18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 8)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 14)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 27)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 27)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

XIN ĐƯỢC THANH SẠCH

28 Tháng Sáu 202111:24 SA(Xem: 581)

7-8ssXIN ĐƯỢC THANH SẠCH

Bỗng có một người phong hủi tiến lại,

bái lạy Chúa Giêsu và nói:

"Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."

Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi."

Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi. (Matthew 8: 2-3)

Từ tháng 12 năm 2019 đến nay (cuối tháng 6 năm 2021), cả thế giới, không loại trừ quốc gia, lãnh thổ nào, đều sống trong sợ hãi và lo âu bào trùm, và không biết khi nào nỗi sợ hãi này mới buông tha toàn thể nhân loại. Không phân biệt quốc gia, dân tộc, mọi người đều có thể bị nhiễm siêu virus COVID-19, con siêu virus được cho là xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Để phòng tránh bị lây nhiễm con siêu virus này, giới y khoa ngoài việc tìm kiếm, sáng chế ra vaccine, họ luôn kêu gọi mọi người giữ cách ly xã hội an toàn và vệ sinh sạch sẽ, khử trùng… Một cách chung chung là giữ gìn sạch sẽ, an toàn để hạn chế sự lây nhiễm.

Không thể đếm xuể những tổn hại về mạng sống, tổn hại về thể lý do con siêu virus COVID-19 nhỏ bé gây ra. Tuy nhiên, tổn hại về tinh thần do con virus này gây ra còn nhiều gấp bội, chưa biết đến khi nào những tổn hại mới dừng lại.

Người chưa bị nhiễm thì luôn lo ngay ngáy cẩn thận hết sức để không bị “dính” con virus Covid-19 này. Người đã từng bị nhiễm thì luôn sống trong sợ hãi và không biết nó có để lại di chứng gì không?

Người chưa tiêm vaccine thì sợ không biết khi nào mình bị nên luôn sống trong tình trạng đề phòng, nơm nớp sợ sệt. Người đã tiêm vaccine thì được giới y khoa cho biết là vẫn có thể bị nhiễm virus, và hơn nữa, không biết vaccine có để lại hậu quả gì không?

Đối với những người không may có người thân bị chết vì Covid-19 thì thường bị ám ảnh bởi sự ra đi trong cô đơn, một mình phải đối diện với sự chết, một mình phải vật lộn lúc lâm chung… của người ra đi. Cứ nghĩ đến những cảnh huống đó nhiều người thân lại cảm thấy xót xa cho người ra đi, và nỗi buồn, thật vọng lại bụng lên. Sợ hãi nếu mình bị thì cũng sẽ ra đi trong cô độc như thế!

Chưa hết, những vết thương do nghi kỵ, hờn trách vì người này người kia là nguyên cớ để lây lan virus giữa những thành viên trong gia đình, trong cộng đồng địa phương… để lại những vết thương lòng, gây ra những hiềm khích khó hàn gắn.

Tệ hại nhất, phải kể đến có những người KHÔNG BỊ NHIỄM siêu virus Covid-19, nhưng vì nhầm lẫn trong khi xét nghiệm y tế, vì những giới hạn của chính nghành y khoa cũng như chính những giới hạn tự bản chất của con người, đã phải sống cách ly, bị cho là nhiễm mà không biết lý do lây nhiễm từ đâu… Vì không biết nguyên do của lây nhiễm nên sau thời gian cách ly, những người này luôn sống trong sợ sệt, bất an, cảm thấy chán chường thất vọng. Có thể những người này cũng rơi vào tâm trạng giống như người trong câu chuyện được nhà hoạt động xã hội, người Pháp, Raoul Folereau (1903 – 1977), [người sáng lập ngày quốc tế bệnh nhân Phong – ngày Chúa Nhật cuối cùng của tháng giêng hằng năm], đã kể trong những chuyến đi diễn thuyết để kêu gọi giúp đỡ những người phong cùi trên khắp thế giới. Câu chuyện như sau:

Tại một thị trấn nọ, có một người đàn ông được mọi người yêu mến bỗng ngã bệnh.

Sau khi chẩn đoán, bác sĩ NGHI NGỜ ông bị bệnh phong cùi.

Từ đó, người ta không còn thấy ông ra đường nữa, và ngay cả trong nhà, ông cũng không còn được đi lại tự do nữa. Gia đình ông đã giam ông trên giường, khung trời còn lại của ông chính là tấm mùng.

Một ngày nọ, người đàn ông trốn ra khỏi nhà, nhưng đã bị bắt lại.

Và rồi một lần nữa, ông đã trốn thoát được, không phải để được sống tự do, mà là để tự vẫn.

Sau khi ông chết, người ta đưa xác ông đến giảo nghiệm, và kết quả cho thấy ông không hề mắc bệnh phong cùi.

Câu chuyện trên được Raoul Folereau kể muốn nêu bật nỗi khổ tâm của những người mắc bệnh phong cùi. Nỗi đau đớn trong thể xác có lẽ chỉ là một phần nhỏ so với sự ruồng bỏ, xa lánh, mà xã hội ở bất cứ thời đại nào cũng dành cho người phong cùi. Đối với bệnh nhân Covid-19, đứng về phương diện thể lý, mong là thế, có lẽ nó không kéo dài, không ăn mòn các bộ phận trên cơ thể như những người bị nhiễm bệnh phong. Nhưng vì mức độ lây lan, biến chứng khó lường, nhất là đối những người có bệnh nền và người già, thì độ nguy hiểm của siêu virus Covid-19 còn đáng sợ hãi hơn bệnh phong nhiều.

Làm thế nào để bớt sợ hãi, nếu không muốn nói là hết sợ, trước đại đại dịch và con siêu virus Covid-19?

Hãy để Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng, đến đụng vào cuộc đời tôi, và thanh tẩy những nỗi sợ hãi, chữa lành cả những bệnh tật nơi thân xác, và tội lỗi trong tâm hồn.

Kinh Thánh viết lại rằng:

Một lần kia, khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi”. Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi. (Matthew 8: 1-3)

Cùng Suy Nghĩ và Hành Động: Người phong hủi đã được SẠCH vì anh muốn Thiên Chúa thanh tẩy anh, và để cho Thiên Chúa ĐỤNG vào anh. Giữa những bủa vây nguy cơ bị lây nhiễm con siêu virus Covid-19, và những sợ hãi bao trùm vì nạn dịch tràn lan, tôi có MUỐN Thiên Chúa đến thanh tẩy, ĐỤNG vào cuộc đời tôi không? Đã bao lâu rồi tôi chưa đi XƯNG TỘI để thanh tẩy, làm thanh sạch tâm hồn tôi? Nếu tôi muốn Thiên Chúa ĐỤNG vào đời tôi, chắc chắn Ngài sẽ đẩy lùi mọi sợ hãi, bóng đêm trong tôi, vậy tôi muốn Ngài đụng đến cuộc đời tôi bằng cách nào?

Fr. Quảng Trần, C.Ss.R.