hành hạ và bị đóng đinh một cách kinh khiếp.

Ôi Chúa Kitô, bị lưỡi đòng đâm vào trái tim của Chúa.

Ôi Chúa Kitô, đã chết đi và được chôn táng, Chúa là Thiên Chúa của sự sống và của sự hiện hữu.

Ôi Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế duy nhất của chúng con, chúng con năm nay trở về với Chúa một lần nữa bằng đôi mắt u buồn hổ thẹn và với một con tim tràn đầy hy vọng:

unnamed-9-386x275

Hổ thẹn, vì tất cả mọi hình ảnh tàn phá, hủy hoại và tiêu tan đã trở thành bình thường trong đời sống của chúng con;

Hổ thẹn, vì máu vô tội hằng ngày đổ ra từ nữ giới, trẻ em, từ những người di dân và thành phần dân chúng bị bách hại vì mầu da của họ hay vì sắc tộc cùng với loại xã hội họ thuộc về, và vì đức tin của họ vào Chúa;

Hổ thẹn, vì có những lúc cả chúng con nữa, như Giuđa và Phêrô, đã bán Chúa, đã phản bội Chúa và đã để Chúa chết một mình vì tội lỗi của chúng con, nhát gan bỏ chạy cho khỏi các thứ trách nhiệm của chúng con;

Hổ thẹn, vì việc chúng con câm nín trước bất công; bởi bàn tay của chúng con lười biếng và vơ vét; vì chúng con lớn tiếng để bênh vực các lợi ích của mình và những gì chúng con né tránh, lên tiếng nói về việc né tránh của người khác; vì bước chân của chúng con chóng theo đường lối gian tà và vì tình trạng tê liệt của chúng con;

Hổ thẹn, vì tất cả những lần Giám mục chúng con, linh mục, tu sĩ nam nữ chúng con đã gây ra gương mù gương xấu làm tổn thương đau đớn cho Thân Mình của Chúa là Giáo Hội; và chúng con đã quên đi tình yêu ban đầu của chúng con, lòng nhiệt thành nguyên thủy của chúng con và việc hoàn toàn sẵn sàng của chúng con, để cho tâm can của chúng con và việc thánh hiến của chúng con trở nên suy yếu. 

Lạy Chúa, hổ thẹn biết là bao nhiêu, thế nhưng tâm can của chúng con cũng cảm thấy gắn bó bởi hy vọng cậy trông rằng Chúa không đối xử với chúng con theo công trạng của chúng con, mà chỉ theo lòng thương xót muôn vàn của Chúa thôi; rằng những điều bội phản của chúng con không phủ nhận tình yêu vô biên của Chúa; tấm lòng của Chúa, tấm lòng của người cha người mẹ, không bỏ quên chúng con vì sự cứng lòng của tâm can chúng con;

unnamed-8-440x275

Chúng con hy vọng chắc chắn rằng tên của chúng con đã được khắc ghi trong lòng của Chúa và chúng con được ở trong con ngươi của mắt Chúa;

Hy vọng rằng cây Thánh Giá của Chúa biến con tim cứng cỏi của chúng con thành con tim mềm dịu có thể ước mơ, tha thứ và yêu thương; và biến bóng đêm đen này của cây Thánh Giá thành ánh rạng ngời bởi cuộc Phục Sinh của Chúa;

Hy vọng rằng sự thật của Chúa không bị căn cứ vào sự thật của chúng con;

Hy vọng rằng nhóm tín hữu nam nữ trung thành với Thánh Giá của Chúa tiếp tục và sẽ tiếp tục, cứ vẫn trung thành như chất men và như một thứ ánh sáng mở ra cho thấy các chân trời mới nơi cái thân mình bị thương tích của nhân loại chúng con;

Hy vọng rằng giáo hội của Chúa sẽ cố gắng là tiếng kêu trong sa mạc của nhân loại để sửa soạn cho việc Chúa trở lại vinh thắng, khi Chúa đến phán xét kẻ sống và kẻ chết;

Hy vọng rằng thiện chí sẽ thắng bất chấp cái thua bại tỏ tường của nó!

