18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 9)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 8)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 6)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 26)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 26)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Bài đọc 1 : Xh 24,3-8

23 Tháng Bảy 20215:25 CH(Xem: 839)

24-7LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Bài đọc 1 : Xh 24,3-8

Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em.

Bài trích sách Xuất hành.

3 Ngày ấy, khi từ trên núi Xi-nai xuống, ông Mô-sê thuật lại cho dân mọi lời của Đức Chúa và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp : “Mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành.” 4 Ông Mô-sê chép lại mọi lời của Đức Chúa. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng mười hai trụ đá cho mười hai chi tộc Ít-ra-en. 5 Rồi ông sai các thanh niên trong dân Ít-ra-en dâng những lễ toàn thiêu, và ngả bò làm hy lễ kỳ an tế Đức Chúa. 6 Ông Mô-sê lấy một nửa phần máu, đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ. 7 Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa : “Tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo.” 8 Bấy giờ, ông Mô-sê lấy máu rảy lên dân và nói : “Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này.”

Đáp ca : Tv 49,1-2.5-6.14-15 (Đ. c.14a)

Đ. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ.

1Thiên Chúa, Thượng Đế chí tôn, nay Người lên tiếng,
từ khắp cõi đông tây, Người triệu tập hoàn cầu.
2Tại Xi-on, cảnh sắc tuyệt vời, Thiên Chúa hiển minh.

Đ. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ.

5Hãy triệu tập cho Ta những người trung hiếu,
những người đã giao ước với Ta bằng hy lễ.”
6Các tầng trời tuyên bố Chúa công minh,
vì chính Người sẽ đứng ra xét xử.

Đ. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ.

14“Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ,
giữ trọn điều khấn nguyền cùng Đấng Tối Cao.
15Hãy kêu cầu Ta trong ngày cùng khốn,
Ta sẽ giải thoát, và ngươi sẽ làm hiển danh Ta.”

Đ. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ.

Tung hô Tin Mừng : Gc 1,21bc

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy khiêm tốn đón nhận Lời đã được gieo vào lòng anh em ; Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG : Mt 13,24-30

Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

24 Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây : “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng : ‘Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ?’ 28 Ông đáp : ‘Kẻ thù đã làm đó !’ Đầy tớ nói : ‘Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ?’ 29 Ông đáp : ‘Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi’.”

SUY NIỆM-ĐỪNG XÉT ĐOÁN

Có một nhà kinh tế được mời đến nói chuyện với một nhóm thương gia. Ông lấy một miếng giấy trắng lớn, vẽ trên đó một chấm đen và hỏi mọi người xem họ thấy gì. Tất cả đều trả lời thấy một chấm đen. Lúc đó, diễn giả mới bình tĩnh nói: “Các anh thấy một chấm đen. Đúng. Nhưng sao không một ai thấy cả một tấm giấy trắng lớn!?”

Bài dụ ngôn lúa tốt và cỏ lùng dạy ta bài học sau đây: mùa gặt, ngày tận thế là thời gian chín muồi để có thể kết án ai là cỏ lùng và tuyên dương ai là lúa tốt thật sự. Sự vội vàng xét đoán người thiện kẻ ác có nguy cơ khiến lúa tốt bị coi là cỏ lùng, cỏ lùng bị nhầm là lúa tốt.

Hơn nữa, chính Thiên Chúa mới là chủ để đưa ra lời phán quyết chung thẩm. Chỉ có Người mới có quyền xét đoán và thưởng phạt. Hơn nữa, là con người, ai cũng có lỗi lầm và sai phạm. Do vậy, hãy cho nhau thời gian để họ sửa sai, hãy có lòng vị tha để người khác được an ủi. Hơn hết, đừng xét đoán người khác một cách thiên kiến.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết khoan dung, tha thứ cho những lỗi phạm của người khác trong tình huynh đệ, như Chúa cũng đã từng kiên trì chờ đợi chúng con hoán cải và tha thứ cho chúng con vậy. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC đau buồn vì vụ nổ bom tại một chợ ở Iraq khiến hơn 30 người chết

Trong điện văn do Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin ký, được gửi đến Toà Sứ thần tại Baghdad, Iraq, hôm thứ Ba 20/7/2021, Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn về những người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Baghdad và lặp lại lời kêu gọi hòa giải ở Iraq.

Chiều 19/7, một kẻ đánh bom tự sát đã tự nổ bom tại một khu chợ ở khu vực phía bắc thành phố Sadr của thủ đô Baghdad, một khu dân cư có đa số người Hồi giáo Shiite, vào đêm trước lễ hội hiến tế của người Hồi giáo, khi những người mua sắm đang mua những thứ họ cần cho lễ hội Eid al-Adha. Trong số các nạn nhân có cả phụ nữ và trẻ em.

Các cuộc tấn công trước đó trong năm 2021 là vào ngày 21/1 và ngày 15/4, ngay trước chuyến viếng thăm Iraq của Đức Thánh Cha. Các báo cáo ước tính rằng 35 người đã chết và hàng chục người khác bị thương. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Baghdad trong sáu tháng qua. Nhóm Nhà nước Hồi giáo dòng Sunnit đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom.

Đức Thánh Cha cầu cho bạo lực chấm dứt

Điện văn chia buồn có nội dung: “Đức Thánh Cha Phanxicô vô cùng đau buồn khi hay tin về những người bị thiệt mạng trong vụ nổ ở chợ Al-Wuhailat ở Baghdad và ngài chia buồn với gia đình và bạn bè của những người đã chết.”

“Trong khi phó dâng linh hồn họ cho lòng thương xót của Thiên Chúa toàn năng, Đức Thánh Cha khẩn thiết cầu nguyện để không có hành động bạo lực nào sẽ làm giảm thiểu những nỗ lực của những người cố gắng thúc đẩy hoà giải và hoà bình tại Iraq”. (CSR_5109_2021)

Đức Hồng y Sako: "Đấu tranh huynh đệ tương tàn mở ra cánh cửa địa ngục"

Ngày 20/7, trong sứ điệp gửi đến những người Hồi giáo đang mừng lễ Eid al-Adha, lễ hiến tế, Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Can-đê, nhắc lại rằng “những khó khăn về chính trị, an ninh, kinh tế và sức khỏe gây áp lực lên cá nhân và gây mất ổn định xã hội”. Ngài mời gọi tất cả người dân Iraq “đoàn kết để giải phóng đất nước của họ khỏi sự kìm kẹp của tham nhũng và xung đột”.

Nói về vụ tấn công, Đức Hồng y nhận định: “Không có an ninh hay ổn định ở Iraq, cuộc tấn công này chỉ là một ví dụ mới nhất. Đó là một vấn đề đạo đức: tham nhũng và giết người vô tội là những hành vi trái đạo đức”. Ngài nhấn mạnh: “Các cuộc đấu tranh huynh đệ tương tàn mở ra cánh cửa địa ngục”. (Fides 20/07/2021)

Hồng Thủy - Vatican News