18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 26)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

Thiên Chúa làm người (31.12 – Ngày thứ Bảy trong tuần Bát Nhật) Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 1,1-18)

31 Tháng Mười Hai 20218:27 CH(Xem: 585)

31-12bThiên Chúa làm người

(31.12 – Ngày thứ Bảy trong tuần Bát Nhật)

Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 1,1-18)

1Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
2Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
3Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người,
thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
5Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
6Có một người được Thiên Chúa sai đến,
tên là Gio-an.

7Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ ông mà tin.
8Ông không phải là ánh sáng,
nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
9Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người.
10Người ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.
11Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

12Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
13Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa.
14Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

15Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố :
“Đây là Đấng mà tôi đã nói :
Người đến sau tôi,
nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”
16Từ nguồn sung mãn của Người,
tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.
17Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,
còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.
18Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả ;
nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa
và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,
chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.


Thiên Chúa làm người

1. SUY NIỆM

Trình thuật Tin Mừng hôm nay giới thiệu cho mọi người, mọi dân tộc về nguồn gốc thiên tính của Hài Nhi Giêsu.

Hài Nhi được sinh ra ở hang đá, nơi tránh gió đông lạnh giá của đàn gia súc ngoài cánh đồng Be-lem và mẹ em, một trinh nữ đang cố giữ ấm cho em bằng vòng tay đầy ắp tình mẫu tử và những vuông vải đơn sơ, mỏng manh của hạng người bình dân, nghèo khó. Xa xa, thành Be-lem ồn ào, náo nhiệt bởi nhiều người, từ các nơi xa xôi trở về quê quán để kiểm tra dân số theo lệnh của vua Xê-sa-rê Au-gut-tô. Ồn ào, phố xá đông đúc nhộn nhịp, người người hưởng thụ lối sống tiện nghi, ăn uống linh đình và khi đêm về họ quây quần bên đống lửa ấm áp, tiếp tục cuộc vui.

Ở nơi ấy, mấy ngày trước, các quán trọ, quán ăn đã chẳng xót thương từ chối hoặc xua đuổi một đôi vợ chồng quê mùa, chất phác, người vợ lại sắp tới ngày sinh nở, khiến họ phải tìm đến hang đá hôi hám, ẩm mốc ngoài cánh đồng hoang vắng này; thành Be-lem đã từ chối đón tiếp một nhân vật cao quý, quyền uy ẩn thân nơi hình hài một trẻ thơ sắp chào đời mà không ngờ. Ngược lại, trong đêm diễm phúc khi Hài nhi sinh ra, những trẻ mục đồng (đại diện cho hạng người nghèo khổ, có cuộc sống đơn sơ chất phác) đã được thiên sứ loan báo và họ đã nhanh chóng đến bái chào Hài Nhi quấn trong tã và đặt nơi máng cỏ của bò lừa, chiên cừu. Hài Nhi ấy được thánh sử Gio-an giới thiệu là Ngôi Lời Thiên Chúa, là Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể, mặc lấy xác phàm làm người, để ở giữa loài người chúng ta mà cứu chuộc chúng ta.

Trình thuật Tin Mừng mô tả: Ngôi Lời, lời Thiên Chúa hiện hữu cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần; Người là tư tưởng, là ý muốn của Thiên Chúa, Người hành động cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần trong công trình dựng nên muôn loài muôn vật, dựng nên loài người và đặt chúng vào một lộ trình phát triển, đồng thời hướng dẫn chúng đến chỗ hoàn hảo. Nhưng tiếc thay, con người là loài thụ tạo thượng đẳng, đã nghe lời ma quỷ bất trung, bất phục lệnh truyền của Thiên Chúa, đánh mất sự sống là sự công chính, bình an, niềm vui và hy vọng; do đó, nguyên tổ và con cháu phải chìm đắm trong bóng tối của tội lỗi là những tư tưởng xấu xa và hành động gian ác. Thiên Chúa toàn năng và nhân từ, Ngài không bỏ mặc con người là loài thụ tạo mà Ngài đã dựng nên, phải hư đi. Ngài thiết lập lời hứa Cứu độ và kiên trì thực hiện trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại.

Thiên Chúa nhân từ đã ban Lời để biểu lộ lòng thương xót của Ngài: Trong công trình sáng tạo nhờ Lời quyền năng mà mọi vật hiện hữu; khi nguyên tổ loài người bất trung phạm tội, Thiên Chúa ban lời hứa cứu độ; khi chuẩn bị ơn cứu độ cho con người, Thiên Chúa lập lại lời hứa với Noe, với Áp-ra-ham và lập Giao ước Si-nai với dân tộc Í-ra-en qua trung gian là ông Mô-sê – người đã được Ngài tuyển chọn để thống lĩnh dân Ít-ra-en thoát khỏi kiếp nô lệ ở Ai –cập; trong hành trình dẫn đưa dân Í-ra-en về đất hứa, Thiên Chúa còn dùng các ngôn sứ để truyền đạt thánh chỉ của Ngài.

