18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 27)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CÁI CHẾT CỦA ĐỨC CHÚA GIÊSU VỀ MẶT KHOA HỌC

23 Tháng Tư 20177:04 CH(Xem: 4512)
dongdinhCÁI CHẾT CỦA ĐỨC CHÚA GIÊSU VỀ MẶT KHOA HỌC

    Đức Chúa Giêsu bị kết án chết vào tuổi 33. Vào thời bấy giờ, tử hình trên thập giá là cái chết tồi tệ nhất. Nó chỉ dành cho những tội nhân xấu xa nhất. Những kẻ phạm tội bị kết án đóng đinh vào thập giá. Nhưng nó đã trở nên kinh khiếp hơn đối với Đức Chúa Giêsu, không giống những tội nhân khác bị kết án tử hình bằng thập giá. Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh tay và chân vào Thánh giá.

    Mỗi cái đinh dài 15cm đến 20cm. Những cái đinh đóng xuyên qua cổ tay của Ngừơi, chứ không phải đóng vào bàn tay Người như ở các bức tranh vẽ. Có một sợi gân ở cổ tay cho đến vai. Những tên lính canh La mã biết rằng khi những cái đinh đựơc đóng bằng búa vào cổ tay thì sợi gân sẽ bị xé ra và bị bể, điều này buộc Đức Chúa Giêsu phải dùng các cơ sau lưng để hỗ trợ việc thở của mình.

    Cả hai bàn chân của Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh cùng với nhau. Vì thế, Người bị buộc phải nâng thân xác của Người trên một cái đinh duy nhất được đóng xuyên qua hai bàn chân vào thánh giá. Đức Chúa Giêsu không thể nâng đỡ thân xác Người bằng đôi chân của mình vì đau đớn, cho nên, Người buộc phải luân phiên thay đổi giữa việc uốn cong lưng mình và  đôi chân để tiếp tục thở. Hãy tưởng tượng sự dằn vặt, sự đau khổ, sự chịu đựng và cả sự can đảm.

    Đức Chúa Giêsu cam chịu sự thực này hơn 3 tiếng đồng hồ. Vâng, hơn 3 giờ! Bạn có thể hình dung đựơc cách đau khổ này không? Một vài phút trước khi tắt thở, Đức Chúa Giêsu không còn chảy máu nữa. Người chỉ còn chảy nước từ những vết thương. Từ những tấm hình thông thừơng, chúng ta chỉ thấy những vết thương của dấu đinh ở tay, bàn chân và dấu của lưỡi giáo  ở cạnh sừơn Người… Nhưng chúng ta thật sự cũng nhận ra những thương tích ở trên thân xác Người. Một cái búa đóng những chiếc đinh lớn xuyên qua cổ tay, hai bàn chân xếp chồng lên nhau và rồi tên lính La Mã lấy lưỡi đòng mà đâm cạnh sườn Người. Nhưng trước những cái đinh và lưỡi đòng, Đức Chúa Giêsu đã bị đánh đập và quất bằng roi. Những trận quất bằng roi quá khốc liệt đến nỗi nó đã xé da thịt của Người.

    Việc đánh đập Người quá kinh khiếp đến nỗi mặt mũi Người bị toạc ra và râu Người bị xé ra. Mão gai Người đội cắm sâu vào trong da đầu. Mấy ai còn sống với hình thức tra tấn dã man này?

    Người đã không còn máu để chảy ra, chỉ còn nước chảy ra từ cạnh sườn Người. Thân xác người trưởng thành chứa khoảng 3,5 lít (chỉ ít hơn 1 gallon) máu. Đức Chúa Giêsu đã đỗ ra hết 3,5 lít máu nơi thân xác mình; Người có 3 cái đinh đóng vào các phần thân thể Người; một mão gai trên đầu Người, và thêm vào đó, một tên lính đâm một lưỡi đòng vào ngực của Người … Tất cả những điều này không làm nhục. Người đã chịu đau đớn sau khi vác thâïp giá của mình gần 2 kilomét, trong khi đám đông khạc nhổ vào mặt Người và ném đá (Thập giá nặng khoảng 30kilogram, chỉ là phần thanh ngang, nơi sẽ đóng đinh tay của Người). Đức Chúa Giêsu phải trải qua kinh nghiệm này, để mở Cổng Thiên Đàng, để bạn có thể tiếp cận Thiên Chúa. Nhờ đó, tội lỗi của bạn được tẩy sạch.