Ôi Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, nạn nhân vô tội cho ơn cứu chuộc của chúng con, trước ngọn cờ vương đế của Chúa, trước mầu nhiệm chết chóc và vinh quang của Chúa, trước đoạn đầu đài của Chúa, chúng con quì đây, cảm thấy hổ thẹn và hy vọng, xin Chúa hãy tẩy rửa chúng con bằng máu cùng nước tuôn ra từ Trái Tim bị đâm của Chúa; hãy tha thứ tội lỗi của chúng con và lầm lỗi của chúng con;

Chúng con xin Chúa hãy nhớ đến những người anh em của chúng con bị bạo lực, lãnh đạm và chiến tranh cắt đứt;

Chúng con xin Chúa hãy bẻ gẫy xiềng xích trói buộc thành phần tù nhân chúng con trong ngục tù vị kỷ, trong cái tình nguyện mù quáng và trong cái phù phiếm của những tính toán trần gian của chúng con.

Ôi Chúa Kitô, chúng con xin Chúa hãy dạy chúng con biết đừng bao giờ hổ thẹn về Thánh Giá của Chúa, đừng khai thác Thánh Giá, nhưng tôn kính và tôn thờ Thánh Giá, vì nhờ Thánh Giá mà Chúa đã tỏ cho chúng con thấy cái khủng khiếp của tội lỗi chúng con, cái cao cả của Tình Yêu Chúa, cái bất công của phán quyết chúng con và cái quyền năng của Tình Yêu Chúa. Amen.

 

https://zenit.org/articles/pop es-via-crucis-at-colosseum-sha me-for-our-sins-but-hope-in-me rcy-of-god/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu           

 

 

ĐTC Phanxicô: Sáng đến Mừng Sinh Nhật và Phục Sinh Vị Giáo Hoàng Tiền Nhiệm Biển Đức XVI

ben

Năm nào cũng thế, Đức Thánh Cha Phanxicô đương kim Giáo Hoàng cũng đến chúc mừng sinh nhật vị giáo hoàng tiện nhiệm đang hưu trí của mình ở đan viện Mẹ Giáo Hội Mater Ecclesiae ở trong Khu Vườn Vatican của Tòa Thánh. Năm nay ngài đã đến vào Thứ Năm ngày 14/4/2017, để chẳng những mừng sinh nhật mà còn mừng Phục Sinh của vị giáo hoàng tiền nhiệm mừng sinh nhật vào chính Chúa Nhật Phục Sinh 16/4/2017.

 

ĐTC Phanxicô: Chiều Chủ Lễ Thứ Năm Tuần Thánh, Giảng Lễ và Rửa Chân cho tù nhân

unnamed-67-412x275

Đức Thánh Cha lên đường vào lúc 3 giờ chiều và đến Nhà Tù Paliano ở Frosinone GP Palestrina vào lúc 4:15 chiều, nơi ngài đã gặp gỡ các tù nhân và cử hành Lễ Chiều Thứ Năm Tuần Thánh, bao gồm cả nghi thức rửa chân trong lễ cho 12 tù nhân, trong số đó có 3 nữ và 1 Hồi giáo (sẽ được rửa tội vào 6/2017), 1 Á Căn Đình, 1 Albania, còn lại là người Ý. Tròng 12 tù nhân này có 2 bị chung thân, còn những người khác sẽ được trả tự do vào thời khoảng từ năm 2019 đến năm 2073.

unnamed-68-275x275

Bài giảng của ngài vắn gọn về ý nghĩa rửa chân Kitô giáo, trong đó có đoạn như sau:

unnamed-69-740x493

"... Hôm nay, khi đến đây, dân chúng ở trên đường đi nói rằng: 'Đức Giáo Hoàng đang đến, ngài là thủ lãnh, thủ lãnh của Giáo Hội...'. Chúa Giêsu là đầu của Giáo Hội; chúng ta không đùa giỡn ở đây! Đức Giáo Hoàng là hình ảnh của Chúa Giêsu và tôi ,uốn làm giống như điều Người đã làm. Nơi nghi thức này, vị linh mục coi xứ rửa chân cho thành phần tín hữu. Một việc làm đảo lộn: kẻ có vẻ là quan trọng nhất lại cần phải thực hiện công việc của người nô lệ, nhưng gieo rắc yêu thương. - gieo rắc yêu thương giữa chúng ta. Tôi không bảo anh chị em hôm nay đi rửa chân cho nhau: nó như là chuyện đùa vậy. Thế nhưng là những gì biểu hiệu thôi, đúng thế, tôi xin anh chị em là nếu được thì hãy giúp đỡ nhau, thực hiện một việc phục vụ nào đó ở nơi đây, trong nhà tù này, cho đồng bạn nam nữ của mình. Vì đó là tình yêu thương, đó là như việc rửa chân vậy. Đó là làm đầy tớ cho người khác"....