Thời Cựu Ước, Thiên Chúa tiếp xúc và nói với dân của Ngài qua hình thức khả giác; nhưng đến thời viên mãn, Thiên Chúa đã trực tiếp gặp gỡ và nói với nhân loại bằng ngôn ngữ loài người. Ngài đã cho Ngôi Hai là Ngôi Lời nhập thế, nhập thể làm người để ở giữa loài người mà giảng dạy lời chân lý, nêu gương sống quảng đại yêu thương và sau cùng chấp nhận cái chết đau thương trên thập giá để minh chứng sự thật và ban ơn cứu rỗi, giải thoát nhân loại khỏi nô lệ cho tội lỗi; giúp nhân loại từ bỏ những việc làm xấu xa, gian ác của ma quỷ mà lãnh nhận phúc trường sinh.

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”. Thánh sử Gio-an đã tuyên tín mầu nhiệm “Ngôi Lời Thiên Chúa đã làm người” và với những trải nghiệm của một môn đệ đã hơn ba năm theo Đức Giêsu, bôn ba khắp nơi; ông được nghe những lời khôn ngoan đầy uy quyền, được chứng kiến những việc siêu phàm vượt quá khả năng con người của Đức Giêsu; ông làm chứng: Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

Như ánh sáng bùng lên xua tan bóng tối, Hài nhi Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa, xuất hiện để thực hiện lời hứa cứu độ của Thiên Chúa, và Người đã hoàn tất công trình cứu độ nhân loại qua cuộc tử nạn trên thập giá, rồi vinh hiển phục sinh và lên trời, sau thời gian dài công khai rao giảng Nước Thiên Chúa và mời gọi nhân loại sám hối và tin vào Tin Mừng cứu độ.

Tin vào Đức Giêsu Kitô- Ngôi Lời Thiên Chúa, là điều kiện tiên quyết để được thừa hưởng lời hứa cứu độ. Nhờ tin và đón nhận Người, tức là lắng nghe giáo huấn của Người và nỗ lực đem áp dụng trong cuộc sống, sẽ biến đổi tư tưởng, hành vi và ngôn từ nên giống Người, nhờ đó Người ban cho quyền làm con Thiên Chúa. Dân Ít-ra-en là con cháu Áp-ra-ham, là những người thừa kế thuộc dòng tộc của vua Đavít, họ trông mong chờ đợi Đấng Cứu Thế đến như lời Thiên Chúa hứa với tổ phụ họ; nhưng khi Người xuất hiện, họ không nhận ra Người và loại trừ Người.

Nơi Đức Giê-su Ki-tô tràn đầy ân sủng và sự thật, khi tin và đón nhận Người, nhân loại được kín múc từ trái tim bị lưỡi giáo của lý hình đâm thủng ơn khôn ngoan và sự sống đời đời để bước vào sự sống thần linh Thiên Chúa nhờ Con Một của Người.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi:

Tin tưởng, yêu mến và tôn thờ Hài Nhi Giêsu đã sinh ra cho nhân loại, nơi hang đá Be-lem xưa. Người là ánh sáng, chiếu soi đẩy lui bóng tối sự chết; Người là sự sống, sẽ làm tái sinh những ai đặt trọn niềm tin vào Người.

Thành Be-lem và hạng quyền quý, giàu sang ngày xưa đã bỏ lỡ cơ hội đón tiếp Hài Nhi Giêsu- Con Một Thiên Chúa làm người, vì đã cư xử bất công và không có lòng thương cảm đối với người nghèo là thánh Giu-se và Đức Ma-ri-a bạn trinh khiết của ông. Hãy cảm thông và giúp đỡ những người nghèo khổ, cơ nhỡ khi có cơ hội.

2. CẦU NGUYỆN

Kính lạy Hài Nhi Giêsu! Ngôi Lời Thiên Chúa, Ngài đã khiêm tốn từ bỏ ngôi vị Thiên Chúa, mặc lấy xác phàm mà cư ngụ giữa chúng con; Ngài là lời tình yêu giúp con biết yêu mến Thiên Chúa và yêu mến anh em con; Ngài là lời cứu rỗi giúp con biết hoán cải để được tham dự vào sự sống thần linh của Thiên Chúa và sống hòa hợp với anh em; Ngài là thánh chỉ, là mệnh lệnh của Thiên Chúa giúp con luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa để hưởng phúc vĩnh cửu với Chúa. Lạy Chúa, con tin, con thờ lạy, con trông cậy, con yêu mến Chúa.

3. SỐNG TIN MỪNG

Chuyên cần lắng nghe và thực thi Lời Chúa mỗi ngày.